1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sài Gòn FC thắng Cần Thơ trong trận “chung kết ngược” V-League

(Dân trí) - Dù phải thi đấu trên sân đối phương, nhưng Sài Gòn FC vẫn giành chiến thắng quan trọng 3-1 trước Cần Thơ, trong một trận đấu mà trung vệ nhập tịch Hoàng Vissai bên phía đội chủ nhà mắc những sai lầm cực kỳ tai hại.

Đây là trận đấu mà đội khách Sài Gòn FC tỏ ra khá từ tốn trong cách nhập cuộc, cộng với sự thận trọng đến mức tối đá trong khâu phòng ngự.

Ngoài hệ thống phòng ngự đông người, Sài Gòn FC còn bố trí tiền vệ trung tâm gốc ngoại Trần Trung Hiếu (tên trước đây là Kizito) ngay trước hàng hậu vệ, với nhiệm vụ đánh chặn.

Trần Trung Hiếu cũng là người đưa bóng vào lưới Cần Thơ ở đầu trận, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Sài Gòn FC và Cần Thơ có trận chung kết ngược ở đất Tây Đô (ảnh: Anh Hải)
Sài Gòn FC và Cần Thơ có trận "chung kết ngược" ở đất Tây Đô (ảnh: Anh Hải)

Ở đầu sân bên kia, đội chủ nhà Cần Thơ không có sự phục vụ của tiền đạo quan trọng Patiyo nơi tuyến đầu. Chính điều này đã khiến cho sức tấn công của đội bóng đất Tây Đô suy giảm nghiêm trọng.

Một mình Wander Luiz quá đơn độc giữa hàng phòng ngự đông người của Sài Gòn FC, khiến cho Cần Thơ không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của đội khách.

Không những không gây sóng gió cho đối phương, Cần Thơ còn suýt bị thủng lưới ở cuối hiệp đấu đầu tiên. Phút 42, Da Sylva thoát qua hàng thủ đội chủ nhà, dứt điểm từ khoảng 14m, may cho Cần Thơ trong tình huống vừa nêu là trung vệ Hoàng Vissai của họ kịp lao vào chắn cú sút của Da Sylva.

Có công trong pha cứu thua nói trên, nhưng Hoàng Vissai lại là tội đồ trong thất bại của Cần Thơ trước Sài Gòn FC, với hàng loạt sai lầm nghiêm trọng trong hiệp 2.

Phút 57, thay vì phá bóng hết biên khi bị cầu thủ Sài Gòn FC gây sức ép, Hoàng Vissai lại phá bóng nhẹ, thẳng vào chân cầu thủ đội khách, trước khi Hữu Sơn tạt bóng chuẩn xác cho Quốc Phương lao vào đánh đầu từ cự ly chỉ chừng 6m, đánh bại thủ môn Tô Vĩnh Lợi, ghi bàn giúp đội bóng thành phố dẫn trước 1-0.

Đội bóng thành phố có trận thắng quan trọng để nuôi hy vọng trụ hạng (ảnh: Anh Hải)
Đội bóng thành phố có trận thắng quan trọng để nuôi hy vọng trụ hạng (ảnh: Anh Hải)

Sau bàn thua choáng váng, Cần Thơ đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, trong bối cảnh mà tuyến trên chưa tìm thấy đường vào khung thành đối thủ, thì tuyến dưới của Cần Thơ lại tiếp tục mắc sai lầm, và người mắc lỗi trực tiếp lại là trung vệ nhập tịch Hoàng Vissai.

Phút 71, trong một tình huống không có gì nguy hiểm, Hoàng Vissai lại chèn trái phép Ngọc Duy của Sài Gòn FC trong khu vực 16m50, khiến Cần Thơ chịu quả phạt đền.

Từ chấm 11m, chính Ngọc Duy kết thúc thành công, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công (con của cựu HLV nổi tiếng Nguyễn Thành Vinh).

Chưa hết, ở phút 77, Quốc Phương của Sài Gòn FC đá phạt từ khoảng 25m, đưa bóng dội hàng rào đội chủ nhà, rồi đổi hướng bay vào lưới, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho đội bóng thành phố.

Mãi đến phút 81, Cần Thơ mới có bàn thắng thu ngắn cách biệt xuống còn 1-3, sau pha đánh đầu hiểm hóc của tiền đạo Wander Luiz, từ khoảng 14m. Dù vậy, chừng đó là chưa đủ để Cần Thơ tránh khỏi thất bại trước Sài Gòn FC.

Trận thua này khiến cho đội bóng đất Tây Đô rơi xuống vị trí chót bảng xếp hạng Nuti Cafe V-League 2018, thế chỗ của chính Sài Gòn FC, đồng thời Cần Thơ đang đối diện với nguy cơ rớt hạng.

Kim Điền

Sài Gòn FC thắng Cần Thơ trong trận “chung kết ngược” V-League - 3