1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VCK giải bóng đá U21 quốc gia 2012

SHB Đà Nẵng cay đắng dừng bước

(Dân trí) - Bất ngờ gây chấn động nhất chính là chiến thắng 5-1 của chủ nhà Ninh Thuận trước SHB Đà Nẵng. Vì kết quả này, SHB Đà Nẵng bị loại. Nhưng điều đáng nói hơn là những quyết định rất quan trọng của trọng tài Hải Dương đã gây ảnh hưởng đến kết quả trận đấu…

Việc SHB Đà Nẵng bị loại là kết quả hết sức đáng tiếc, bởi đội bóng sông Hàn là đội bóng chơi hay nhất giải tính đến trước lượt đấu thứ 3 của vòng bảng. Bất ngờ còn ở chỗ, trước giờ bóng lăn chiều nay, SHB Đà Nẵng chủ bị loại nếu thua Ninh Thuận 2 bàn cách biệt trở lên, đồng thời SL Nghệ An phải thắng CS Đồng Tháp. Đau cho họ là cả 2 điều kiện ấy đều xảy ra.

 

Phần lớn thời gian của trận đấu chiều nay trước Ninh Thuận, đội bóng trẻ sông Hàn đá không tồi, và tỷ số thua 1-5 thực chất không phải ánh đúng diễn biến của trận đấu.
 
SHB Đà Nẵng (áo cam) không phục quyết định của trọng tài
SHB Đà Nẵng (áo cam) không phục quyết định của trọng tài

 

Bước ngoặt của trận cầu này xảy ra ở 2 thời điểm. Đầu tiên là tình huống ở phút 22, Hữu Tuấn của SHB Đà Nẵng nhận thẻ vàng thứ 2, rồi bị truất quyền thi đấu. Đấy là một tình huống va chạm bình thường và thường thì các trọng tài không rút thẻ vàng thứ 2 để đuổi cầu thủ phạm lỗi.

 

Riêng HLV Võ Phước của SHB Đà Nẵng chua chát phát biểu: “Cầu thủ phạm lỗi là một cầu thủ khác, trong khi trọng tài lại phạt thẻ một cầu thủ khác!”.

 

Bước ngoặt thứ 2 của trận đấu diễn ra ở phút 60. Bóng chạm tay một hậu vệ đội chủ nhà trong khu vực 16m50 (tay của cầu thủ đội Ninh Thuận tung ra rất mạnh, rất rõ). Trọng tài Đinh Hải Dương chỉ đứng cách đấy vài mét, với góc quan sát cực kỳ thuận lợi, nhưng ông Dương lại khoác tay cho qua.

 

Thời điểm ấy tỷ số đang là 2-1 nghiêng về phía Ninh Thuận. Nếu SHB Đà Nẵng được hưởng quả phạt đền trong tình huống vừa nêu và gỡ hòa 2-2, cục diện của trận đấu đã rất khác.

 

Còn sau đó, dễ hiểu là một đội bóng phải đá trong thế thiếu người từ khá sớm, dưới trời mưa nặng hạt, thể lực bị bào mòn, lại ức chế vì những tiếng còi của trọng tài phải vỡ trận thảm hại như thế nào.

 

Kết quả là SHB Đà Nẵng để thủng lưới đến 5 bàn, mà có đến 4 bàn trong số đó đều từ những tình huống bị phá bẫy việt vị và đua sức trong thế bất lợi. Những người ghi bàn cho Ninh Thuận lần lượt là Minh Hoàng ở phút 3, Duy Thanh ở phút 59, Công Thành ở phút 61, Út Cường ở phút 65 và Quốc Hường ở phút 78. Bàn danh dự của SHB Đà Nẵng được thực hiện bởi Ngọc Phước ở phút 35.

 

Nhờ trận thắng này, Ninh Thuận vọt thẳng lên ngôi đầu bảng A, trong khi SHB Đà Nẵng nói lời chia tay với giải.

 

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, SL Nghệ An thắng đậm CS Đồng Tháp đến 7-1. Sau vòng bảng, Ninh Thuận, SL Nghệ An và SHB Đà Nẵng có cùng 6 điểm, cùng có 1 trận thắng và 1 trận thua trong 2 trận đối đầu trực tiếp với nhau.

 

Nhưng Ninh Thuận dẫn đầu nhờ họ có hiệu số bàn thắng/bại tốt nhất trong 2 trận đối đầu trực tiếp với các đối thủ kể trên: 5/3 (thắng SHB Đà Nẵng 5/1, thua SL Nghệ An 0-2). SL Nghệ An đứng nhì bảng với hiệu số 2/1 (thắng Ninh Thuận 2-0, thua SHB Đà Nẵng 0-1). SHB Đà Nẵng chỉ về 3 do có hiệu số: 2/5 (thua Ninh Thuận 1-5, thắng SL Nghệ An 1-0).

 

Kim Điền