Sân Thống Nhất lung linh trong ngày U22 Việt Nam tái ngộ khán giả TPHCM
(Dân trí) - Hơn 2 năm, kể từ khi U22 Việt Nam đá giao hữu với U22 Malaysia trước SEA Games 29 năm 2017, đội tuyển cấp độ U22-U23 đến đội tuyển quốc gia mới trở lại sân Thống Nhất, và họ được khán giả TPHCM chào đón rất nồng nhiệt.
Thời tiết đẹp, mặt cỏ đẹp, lực lượng CĐV đông đảo và cuồng nhiệt, tất cả dường như quá lý tưởng trong ngày U22 Việt Nam tái ngộ khán giả TPHCM trên sân Thống Nhất.
Hơn 2 năm, kể từ thời điểm đội U22 Việt Nam đá giao hữu với U22 Malaysia trước SEA Games năm 2017, mới có một đội ở cấp độ U22 (hoặc U23) cho đến đội tuyển quốc gia thi đấu tại sân Thống Nhất.
Bất chấp đây chỉ là một trận giao hữu, lại thiếu vắng nhiều ngôi sao, cũng như thiếu vắng HLV trưởng Park Hang Seo đang bận tập trung cùng đội tuyển quốc gia, người hâm mộ bóng đá thành phố vẫn đón chào U22 Việt Nam hết sức nồng nhiệt.
Ngay đến HLV Maciej Skorza của U22 UAE cũng phải thốt lên: "Khán giả của các bạn tuyệt vời quá!".
Và cả những khán giả bình dị, đi cùng con nhỏ
Trọng Vũ