1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 19 V-League 2014

SHB Đà Nẵng thắng trận, HLV Huỳnh Đức vẫn phản ứng trọng tài

(Dân trí) - Vượt qua ĐT Long An với tỷ số 4-2, SHB Đà Nẵng áp sát vị trí thứ 3 của Thanh Hóa. Dù vậy, chiến thắng vẫn không thể làm nguội cơn bực tức của HLV Lê Huỳnh Đức. Vị HLV của SHB Đà Nẵng phản ứng rằng trọng tài đã bênh vực ĐT Long An…

ĐT Long An nhập cuộc đầy khí thế. Chính đội chủ nhà là những người chủ động đẩy tốc độ trận đấu lên cao, chủ động đá ép sân, dù phải đối diện với SHB Đà Nẵng vốn là một trong những đội mạnh nhất Việt Nam ít năm gần đây.

Đây cũng là trận đấu mà Gạch sử dụng tiền đạo Việt Thắng, người đã phải vật lộn với chấn thương dai dẳng trước đó. Ngoài ra, chân sút nổi tiếng Oseni cũng được tung vào sân ngay từ đầu, thể hiện quyết tâm thắng trận của đội bóng miền Tây Nam bộ.

Lối chơi chủ động tấn công của ĐT Long An khiến cho SHB Đà Nẵng bị bất ngờ. Đấy chính là lý do mà trong những phút đầu trận đấu, đội bóng sông Hàn tỏ ra khá chệch choạc, nhất là ở khâu phòng ngự.

SHB Đà Nẵng và ĐT Long An có trận đấu kịch tính (ảnh: Kim Điền)
SHB Đà Nẵng và ĐT Long An có trận đấu kịch tính (ảnh: Kim Điền)

Bóng mới lăn 18 phút, ĐT Long An đã tìm được bàn mở tỷ số. Đấy là tình huống mà Tài Lộc bên phía Gạch có pha đá phạt hiểm hóc, đưa bóng thẳng vào lưới SHB Đà Nẵng, mở tỷ số cho đội bóng của bầu Thắng.

Chưa hết choáng váng sau bàn thua vừa nêu, SHB Đà Nẵng đã nhận tiếp bàn thua thứ 2, từ một tình huống tấn công trực diện của Gạch.

Đón đường căng ngang của đồng đội, cầu thủ người Hàn Quốc Sim Woon Sub bên phía ĐT Long An có pha chạy cắt mặt hàng thủ đối phương, trước khi đệm bóng chính xác, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho đội bóng miền Tây Nam bộ.

SHB Đà Nẵng là đội giành thắng lợi chung cuộc (ảnh: Kim Điền)
SHB Đà Nẵng là đội giành thắng lợi chung cuộc (ảnh: Kim Điền)

Với 2 bàn thắng sớm, ngỡ rằng Gạch sẽ thi đấu dễ dàng hơn. Nhưng thật ngạc nhiên là đội bóng của bầu Thắng lại để mất thế trận quá nhanh, bắt đầu từ bàn thua ở phút bù giờ của hiệp 1.

Vũ Phong đá phạt chính xác, để chân sút vừa gia nhập SHB Đà Nẵng từ giai đoạn 2 là Bernardo Mariano đánh đầu căng, thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho đội bóng sông Hàn.

Sau bàn thua, Gạch mất tinh thần, trong khi SHB Đà Nẵng hưng phấn thấy rõ. Đấy chính là lý do mà hiệp 2 vừa bắt đầu chừng 3 phút, đội bóng sông Hàn đã có tiếp bàn thắng thứ 2 trong trận. Lại là Bernardo Mariano có pha đánh đầu chuẩn xác, làm tung lưới đội chủ nhà, gỡ hòa 2-2 cho đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức.

Trận đấu còn căng thẳng khi SHB Đà Nẵng phản ứng trọng tài (ảnh: Kim Điền)
Trận đấu còn căng thẳng khi SHB Đà Nẵng phản ứng trọng tài (ảnh: Kim Điền)

HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng trọng tài bênh vực đội chủ nhà (ảnh: Kim Điền)
HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng trọng tài bênh vực đội chủ nhà (ảnh: Kim Điền)

Phải nói rằng so với thời đỉnh cao, ĐT Long An bây giờ thiếu hẳn sự lạnh lùng và tinh quái trong lối chơi. Nếu không, làm gì có chuyện Gạch đã dẫn trước 2 bàn trên sân nhà, lại bị đối phương bắt kịp.

Ngoài ra, Gạch cũng thiếu may mắn trong trận đấu này. Chỉ 1 phút sau bàn thua thứ 2, Gạch tấn công và Hoài Nam đánh đầu hiểm, đưa bóng dội trúng xà ngang khung thành đội khách.

Sau đó, ở phút 52, SHB Đà Nẵng trả lời cũng bằng một tình huống dứt điểm trúng khung thành của Minh Tâm.

Không ghi được bàn thắng trong tình huống ấy, nhưng SHB Đà Nẵng cũng không phải đợi quá lâu để chứng kiến tiếp bàn thắng thứ 3. Phút 62, Vũ Phong tạt bóng từ cánh trái, thủ môn của Gạch lao ra lố đà, để bóng đi thẳng vào lưới, giúp SHB Đà Nẵng nâng tỷ số lên 3-2.

Chưa hết, phút 85, Ngọc Thắng bên phía SHB Đà Nẵng có cú sút chính xác, ấn định chiến thắng 4-2 cho đội bóng sông Hàn, đồng thời giúp SHB Đà Nẵng bám sát đội đứng thứ 3 Thanh Hóa.

Dù vậy, đấy vẫn chưa phải là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu này. Ngay trước khi SHB Đà Nẵng ghi bàn thứ 4, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức chỉ còn thi đấu với 10 người, do Vũ Phong bị đuổi, sau pha va chạm với trung vệ Chí Công của ĐT Long An.

HLV Lê Huỳnh Đức phản ứng kịch liệt chiếc thẻ đỏ dành cho Vũ Phong, cũng như lên án Chí Công, bởi theo ông Đức thì Chí Công cũng đã xấu trong pha va chạm vừa nêu.

Sau trận, vị HLV của SHB Đà Nẵng cho rằng nếu trọng tài cứ bắt như thế này, sẽ làm hư các cầu thủ, vì họ được bênh vực khi đá xấu. Ngoài ra, ông Đức cũng bức xúc chuyện trọng tài bênh đội chủ nhà.

Kim Điền