1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đấu bù vòng 7 V-League 2013

SHB Đà Nẵng thua muối mặt trước Đồng Nai

(Dân trí) - Bất ngờ đã xảy ra trên sân Đồng Nai chiều 24/8 khi ĐKVĐ SHB Đà Nẵng đã để thua muối mặt với tỷ số 1-4 trước chủ nhà. Thất bại này đồng nghĩa đội bóng sông Hàn đã đánh mất thời cơ trên con đường bảo vệ ngôi vô địch.

Trong thất bại của SHB Đà Nẵng chiều nay, đội trưởng Nguyễn Minh Phương đã trở thành tội đồ. Phút 45, vì không thể kìm chế, tiền vệ tài hoa gốc Đồng Nai này đã có một pha đánh nguội bằng tay vào mặt một cầu thủ chủ nhà và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp của trọng tài Nguyễn Quốc Hùng.

 

Chính chiếc thẻ đỏ của Minh Phương đã khiến sức mạnh của đội bóng sông Hàn yếu hẳn ở hiệp hai và không thể kháng cự lại sức tấn công như vũ bão của chủ nhà Đồng Nai. Minh Phương đã có ngày trở về thi đấu với đội bóng quê hương thật buồn!
 
 
Cũng như lượt đi, Merlo không thể làm gì trước hàng thủ chắc chắn của Đồng Nai

Cũng như lượt đi, Merlo không thể làm gì trước hàng thủ chắc chắn của Đồng Nai

 

Theo tính toán của HLV Trần Bình Sự, Đồng Nai cần 22 điểm mới yên tân trụ hạng. Thế nên, trận đấu chiều nay, đội chủ nhà đặt quyết tâm phải dành 3 điểm trước “đàn anh” SHB Đà Nẵng, dù họ chịu tổn thất không nhỏ về lực lượng khi vắng trung vệ Van Bakel (5) và chân sút Henry (10). Và, đoàn quân của HLV Trần Bình Sự đã hoàn thành quá xuất sắc nhiệm vụ của mình.

 

Với SHB Đà Nẵng, trận đấu bù chiều nay được xem là cơ hội tốt nhất cuối cùng để họ vươn lên đầu bảng và dễ bề toan tính cho chặng đường tiếp theo. Đặt lên bàn cân lực lượng, hẳn nhiên nhà ĐKVĐ nặng hơn. Thế nhưng, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã bất lực trước lối chơi phòng ngự phản công vô cùng hợp lý và hiệu quả của Đồng Nai, để rồi thêm một lần nữa “tự bắn vào chân mình”.

 

Trở lại với diễn biến trận đấu, SHB Đà Nẵng sử dụng sơ đồ tấn công với Đức Lễ và Merlo tuyến trên. Hàng tiền vệ hội đủ những chân chuyền tốt nhất gồm Nguyên Sam Minh Phương, Hùng Sơn, Quốc Anh. Ở hàng thủ, bộ đội trung vệ Hải Lâm – Phước Vĩnh được điền tên trong đội hình xuất phát.

 

Thiếu vắng Van Bakel là một tổn thất lớn với hàng thủ Đồng Nai bởi lượt đi trung vệ này đã làm rất tốt nhiệm vụ kèm cặp Merlo. HLV Trần Bình Sự đã kéo Nguyễn Rodgers về “chăm sóc” chân sút người Argentina. Rodgers không có lợi thế chiều cao nhưng khả năng càn quét rất tốt. Cũng chơi với chiến thuật phòng ngự số đông bên phần sân nhà, Đồng Nai chỉ cắm duy nhất Victor (9) trên hàng công.

 

Với lối chơi phòng ngự phản công hợp lý, Đồng Nai đã làm tốt nhiệm vụ khóa chặt những mũi nhọn tấn công của SHB Đà Nẵng. Chính vì thế, đội bóng sông Hàn rất trông chờ vào những tình huống cố định.

