1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 14 V-League 2014:

SHB Đà Nẵng hạ HA Gia Lai trong trận cầu có 9 bàn thắng

(Dân trí) - Có đến 9 bàn thắng được ghi trong trận đấu mà SHB Đà Nẵng hạ HA Gia Lai với tỷ số 5-4. Đấy cũng là trận đấu mà hàng thủ 2 bên yếu kém đến lạ lùng, trong khi chân sút Jonathan của SHB Đà Nẵng ra mắt đội bóng mới bằng một cú đúp…

 
Vòng 14 V-League 2014
Ngày 26/4
16h, sân Long Xuyên: HV.An Giang 2–0 ĐT Long An
16h, sân Cẩm Phả: Than Quảng Ninh 1–0 Thanh Hóa
16h, sân Pleiku: HA Gia Lai 4–5 SHB Đà Nẵng
Ngày 27/4
17h, sân Đồng Nai: Đồng Nai – Hải Phòng
18h, sân Vinh: SL Nghệ An – B.Bình Dương
Ngày 28/4
17h, sân Tam Kỳ: Quảng Nam – Hà Nội T&T

 
Sau khi tìm được trận hòa với chính SHB Đà Nẵng ở lượt đi cách nay 1 tuần, HA Gia Lai mơ về một chiến thắng trước đội bóng sông Hàn khi được trở lại sân nhà Pleiku. Thực tế là đội bóng phố núi đã có lúc tiến rất gần đến chiến thắng, nhưng không tận dụng được.

Ngay phút 6, SHB Đà Nẵng vươn lên dẫn trước, với pha đánh đầu cận thành của Valentic, 1-0 cho đội bóng sông Hàn.

Cũng phải nói thêm rằng dù dẫn bàn trước, nhưng SHB Đà Nẵng vẫn không được đánh giá cao, bởi họ hiện đã không còn chân sút nguy hiểm nhất Gaston Merlo.

Sau bàn thua, HA Gia Lai vùng lên mạnh mẽ. Đội bóng phố núi ghi liền 3 bàn, để dẫn lại SHB Đà Nẵng đến 3-1. Đầu tiên là tình huống ở phút 15, từ pha đá phạt cách khung thành đối phương khoảng 20m, Bùi Trần Vũ bên phía HA Gia Lai sút bóng không mấy nguy hiểm, nhưng thủ môn Văn Hưng của SHB Đà Nẵng bắt không dính bóng, để bóng đi vào khung thành, gỡ hòa 1-1 cho Gỗ.

SHB Đà Nẵng (áo cam) hạ HA Gia Lai dù phải đá trên sân đối phương
SHB Đà Nẵng (áo cam) hạ HA Gia Lai dù phải đá trên sân đối phương

5 phút sau, đường căng ngang của Felix bên phía HA Gia Lai không mấy nguy hiểm, nhưng Valentic của SHB Đà Nẵng lại lúng túng đá phản lưới nhà, giúp Gỗ dẫn trước 2-1.

Đấy cũng là hình ảnh tiêu biểu của trận đấu này, hàng thủ 2 bên hoạt động rất kém, liên tục phạm những sai lầm, để cho đối phương thoải mái khai thác.

Phút 22, hàng thủ của SHB Đà Nẵng chơi như người mất hồn, để cho Hoàng Thiên ung dung đi bóng và sút bóng vào góc hẹp, hạ thủ môn Văn Hưng, nâng tỷ số lên 3-1 cho HA Gia Lai.

Dẫn trước đến 2 bàn, cùng một thế trận dễ dàng và lợi thế sân nhà, những tưởng HA Gia Lai cầm chắc chiến thắng trong tay, nhưng họ lại đánh mất lợi thế, vì hàng thủ của Gỗ cũng không khá hơn hàng thủ của đội bóng sông Hàn.

Phút 28, Quốc Anh rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống còn 2-3 cho SHB Đà Nẵng. Chỉ khoảng 5 phút sau, đến lượt Minh Tâm có bàn thắng cho riêng mình, gỡ hòa 3-3 cho đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức.

Điều đáng nói là trong tình huống vừa nêu, các hậu vệ của Gỗ gần như bất động trên sân, để cho Minh Tâm thoải mái đi bóng phá bẫy việt vị, trước khi đánh bại thủ môn Akpan từ góc hẹp.

Hiệp 2 vẫn là hiệp đấu mà hàng phòng ngự của đôi bên chơi như thể những người mới học nghề đá bóng. Phút 61, tân binh Jonthan của SHB Đà Nẵng bắt đầu lên tiếng. Đón đường chuyền của đồng đội, Jonathan thoát qua sự đeo bám của hàng thủ đối phương, trước khi dứt điểm chéo góc từ khoảng 16m, nâng tỷ số lên 4-3 cho SHB Đà Nẵng.

Jonathan là cầu thủ được HLV Lê Huỳnh Đức đưa về đội bóng sông Hàn, thay thế cho vị trí của chân sút nổi tiếng Gaston Merlo đã rời SHB Đà Nẵng do chấn thương dai dẳng.

1 phút sau khi Jonathan ghi bàn cho SHB Đà Nẵng, chân sút nổi tiếng Timothy của HA Gia Lai cũng lên tiếng. Phút 62, Timothy bị truy cản trái phép trong khu vực 16m50 của đối phương, HA Gia Lai được hưởng quả phạt đền. Từ chấm 11m, chính Timothy là người dứt điểm thành công, gỡ hòa 4-4 cho Gỗ.

Nhưng bàn thắng vừa nêu vẫn chưa thể giúp cho HA Gia Lai giành lại 1 điểm trên sân nhà, bởi ở phút 88, sự tỏa sáng của chân sút Jonathan cộng với sự yếu kém của các hậu vệ HA Gia Lai giúp cho SHB Đà Nẵng có bàn thắng thứ 5.

Từ đường chuyền bên cánh phải của đồng đội, Jonathan bật cao hơn hậu vệ đội chủ nhà, đánh đầu hạ thủ thành Akpan, ấn định chiến thắng 5-4 cho SHB Đà Nẵng.

Một trận đấu có đến 9 bàn thắng cùng chiến thắng cho đội bóng sông Hàn, nhưng những ai xem trận này khó nói đấy là trận đấu hay, bởi các bàn thắng không đến từ các pha phối hợp đẹp mắt, mà đến từ lỗi có hệ thống của cả 2 đội HA Gia Lai và SHB Đà Nẵng.

Kim Điền
Dòng sự kiện: V-League 2014