1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sài Gòn XT hòa thất vọng với Đông Bengal (Ấn Độ) tại AFC Cup

(Dân trí) - Trước các cầu thủ Đông Bengal (Ấn Độ) có nền tảng thể lực rất tốt, Sài Gòn XT đã có trận đấu khá khó khăn. Tỷ số hòa 0-0 phần nào phản ánh sự tẻ nhạt trên sân, cũng như phản ánh đúng thế trận mà 2 đội tạo ra.

So với trận đấu với Tampines Rovers (Singapore) cách nay 1 tuần, Sài Gòn XT tiếp Đông Bengal với một số thay đổi trong đội hình. Đáng kể nhất là sự có mặt của tiền đạo ngoại Emeka trên hàng tấn công, đá ngay bên cạnh Nsi.

 

Dù vậy, trước đối phương có nền tảng thể lực rất tốt, bộ đôi tiền đạo ngoại của đội bóng thành phố cũng ít phát huy được điểm mạnh về thể lực và khả năng càn lướt của mình.
 
 
Sài Gòn XT bất lực trong việc tìm kiếm chiến thắng - Ảnh: Sơn Dũng

Sài Gòn XT bất lực trong việc tìm kiếm chiến thắng - Ảnh: Sơn Dũng

 

Những tưởng trận đấu này sẽ khởi đi với tốc độ nhanh, khi ngay ở phút 3, Trọng Phi đã có pha sút bóng căng từ khoảng 25m, buộc thủ môn Sandhu bên phía Đông Bengal phải trổ tài đẩy bóng qua xà, cứu thua cho đội khách.

 

Tuy nhiên, sau tình huống vừa nêu, 2 đội triển khai bóng khá chậm. Bóng chủ yếu chỉ lăn ở khu vực giữa sân, mà ít khi tiếp cận được khung thành của 2 bên. Đông Bengal mạnh mẽ về mặt thể lực, nhưng chất lượng kỹ thuật của đội bóng đến từ Ấn Độ khá tầm thường. Các cầu thủ Đông Bengal thường xuyên chuyền sai địa chỉ trong các pha tấn công.

 

Trong khi đó, Sài Gòn XT gồm nhiều cầu thủ trẻ chỉ mới lần đầu thi đấu quốc tế cũng không dám đẩy đội hình lên quá cao, bởi họ sợ những đợt phản đòn của đối phương, nhất là sợ tốc độ của các cầu thủ Đông Bengal.

 

Phút 18, Nsi bên phía Sài Gòn XT có pha sút phạt từ khoảng 22m, đưa bóng qua hàng rào phòng ngự của đội khách, nhưng đường bóng lại đúng ngay vị trí của thủ môn Sandhu.

 

Phía đầu sân bên kia, mãi đến phút 21, Đông Bengal mới có câu trả lời. Penn thoát qua sự đeo bám của các hậu vệ đội chủ nhà, nhưng cú sút trong thế đối mặt với thủ môn Tấn Trường của Penn lại quá hiền, không thể gây khó cho cựu thủ môn ĐTQG đang khoác áo Sài Gòn XT.

 

Giữ bóng nhiều hơn, đến phút 27, Sài Gòn XT có thêm một tình huống gây sóng gió khác. Từ cánh phải, Thế Sơn chuyền bóng cho Đức Linh từ tuyến 2 băng lên, đánh đầu làm bó tay thủ môn Sandhu, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.

 

Hiệp 2 vẫn diễn ra với thế trận không khác mấy so với hiệp 1, Sài Gòn XT kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng số cơ hội thực sự mà họ tạo ra không nhiều. Còn ở phía bên kia chiến tuyến, Đông Bengal cũng rất ít tấn công. Hầu hết các đợt lên bóng đơn lẽ của đại diện đến từ Ấn Độ đều không khó để các hậu vệ của Sài Gòn XT chặn đứng ngay từ khi chúng vừa được khởi xướng.

 

Phút 47, trung vệ Đình Luật trong pha lên tham gia tấn công đánh đầu khá bất ngờ từ cự ly chừng 8m, một lần nữa thủ môn Sandhu bên phía Đông Bengal chôn chân đứng nhìn, nhưng bóng lại chệch cột dọc.

 

Chừng chục phút sau, tân binh Emeka của Sài Gòn XT có pha xoay người sút bóng từ ngay trước vạch 5m50, nhưng lần này thủ thành Sandhu kịp đổ người ngăn chặn, từ chối bàn thắng tưởng như đã được mở ra trước mắt đội bóng thành phố.

 

Cũng phải nói thêm rằng trong trận đấu này, các ngoại binh của Sài Gòn XT chơi rất kém, họ thường xuyên có những pha xử lý hỏng trong những tình huống đơn giản. Chính điều đó khiến cho các pha hãm thành của đội bóng thành phố không tạo ra sự đột biến. Cặp tiền đạo Nsi và Emeka chơi quá xa nhau, nên không thể tìm thấy nhau trong các pha phối hợp, trong khi tiền vệ ngoại Moses lại chuyền lạc địa chỉ quá nhiều.

 

Không những không ghi được bàn thắng, Sài Gòn XT còn suýt thua ở phút 77, nếu như pha đánh đầu từ cự ly gần của tiền đạo vào sân từ băng ghế dự bi bên phía Đông Bengal là Barisic không đưa bóng đi sạt xà ngang.

 

Hòa 0-0 với đại diện đến từ Ấn Độ, Sài Gòn XT cùng đội bóng này tạm chiếm 2 vị trí dẫn đầu bảng sau 2 lượt đấu, với cùng 4 điểm. Ở trận đấu tiếp theo của mình tại AFC Cup 2013, Sài Gòn XT sẽ tiếp Selangor (Malaysia) trên sân Thống Nhất.

 

Trọng Vũ