1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 17 V-League 2013

SHB Đà Nẵng dễ dàng đánh bại V. Ninh Bình

(Dân trí) - Chơi tấn công lấn lướt, SHB Đà Nẵng giành chiến thắng khá dễ dàng 2-0 trước V. Ninh Bình trên sân Chi Lăng. Chiến thắng này không những giúp đội bóng sông Hàn tiếp tục theo đuổi mục tiêu bảo vệ chức vô địch mà còn trả được món nợ thua lượt đi.

 
Vòng 17 V-League 2013
Ngày 27/7
17h, sân Long An: ĐT Long An 3–2 Kiên Giang
18h, sân Vinh: SL Nghệ An 1–0 HA Gia Lai
Ngày 28/7
16h30, sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng 2–0 V.Ninh Bình
17h, sân Lạch Tray: V.Hải Phòng 4–0 Đồng Nai
17h, sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T 4–1 B.Bình Dương
17h, sân Thanh Hóa: Thanh Hóa 1–2 XM Xuân Thành Sài Gòn

 
Trận đấu chiều nay, chủ nhà SHB Đà Nẵng ra sân sơ đồ chiến thuật 4-4-2. Phan Đức Lễ tiếp tục được Huỳnh Đức điền tên vào đội hình xuất phát trong vai trò tiền đạo nhưng thường xuyên đá dạt, hỗ trợ cho Merlo. Do Minh Phương nhận thẻ đỏ tuần trước nên Minh Tâm được giao nhiệm vụ cùng Nguyên Sa đảm nhiệm vị trí tiền vệ trung tâm.

 

V. Ninh Bình chỉ tung ra sân đội hình với hai ngoại binh là Timothy trên hàng công và Piter (8) đá tiền vệ. Văn Quyến cũng được HLV Nguyễn Văn Sỹ sử dụng trong vai trò tiền đạo lùi, hỗ trợ cho “Bò mộng” Timothy.
 
 
SHB Đà Nẵng giành chiến thắng dễ dàng trên sân nhà

SHB Đà Nẵng giành chiến thắng dễ dàng trên sân nhà

 

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, SHB Đà Nẵng tràn lên tấn công. Phút thứ 10, từ cú pha tạt bóng của Minh Tâm, Merlo đánh đầu đi chệch cột dọc khung thành đội khách trong gang tấc. Ngay sau đó, nỗ lực tạt bóng của Tấn Điền tạo điều kiện cho Hùng Sơn sút căng nhưng bóng đi thiếu chính xác. Đáng tiếc nhất là cú đánh đầu dội xà ngang của Merlo ở phút 15…

 

Trái với sức tấn công như vũ bão của chủ nhà, V. Ninh Bình chơi không vồn vã và cũng chẳng có nhiều cơ hội nguy hiểm khi Timothy rất lười di chuyển, còn Văn Quyến thường xuyên đói bóng. Gần 60 phút có mặt trên sân trước khi bị thay ra để nhường chỗ cho Mousa, Văn Quyến không để lại nhiều ấn tượng, ngoài cú đá phạt chân phải ở phút 29 nhưng bóng đi cao so với xà ngang khung thành thủ môn Thanh Bình.

 

Tấn công nhiều nhưng không hiệu quả, phút 30, SHB Đà Nẵng tung tiền đạo trẻ Hà Minh Tuấn vào thay Đức Lễ. Đội chủ nhà sau đó vẫn đều đặn tạo ra cơ hội nhưng các chân sút của họ lần lượt bỏ lỡ.

 

Phải đến phút 56, xuất phát từ sai lầm của thủ môn Văn Hưng, chủ nhà SHB Đà Nẵng mới có được bàn mở tỷ số. Cú đánh đầu nhẹ hều của Merlo nhưng Văn Hưng lại rất nghiệp dư bắt không dính bóng, tạo cơ hội cho Hoàng Quãng ập vào đệm lòng ghi bàn.
 
 
Quốc Anh (phải) chơi khá xông xáo

Quốc Anh (phải) chơi khá xông xáo

 

Thua bàn, HLV Nguyễn Văn Sỹ mới tung Mousa vào thay Văn Quyến. Tuy nhiên, đội bóng cố đô Hoa Lư vẫn không tạo ra được sức ép cần thiết lên phần sân chủ nhà. Trái lại, họ còn bị thủng lưới thêm.

 

Phút 85, Merlo khống chế bóng bằng ngực rồi độc diễn trước hàng thủ Ninh Bình, trước khi thực hiện cú sút chân trái chéo góc làm bó tay thủ môn Văn Hưng, ấn định chiến thắng 2-0 cho SHB Đà Nẵng.

 

Phát biểu sau trận đấu, dù chiến thắng nhưng HLV Lê Huỳnh Đức vẫn không hài lòng với các cầu thủ trẻ bởi họ chơi không quá nổi bật. Còn HLV Nguyễn Văn Sỹ nói ngắn gọn rằng V. Ninh Bình trận này gặp quá nhiều khó khăn, từ sân khách đến tổn thất lực lượng vì chấn thương.
 
 

Bảng xếp hạng V-League 2013

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

SL Nghệ An

32

17

9

5

3

37-19

2

Hà Nội T&T

31

17

9

4

4

39-21

3

SHB Đà Nẵng

30

17

8

6

3

23-18

4

HA Gia Lai

28

17

8

4

5

21-14

5

Thanh Hóa

24

17

6

6

5

33-30

6

XMXT Sài Gòn

23

17

6

5

6

26-27

7

V. Hải Phòng

22

17

6

4

7

29-26

8

Đồng Nai

22

17

5

7

5

24-28

9

V. Ninh Bình

19

17

4

7

6

25-27

10

ĐT Long An

17

17

5

2

10

24-44

11

B. Bình Dương

16

17

4

4

9

26-32

12

K. Kiên Giang

13

17

3

4

10

23-43

 

Khánh Chi