1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rượt đuổi tỉ số nghẹt thở, Chile bị Mexico cầm chân tức tưởi

(Dân trí) - Một bữa tiệc bàn thắng thực sự đã được tạo ra trên SVĐ Quốc gia Chile trong cuộc đụng độ giữa đội chủ nhà và Mexico. 6 bàn thắng đã được ghi chia đều cho 2 đội và 2 bàn thắng ở những tình huống nhạy cảm không được công nhận cho Chile.

Nhập cuộc với vị thế của đội chủ nhà, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, các cầu thủ Chile dâng cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thế trận càng trở nên cởi mở hơn nữa bởi Mexico cũng không hề có ý định chơi phòng ngự.

Trận hòa ở vòng đầu và việc Bolivia quật ngã Ecuardo với tỉ số 3-2 ở trận đấu diễn ra trước đó buộc vị khách mời đến từ Trung Mỹ phải kiếm được điểm trước đội chủ nhà nếu muốn giành vé đi tiếp. Suốt trận đấu, Chile, đội bóng sở hưu nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu như Alexis Sanchez hay Vidal, trình diễn thứ bóng đá tấn công đậm chất Nam Mỹ, cống hiến và giàu chất kỹ thuật.

Vidal tiếp tục có một trận đấu bùng nổ
Vidal tiếp tục có một trận đấu bùng nổ

Trong khi đó, Mexico lại thể hiện lối đá đậm chất châu Âu, mọi đường lên bóng đều được tối giản, đề cao sự hiệu quả. Cả hai đều thành công với triết lý bóng đá của mình, ít nhất trong trận đấu ngày hôm nay, khi đem về cho người hâm mộ một bữa tiệc bàn thắng mãn nhãn với 6 bàn thắng được ghi.

Đội chủ nhà để lại nhiều luyến tiếc hơn khi tỏ ra áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Hơn nữa, có tới 2 lần các cầu thủ Chile đưa được bóng vào lưới nhưng không được các trọng tài công nhận vì lỗi việt vị. Khi xem lại băng ghi hình thì cả hai tình huống này đều khá nhạy cảm.

Trong đó, trọng tài xử lý chưa thật chính xác tình huống Alexis Sanchez ghi bàn khi cầu thủ này còn đứng trên cầu thủ Mexico rất rõ ràng. Dù vậy, kết quả hòa 3-3 này trao cho cả Chile lẫn Mexico cơ hội rất lớn để bước tiếp vào vòng trong. Chile đã có 4 điểm sau hai lượt trận và chỉ cần cầm hòa Bolivia ở lượt trận cuối là chắc chắn có vé đi tiếp.

Mexico tuy chỉ có 2 điểm nhưng ở lượt trận cuối chỉ phải đối đầu đội bóng đã chính thức bị loại Ecuardo. Nếu giành chiến thắng, khả năng lớn Mexico sẽ giành vé đi tiếp nhờ hiệu số bàn thắng cao. Ngay cả Bolivia, nếu cầm hòa Chile, cơ hội đi tiếp của đội bóng này cũng rất lớn bởi vòng đấu loại trực tiếp Copa America 2015 có 2 suất cho đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Đến với những diễn biến chính của trận đấu, HLV Sampaoli tiếp tục tung ra sân đội hình mạnh nhất có thể ở lượt trận thứ 2 hòng sớm đạt mục tiêu giành vé dự tứ kết. Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao ngay sau tiếng còi khai cuộc với những màn ăn miếng trả miếng rất hấp dẫn giữa hai đội.

Mexico cầm chân Chile bằng những pha tấn công đơn giản nhưng
sắc lẹm
Mexico cầm chân Chile bằng những pha tấn công đơn giản nhưng sắc lẹm

Phút 21, Mexico bất ngờ vượt lên dẫn trước sau một pha tấn công chớp nhoáng. Xuất phát từ tình huống mất bóng ở khu vực giữa sân của Vargas, các cầu thủ Mexico lên bóng rất nhanh kết thúc bằng đường kiến tạo của Corana cho Vuoso dễ dàng bằng vào đệm bóng cận thành tung lưới thủ thành Bravo.

