1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tổng hợp vòng 4 giải V-League 2011

SHB Đà Nẵng dẫn đầu, B. Bình Dương nối dài thất vọng

(Dân trí) - Tận dụng lợi thế sân nhà, chiều nay đội “cựu vương” SHB Đà Nẵng đã vượt qua V. Ninh Bình để giành ngôi đầu BXH từ tay K. Khánh Hòa. Trên sân Thống Nhất, “đại gia” B. Bình Dương tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng khi để thua 2-3 trước Navibank SG...

Kết quả vòng 4 V-League 2011

ĐT Long An 1–1 V. Hải Phòng

 

HA Gia Lai 2-3 Đồng Tháp

 

Hòa Phát HN 2-3 Hà Nội ACB

 

SHB Đà Nẵng 2–1 V. Ninh Bình

 

Navibank 3–2 B.Bình Dương

 

Đấu sớm ngày 25/2

 

Thanh Hóa 1-0 Hà Nội T&T

 

K. Khánh Hòa 1-0 SL Nghệ An

 

 
Trong chuyến làm khách tại “ải” Chi Lăng, đội bóng đất cố đô đã trình diện được nhiều nét tiến bộ, bất chấp việc thiếu vắng HLV Nguyễn Văn Sỹ ở khu kỹ thuật. Sử dụng bộ khung có sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới, V. Ninh Bình duy trì được một thế trận khá cân bằng trước giàn cầu thủ đồng đều của SHB Đà Nẵng.

 

Bằng chứng, V. Ninh Bình hạn chế được tối đa tầm hoạt động của “vua phá lưới” Merlo, Heznaldes, Minh Phương. Không chỉ có vậy, đội khách còn tạo ra khá nhiều những đợt phản công nhanh về phía khung thành đội chủ nhà, chỉ tiếc Việt Thắng và Mạnh Dũng lại dứt điểm không thành công ở thời điểm quyết định.
 
SHB Đà Nẵng dẫn đầu, B. Bình Dương nối dài thất vọng - 1
Ngọc Thanh (cam) giúp SHB Đà Nẵng có 3 điểm quý giá - Ảnh: Khánh Quang
 

Chỉ cần giành trọn vẹn 3 điểm, chắc chắn SHB Đà Nẵng sẽ giành ngôi vị quán quân trên BXH sau lượt đấu thứ 4. Vì vậy, HLV Lê Huỳnh Đức đã lộ rõ tham vọng đánh bại V. Ninh Bình khi chỉ đạo học trò dâng cao tấn công ngay từ đầu, hòng chiếm lĩnh thế trận. Đội bóng sông Hàn kiểm soát được nhiều bóng hơn, nhưng nỗ lực của SHB Đà Nẵng lại vấp phải sự chống trả quyết liệt của hàng phòng ngự V. Ninh Bình.

 

Sau 45 phút thi đấu đầu tiên không có bàn thắng, đầu hiệp 2 HLV Huỳnh Đức thực hiện liên tiếp thay đổi nhân sự để tạo ra đột biến. Đến phút 65, khán giả sân Chi Lăng cũng được ăn mừng bàn thắng khi Merlo đánh đầu chuẩn xác sau pha đá phạt trực tiếp của Minh Phương. Tuy nhiên, chỉ 7 phút sau lợi thế này không còn tồn tại, khi hàng phòng ngự SHB Đà Nẵng mắc sai lầm để Adewele (3) thoải mái đánh đầu gỡ hòa.

 

Đúng vào giây phút khó khăn nhất, HLV Huỳnh Đức quyết định đưa Ngọc Thanh vào sân thế chỗ cho đội trưởng Minh Phương nhằm thay đổi cục diện. Chỉ vài phút xuất hiện, Ngọc Thanh đã thực hiện cú lắc đầu chuẩn xác sau pha đá phạt của Nguyễn Rogerio từ bên cánh trái, ấn định chiến thắng sít sao 2-1 cho SHB Đà Nẵng, bàn thắng đủ giúp đội chủ sân Chi Lăng lấy ngôi đầu của K. Khánh Hòa. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên kể từ khi Thanh chuyển đến đội bóng sông Hàn.