 

Sau những phút bế tắc, cuối cùng SHB Đà Nẵng cũng có bàn thắng mở tỷ số của Minh Phương vào phút 30. Từ cú đá phạt chếch bên cánh trái, Minh Phương đã thẳng đưa bóng đi với quỹ đạo khó và làm bó tay thủ môn Thanh Diệp. Tỷ số 1-0 cho SHB Đà Nẵng.

 

Thua bàn nhưng tinh thần các cầu thủ Đồng Nai không hề nao núng, họ bình tĩnh tấn công. Khoảng 5 phút sau, từ một pha tấn công bên phía cánh phải, bóng đến chân Victor trong tư thế không ai kèm và cầu thủ này dễ dàng hạ gục thủ môn Thanh Bình, cân bằng tỷ số 1-1.

 

Ngoài hai bàn thắng, điểm nhấn của hiệp một trận đấu là chiếc thẻ đỏ của đội trưởng Minh Phương bên phía SHB Đà Nẵng. Phút 45, vì thiếu kiềm chế, Phương đã đánh đánh nguội vào mặt một cầu thủ chủ nhà và nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân.

 

Ngay đầu hiệp hai, Huỳnh Đức tung Hoàng Quãng, Minh Tâm và thay Quốc Anh, Phan Đức Lễ để tăng cường sự vững chắc cho tuyến giữa. Thế trận tấn công vẫn bế tắc cho SHB Đà Nẵng, còn Đồng Nai luôn tỏ ra lợi hại trong những pha phản công nhanh.

 

Phút 60, Đồng Nai vươn lên dẫn 2-1. Xuất phát từ pha tấn công biên trái, bóng được tạt vào trong và Phan Ngọc Quốc bật cao đánh đầu làm bó tay thủ môn Thanh Bình.

 

Không còn gì để mất, ngay sau đó, Huỳnh Đức quyết định đánh bài ngửa khi tung Hà Minh Tuấn vào thay hậu vệ trái Tấn Điền. SHB Đà Nẵng mạo hiểm đá với 3 trung vệ là Duy Lam, Phước Vĩnh, Hải Lâm.

 

Quyết định chơi mạo hiểm của SHB Đà Nẵng không mang lại thành công, trái lại họ đã bị thua thảm khi Đồng Nai kiên trì chơi phòng ngự phản công cực hay. Phút 77, tiền vệ vào thay người Đình Hiệp nâng tỷ số lên 3-1 cho chủ nhà bằng cú sút chìm chân trái đẹp mắt. Phút 88, một cầu thủ vào thay người khác là Trần Hữu Thắng ấn định chiến thắng 4-1 cho chủ nhà Đồng Nai. Nếu nắn nót hơn, Victor đã có thể ghi thêm bàn thắng cho chủ nhà.

 

Thêm một lần nữa, SHB Đà Nẵng lại ôm hận trước tân binh Đồng Nai. Ở vòng 15 trên sân Chi Lăng, thầy trò Huỳnh Đức đá mướt mồ hôi hột vẫn bị cầm hòa 0-0.
 
 

Bảng xếp hạng V-League 2013

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

SL Nghệ An

29

16

8

5

3

36-19

2

Hà Nội T&T

28

16

8

4

4

35-20

3

HA Gia Lai

28

16

8

4

4

21-13

4

SHB Đà Nẵng

27

16

7

6

3

21-18

5

Thanh Hóa

24

16

6

6

4

32-28

6

Đồng Nai

22

16

5

7

4

24-25

7

XMXT Sài Gòn

20

16

5

5

6

24-27

8

V. Ninh Bình

19

16

4

7

5

25-25

9

V. Hải Phòng

19

16

5

4

7

25-26

10

B. Bình Dương

16

16

4

4

8

25-28

11

ĐT Long An

14

16

4

2

10

21-38

12

K. Kiên Giang

13

16

3

4

9

22-40

 

Khánh Quang

Dòng sự kiện: V-League 2014