1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Vòng 10 V-League 2014

SHB Đà Nẵng bại trận trước B.Bình Dương ngay tại Chi Lăng

(Dân trí) - Dù rất nỗ lực nhưng các cầu thủ SHB.Đà Nẵng đã phải chấp nhận trận thua 1-3 trước B.Bình Dương hùng mạnh. Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử, Bình Dương có được chiến thắng trên sân Chi Lăng.

Chủ nhà SHB.Đà Nẵng chọn lối chơi an toàn là điều dễ hiểu bởi họ không có sự phục vụ của bất kỳ tiền đạo nào. HLV Lê Huỳnh Đức chỉ có duy nhất một ngoại binh trên sân là trung vệ Valentic Adrian.

Đứng trước B.Bình Dương hùng mạnh, đặc biệt là hàng công toàn ngoại binh, HLV Huỳnh Đức không thể sử dụng phương án đẩy Valentic lên đá tiền đạo như trước đó. Việc Thanh Hưng vắng mặt vì thẻ phạt càng khiến phương án tấn công của đội bóng sông Hàn thêm phần nan giải.


SHB Đà Nẵng bại trận trước một B. Bình Dương quá mạnh

SHB Đà Nẵng bại trận trước một B. Bình Dương quá mạnh

HLV Huỳnh Đức buộc phải đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Theo đó, Hồ Ngọc Thắng được bố trí đá cao nhất trên hàng công, dưới sự hỗ trợ của Vũ Phong. Làm nhiệm vụ ở trung tâm hàng tiền vệ chủ nhà là Minh Tâm và Đặng Anh Tuấn. Quốc Anh, Hùng Sơn đá tiền vệ cánh.

Trong khi đó, B.Bình Dương không sử dụng đội hình xuất phát với tối đa 7 “Tây” trong điều kiện có thể. HLV Lê Thụy Hải chỉ tung ra sân 3 cầu thủ nhập tịch là thủ môn Esele, hậu vệ cánh Đặng Văn Robert và tiền đạo Huỳnh Kesley. Hai ngoại binh còn lại là tiền đạo Abass và tiền vệ trụ Moses.

Trước đối thủ lực lượng hùng mạnh, chủ nhà SHB.Đà Nẵng chủ động chơi phòng ngự phản công và tỏ ra khá chậm chắc nhằm “tiết kiệm” thể lực. Trong khi đó, đội bóng đất Thủ Dầu Một đẩy cao tốc độ tấn công ngay sau tiếng còi nhập cuộc với mục đích đánh phủ đầu.

Tuy nhiên, những đợt tổ chức tấn công của Bình Dương đầu hiệp một không đủ sắc sảo để bẻ gãy hàng thủ chủ nhà. Không những thế, đội khách còn phải đón nhận bàn thua trước.

Phút 20, trung vệ Valentic thực hiện thành công quả penalty giúp SHB.Đà Nẵng mở tỷ số. Trước đó, tiền vệ Hoàng Văn Bình đã truy cản trái phép pha đi bóng của Hồ Ngọc Thắng trong vòng cấm nên trọng tài Phùng Đình Dũng cho chủ nhà hưởng quả 11m.

Có được bàn thắng, SHB.Đà Nẵng chơi càng lúc càng hưng phấn. Phút 37, Ngọc Thắng có cơ hội đối mặt thủ môn Esele nhưng rất tiếc cú xâu kim của anh đã bị đối phương bắt bài.

Hiệp hai bóng lăn được 5 phút, B.Bình Dương đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1. Từ chấm đá phạt bên cánh phải, đội khách Bình Dương câu bóng vào vòng cấm đối phương. Trung vệ Valentic phá bóng hỏng và tạo điều kiện cho Abass dứt điểm hạ gục thủ môn Thanh Bình.


SHB Đà Nẵng thua tâm phục khẩu phục

SHB Đà Nẵng thua tâm phục khẩu phục

Đến phút 59, tỷ số được nâng lên 2-1 cho B.Bình Dương. Từ pha đá phạt góc bên cánh trái, Anh Đức bật cao đánh đầu tung lưới SHB.Đà Nẵng.

Lúc này, HLV Lê Huỳnh Đức lần lượt tung Quách Tân thay Hùng Sơn và Tấn Điền thay Quốc Anh, Minh Tuấn thay Vũ Phong. SHB.Đà Nẵng dần đẩy cao đội hình và tấn công khá sắc nét. Đặc biệt, hậu vệ cánh Võ Huy Toàn được đẩy lên đá tiền vệ đã chơi khá táo bạo.

Sự nỗ lực tấn công của chủ nhà đã mang lại cho họ nhiều cơ hội khá rõ ràng. Tiếc là các chân sút của họ không thể tận dụng thành công để san bằng cách biệt.

Tấn công nhiều không thể ghi bàn, SHB.Đà Nẵng đã phải trả giá bằng bàn thua thứ 3 ở phút 89. Từ pha căng ngang của Abass bên cánh trái, cầu thủ vào thay người Tăng Tuấn đã đệm lòng ấn định chiến thắng 3-1 cho B.Bình Dương.

Như vậy, lịch sử đối đầu giữa hai đội trên sân Chi Lăng đã thay đổi khi B.Bình Dương đã có được chiến thắng đầu tiên.

Khánh Quang

Dòng sự kiện: V-League 2014