 

Trong lúc SHB Đà Nẵng đang hồi sinh mạnh mẽ, hai “cựu vương” khác của V-League là B. Bình Dương và HA Gia Lai lại đem đến nỗi thất vọng ê chề. Bàn thắng mở tỷ số ngay những phút đầu tiên của Leandro tưởng như sẽ giúp đội bóng đất Thủ Dầu tạo ra được một thế trận có lợi, bởi chủ nhà Navibank SG có thực lực thua kém hơn nhiều mặt.

 

Nhưng điều hàng ngàn CĐV đội khách chờ đợi lại không thành hiện thực, sau 10 phút đầu thi đấu tưng bừng, B. Bình Dương dần để thế trận. Không những vậy, pha đạp bóng ác ý của Leando dẫn đến chiến thẻ đỏ trực tiếp còn khiến cho đội bóng của HLV Ricardo phải thi đấu thiếu người từcuối hiệp 1. Tận dụng kẽ hở, các chân sút Navibank SG liên tục “nã pháo” để mang về chiến thắng đậm 3-1, kết quả này khiến B. Bình Dương tiếp tục chìm vào cơn khủng hoảng.
 
SHB Đà Nẵng dẫn đầu, B. Bình Dương nối dài thất vọng - 2
 Hà Nội ACB (trắng) kéo dài chuỗi trận thua lên con số 4 - Ảnh: Thục Linh
 

Trên sân Pleiku, HA Gia Lai nhập cuộc rất quyết tâm sau khi đã giải tỏa “cơn khát” chiến thắng ở vòng đấu trước. Tuy nhiên, khát khao giành chiến thắng của thầy trò HLV Dusit đã bị dội gáo nước lạnh khi dính phải những đòn phản công nhanh của CS Đồng Tháp. Thua chung cuộc 2-3, đội bóng Phố núi tiếp tục chôn chân ở nhóm cuối BXH.

 

Sau những chuyến làm khách không thành công trước ĐT Long An, chiều nay V. Hải Phòng đã thay đổi lịch sử đối đầu khi duy trì được một thế trận cân bằng nhờ bộ khung luôn giữ được cự ly phù hợp và lối đá phòng ngự - phản công. Osas (9) khai thông được thế bế tắc cho đội bóng đất cảng, tiếc là hàng phòng ngự lại để Danny dễ dàng gỡ hòa sau đó vài phút.

 

Với những pha lập công liên tục của Thanh Vân và Đức Thắng chỉ trong 5 phút đầu, Hòa Phát HN cũng dễ dàng giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước người hàng xóm Hà Nội ACB để gia nhập vào top đầu BXH. Nhận 4 trận thua/4 lượt đấu, Hà Nội ACB chính là ứng cử viên hàng đầu cho chiếc vé về chơi ở giải hạng Nhất năm sau.
 

Bảng xếp hạng sau vòng 4 giải V-League 2011

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

SHB Đà Nẵng

9

4

3

0

1

8-5

2

K.Khánh Hoà

9

4

3

0

1

5-2

3

Navibank Sài Gòn

8

4

2

2

0

6-3

4

TĐCS Đồng Tháp

8

4

2

2

0

6-5

5

SLNA

7

4

2

1

1

5-5

6

      Hà Nội T&T

6

4

2

0

1

4-3

7

HP.HN

6

4

2

0

2

7-5

8

Thanh Hoá

6

4

2

0

2

5-6

9

ĐT.LA

5

4

1

2

1

5-5

10

Vicem Hải Phòng

5

4

1

2

1

4-5

11

B.Bình Dương

4

4

1

1

2

5-8

12

HA.GL

3

4

1

0

3

7-8

13

V.Ninh Bình

2

4

0

2

2

3-5

14

Hà Nội ACB

0

4

0

0

4

5-10

 

Quang Vinh