Tuy nhiên, niềm vui của các vị khách mời thực ngắn chẳng tày gang. Chỉ 1 phút sau, chủ nhà Chile đã có bàn thắng san bằng tỉ số. Bắt nguồn từ quả đá phạt góc của Aranguiz, Vidal thực hiện pha băng cắt rồi đánh đầu hướng bóng về phía góc xa không cho thủ thành đối phương lấy một cơ hội cản phá.

Màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở tiếp tục ở phút 29 và chủ nhà Chile một lần nữa phải vào vai đội rượt đuổi. Bắt nguồn từ quả đá phạt góc của Aldrete, Raul Jimenez thực hiện cú lắc đầu điệu nghệ đưa bóng vào góc chữ A trong tư thế bị 2 cầu thủ đối phương vây kèm. Một pha dứt điểm đẳng cấp thực sự của chân sút đang khoác áo Atletico. Tỉ số bây giờ là 2-1.

Tuy vậy, lợi thế mà Mexico có được cũng ko kéo dài được lâu. Cuối hiệp 1, phút thứ 42, thầy trò Sampaoli lần thứ hai đưa trận đấu về vạch xuất phát sau nhiều nỗ lực hãm thành. Vidal tiếp tục để lại dấu ấn trong bàn thắng này bằng quả tạt như đặt từ cánh phải cho Vargas, trong tư thế thoải mái, bật cao đánh đầu hiểm hóc tung lưới Mexico.

Sau giờ nghỉ, tốc độ trận đấu vẫn được duy trì ở mức cao. Chỉ 10 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Vidal lại một lần nữa tỏa sáng đem về bàn thắng cho Chile. Lần này ngôi sao đang khoác áo Juventus có cú ngã rất đẹp để đem về quả phạt đền cho đội chủ nhà rồi chính anh thực hiện thành công. Thầy trò Sampaoli lần đầu lượt lên dẫn trước ở trận đấu này.

Nỗi thất vọng của HLV Sampaoli
Nỗi thất vọng của HLV Sampaoli

Tuy dẫn 3-2 nhưng Chile lại không cho thấy dấu hiệu dừng lại. Vidal, Alexis Sanchez và các động đội vẫn nỗ lực dâng cao hãm thành liên tục. Dường như thầy trò Sampaoli muốn kết liễu đối thủ theo cách chóng vánh và đẹp mắt nhất. Họ suýt chút nữa thành công khi Valdivia có cú vô-lê rất đẹp mắt tung lưới Mexico. Tuy nhiên trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng Vidal đã việt vị trong tình huống đánh đầu làm tường.

Tất nhiên khi dâng cao và không tung ra được đòn kết liễu, Chile đã phải trả giá. Phút 66, Aldrete tung đường chuyền vượt tuyến cho Vuoso phá bẫy việt vị băng xuống thực hiện cú chạm bóng tinh tế hạ gục thủ thành Bravo. Tỉ số trận đấu bây giờ là 3-3.

Những phút còn lại, Chile tiếp tục gây ra sức ép rất lớn lên khung thành vị khách mời đến từ Trung Mỹ. Rất nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt được tạo ra song không có thêm bàn thắng nào được ghi. Hết Valdivia dứt điểm chệch cột trong gang tấc đến trọng tài từ chối bàn thắng hợp lệ của Alexis.

Đội hình thi đấu

Chile: Bravo, Albornoz (Beausejour 87’), Medel, Jara, Isla, Díaz (Mena 71’), Aranguiz, Vidal, Valdivia, Sanchez, Vargas (Pinilla 85’).

Mexico: J Corona, Ayala, Dominguez, Valenzuela, Flores, Alderete (Salcedo 71’), Guemez, JM Corona (Osuna 77’), Medina (Aquino 64), Vuoso, Jimenez.

Duy Khánh