1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 3 League Cup

"Sao trẻ" tỏa sáng, Man Utd hạ gục Ipwich

(Dân trí) - Hai cầu thủ trẻ được nhiều trông đợi của Man Utd là Pereira và Martial đều đặt dấu ấn bằng các bàn thắng, bên cạnh đó Rooney đã ghi bàn. Một trận cầu đẹp cho “Quỷ đỏ” khi họ thắng 3-0 trước Ipwich để vượt qua vòng 3 League Cup .

 

"Sao trẻ" tỏa sáng, Man Utd hạ gục Ipwich

Rút kinh nghiệm sau khi bị thua ngay ở vòng ba ở mùa giải năm ngoái trước một đối thủ đến từ League Two, năm nay Van Gaal đã sử dụng đội hình rất mạnh để thi đấu với Ipwich. Trong 11 vị trí ra sân của Man Utd chỉ có duy nhất Pereira là cầu thủ trẻ.

Với lợi thế sân nhà, Man Utd cũng đã không gặp nhiều khó khăn trước Ipwich. Đội chủ nhà mở tỉ số ở phút 23 với pha lập công của Rooney. Tỉ số này được giữ nguyên cho đến hết 45 phút đầu tiên. Tới phút 60, Pereira nhân đôi cách biệt và giúp “Quỷ đỏ” chạm tay vào chiến thắng. Vào cuối trận, Martial ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

Một chiến thắng ngọt ngào và đầy đủ ý nghĩa cho thầy trò Van Gaal. Rooney đã ghi bàn, bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Anh ở mùa giải năm nay ở cấp độ CLB. Trong khi đó tài năng trẻ Pereira cũng để lại được dấu ấn. Và nổi bật nhất phải là Martial, tài năng trẻ người Pháp đã có duyên ghi bàn lớn cho Man Utd khi tiếp tục “nổ súng”, anh ghi được 4 bàn/3 trận gần nhất.

"Sao trẻ" tỏa sáng, Man Utd hạ gục Ipwich - 1

Với lợi thế sân nhà, Man Utd nhanh chóng dâng cao đội hình tấn công. Phút thứ 6, Andreas Pereira nhận bóng ở bên trái và sau vài nhịp dẫn bóng anh đã dứt điểm ở đầu góc trái vòng cấm địa, bóng đi căng nhưng không quá khó để thủ thành Bialkowski bắt gọn.

Sau một vài cơ hội không thực sự rõ nét. Phút 23, Blind phất bóng dài từ phía sân nhà cho Rooney băng xuống thẳng trung lộ. Tiền đạo người Anh tì đè tốt, đỡ bóng gọn gàng để có thể lao xuống đối mặt với Bialkowski, một pha xâu kim nhẹ nhàng giúp Rooney điền tên vào bảng mở tỉ số và Man Utd vượt lên dẫn trước.

"Sao trẻ" tỏa sáng, Man Utd hạ gục Ipwich - 2

Đội khách đã tổ chức phòng thủ khá chặt chẽ và không dễ dàng để Man Utd có thể tiếp cận khung thành. Phút 28, Young chuyền bổng từ ngoài vào trong vòng cấm địa cho Fellaini, bị đối phương kèm chặt tiền vệ người Bỉ đã chọn giải pháp “làm tường”, anh nhả bóng lại cho Mata dứt điểm ở đầu vòng cấm địa, cú sút chân trái của tiền vệ người Tây Ban Nha hơi nhẹ.

Phải đến phút bù giờ thứ nhất của hiệp một, Ipswich mới lần đầu tiên khiến khung thành De Gea chao đảo. Từ pha lên bóng tốt ở bên phải, Tommy Oar đã nhận bóng ở đầu vòng cấm địa và dứt điểm, bóng hướng về góc trái nhưng thiếu chính xác chút ít. Dù sao Oar cũng khiến De Gea phải hú vía với một pha tung người cản phá nhưng không chạm được vào bóng.

Vào hiệp hai, Man Utd vẫn kiểm soát bóng tốt hơn. Phút 57 sau khi Man Utd tổ chức đưa bóng vào vòng cấm địa không thành công, Valencia đã lao lên lấy bóng ở đầu bên phải vòng cấm địa và dứt điểm rất căng. Thủ thành Bialkowski không thể bắt dính cú sút uy lực của đối phương, song may cho anh, một hậu vệ đội khách đã kịp phá bóng trước khi Rooney ập vào sút bồi.

"Sao trẻ" tỏa sáng, Man Utd hạ gục Ipwich - 3

Phút 62, Man Utd được hưởng quả đá phạt ở đầu vòng cấm địa, lệch về phải. Mata đã không sút chỉ thực hiện động tác giả, Pereira đã thực hiện cú sút chính xác đưa bóng vào lưới ở sát góc phải. Không phủ nhận cầu thủ của đội chủ nhà sút phạt tốc nhưng thủ thành Bialkowski cũng đã chơi mất tập trung trong tình huống này, có lẽ anh chẳng ngờ Pereira lại có thể sút vào lưới.

Man Utd vẫn tấn công quyết liệt sau khi có được hai bàn thắng, tuy nhiên may mắn đã không mỉm cười với Mata hay thêm lần nữa với Pereira. Phút 90, cú đỡ ngực của Depay đã giúp Martial có bóng, tiền đạo trẻ người Pháp thoát xuống nhanh nhẹn và vẫn là cú dứt điểm quen thuộc khi đối mặt với thủ thành đối phương, anh đã ấn định chiến thắng 3-0 cho “Quỷ đỏ”.

"Sao trẻ" tỏa sáng, Man Utd hạ gục Ipwich - 4

Đội hình thi đấu

Man Utd (4-3-3): De Gea 6; Valencia 6, Smalling 6 (Jones 70), Blind 6.5, Young 6.5; Schweinsteiger 6, Pereira 7.5, Herrera 6; Mata 6.5 (Martial 70); Rooney 6.5 (Depay 81), Fellaini 6

Goals: Rooney 23, Pereira 60, Martial 90

Ipswich (4-4-2): Bialkowski 6; Emmanuel 6, Yorwerth 6, Malarcczyk 5.5, Parr 6; Coke 6.5, Bru 6, Tabb 6.5 (Toure 75), Oar 6.5; Murphy 6 (Sears 61), McGoldrick 6 (Pitman 61)

"Sao trẻ" tỏa sáng, Man Utd hạ gục Ipwich - 5

Minh Tâm