1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Serena Williams “bắt sống” tên trộm điện thoại

(Dân trí) - Khi đang ngồi ăn trong một nhà hàng Trung Quốc, Serena Williams đã bị một kẻ trộm mất điện thoại. Ngay lập tức tay vợt nữ số 1 thế giới hiện nay đã đuổi theo tên trộm và nhẹ nhàng lấy lại món đồ “vô tình bị người ta cầm nhầm”.

Serena Williams đang là tay vợt số 1 thế giới tại làng banh nỉ nữ hiện tại. Cô có một gia tài đồ sộ với 21 danh hiệu Grand Slam, riêng năm nay vận động viên người Mỹ vô địch tới 3 giải Grand Slam (Úc mở rộng, Pháp mở rộng, Wimbledon). Serena Williams được biết đến như một tay vợt rất giàu thể lực mỗi khi thi đấu, bởi vậy ngoài đời cô cũng là người mạnh mẽ.

Serena Williams là một vận động viên tài năng, cũng là một người rất mạnh mẽ
Serena Williams là một vận động viên tài năng, cũng là một người rất mạnh mẽ

Điều đó được chứng tỏ qua câu chuyện mà tay vợt 34 tuổi này mới cho đăng tải trên facebook của mình. Số là khi tay vợt người Mỹ đang ngon miệng tại một hàng Trung Quốc, nơi cô thường xuyên lui tới vì thích thú với các món đồ ăn ngon tại đây. Serena Williams đi cùng một người bạn, hai người ngồi ở một bàn dành cho bốn người, cô vô tình nhận thấy một người đàn ông lảng vảng gần chỗ mình ngồi với ánh mắt mờ ám.

Serena Williams tiếp tục quan sát và nhận ra nghi ngờ của mình là chính xác. Tên trộm lướt nhanh qua bàn của vận động viên người Mỹ, tiện tay thó chiếc điện thoại rồi đi thẳng. Với nhiều người phụ nữ, họ sẽ sợ hãi và bất lực để mất món đồ của bình, nhưng Serena Williams thì không như vậy.

Cô đứng dạy và đuổi theo tên trộm. Tất nhiên, không khó để Serena Williams đuổi kịp kẻ trộm, bởi dù là phụ nữ song cô là một vận động viên chuyên nghiệp với nền tảng thể lực mà nhiều người đàn ông cũng phải e ngại. Serena Williams hỏi tên trộm rằng tại sao lại lấy điện thoại của cô. Không muốn làm to chuyện, vận động viên người Mỹ mở cho đối phương một lối thoát khi nói tên trộm hãy trả lại điện thoại của cô nếu “vô tình cầm nhầm”. Sự mạnh mẽ của Serena Williams khiến kẻ trộm “không dám manh động” và phải trả lại điện thoại.

Khi trở lại nhà hàng Serena Williams nhận được sự tán thưởng của mọi người có mặt ở đó. Cô khá thoải mái chia sẻ về khoảnh khắc ấy khi còn đùa vui không hiểu mình là một anh hùng hay là một quỷ sứ.

"Siêu anh hùng ư? Có lẽ, hoặc là quỷ sứ đấy. Tôi có khả năng bật nhảy, năng lượng, cơ thể, sự quyến rũ và hấp dẫn của một phụ nữ, sức mạnh, quyết đoán và khả năng bình tĩnh để đối mặt với thời điểm sóng gió”.

Serena Williams, cũng động viên mọi người, đặc biệt là phụ nữ không nên sợ hãi khi bị uy hiếp, bắt nạt: “Luôn lắng nghe tiếng nói về sự dũng cảm từ bên trong bạn. Luôn giữ cho mọi thứ của mình thật gần. Chiến đấu cho lẽ phải, đứng lên vì những gì bạn tin tưởng. Hãy là một siêu anh hùng”.

“Khi tôi trở lại vào nhà hàng, tôi được mọi người hoan hô. Tôi rất tự hào về điều đó. Tôi muốn chứng minh với tất cả những người đàn ông có mặt tại đấy, rằng tôi có thể đứng lên chống lại sự bắt nạt, kể cả từ đàn ông. Đó là một chiến thắng cho phụ nữ. Dù bạn là người phụ nữ cũng đừng ngại đứng lên chống lại mọi thách thức, bạn không thể là một nạn nhân mà hãy là một người hùng”.

Sau Mỹ mở rộng vào tháng 9 vừa qua, Serena Williams đã nghỉ dưỡng thương và không tham dự WTA Finals vừa diễn ra ở Singapore. Tuy nhiên dù mất đi số điểm thưởng khá lớn, song với nửa năm đầu tiên quá thành công, hiện cô vẫn đang đứng đầu bảng xếp hạng thế giới với 9945 điểm, hơn người thứ hai tới gần 4000 điểm (Simona Halep 6060).

Vĩ Giang
Theo Telegraph