1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rooney xứng đáng với lương 300 nghìn bảng/tuần?

(Dân trí) - Cuối cùng việc MU gia hạn với Rooney bằng một bản hợp đồng bom khủng cũng đã trở thành chuyện chính thức. Với lương 300 nghìn bảng/tuần, tiền đạo người Anh trở thành cầu thủ hưởng hương cao nhất tại Premier League, nhưng liệu tiền đạo này có xứng đáng với điều đó?

Ngày hôm nay, thông tin về việc Rooney và MU hoan hỉ trong buổi lễ kí hợp đồng mới cũng đã được công bố. Theo đó, đội chủ sân Old Trafford đồng ý chi ra mức lương 300 nghìn bảng/tuần cho tiền đạo người Anh, với bản hợp đồng trị giá tới 5.5 năm thì số tiền mà MU sẽ phải chi ra để giữ chân được cầu thủ này lên tới 78 triệu bảng, một con số khổng lồ mà bất cứ đội bóng nào khác của thế giới cũng phải kính nể.

 
Rooney trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất giải ngoại hạng Anh

Rooney trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất giải ngoại hạng Anh
 

MU vui mừng, Rooney vui mừng, Moyes cũng vui mừng sau lễ kí này. Tuy nhiên không thể nói đại đa số cổ động viên của đội bóng thành Manchester đã cảm thấy hạnh phúc khi thông tin này được lộ ra. Rất nhiều người đang tự hỏi rằng, vì cớ gì mà Rooney được trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới, thậm chí so với mức thu nhập trung bình của cầu thủ đang thi đấu tại giải Ngoại hạng thì mức lương mới của tiền đạo này cũng gấp tới 10 lần.

 

Mức lương của Rooney hiện tại đang cao hơn cả của Ronaldo và Messi, những cầu thủ thay nhau thống trị danh hiệu Quả bóng vàng FiFa (trước khi hợp nhất là Quả bóng vàng châu Âu và Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới) trong suốt 6 năm gần đây. Về tầm vóc và đẳng cấp, Rooney thua hẳn người đồng đội cũ CR7 lẫn Messi, tất nhiên đem trình độ, đẳng cấp cầu thủ ra làm thước đo chuẩn để đánh giá về lương bổng cũng không thật chính xác, bởi mỗi nơi một hoàn cảnh.

 

Nhưng MU chẳng phải một đội bóng trọc phú mới nổi để chơi ngông, nên việc MU “dám” cho Rooney trở thành cầu thủ nhận lương giàu nhất thế giới vẫn là câu chuyện lạ lẫm. Ai cũng biết đội bóng này chẳng mạnh về tiềm lực tài chính, họ vẫn còn nợ cả vài trăm triệu bảng, cho nên suốt bao năm qua, Ferguson đã phải thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng giờ đây chỉ vì sức ép của một cầu thủ mà khiến đội bóng này phải nhún mình, cắn răng chi tiền cũng là chuyện vô cùng khó hiểu.

 

Càng không thể nói việc MU phải tăng lương gấp rưỡi cho Rooney bởi tầm ảnh hưởng lớn của cầu thủ này với “Quỷ đỏ”. Trên thực tế, Rooney không thể cạnh tranh nổi với Van Persie ở vị trí tiền đạo cắm, ngay cả ở vị trí hộ công, nếu không có sự bảo thủ của Moyes thì Rooney cũng sẽ phải dự bị cho cả Kagawa lẫn bản hợp đồng đắt giá vừa mới mua ở kì chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, Juan Mata. Mùa giải này Rooney đá 28 trận cho MU, ghi 11 bàn và 10 trận gần nhất mới chỉ có 1 bàn. Phong độ ấy thì không thể nói Rooney có tầm ảnh hưởng cao với MU (và trong tương lai chắc cũng chẳng khá hơn).

  

Rooney đang nhận được sự ủng hột tuyệt đối từ Moyes

Rooney đang nhận được sự ủng hột tuyệt đối từ Moyes
 
Tất nhiên sự đòi hỏi của Rooney chẳng thể nào thành công nếu không có sự trợ giúp đắc lực của Moyes. Vị thuyền trưởng mới của MU muốn thể hiện quan điểm giữ chân bằng được cậu học trò từng biết nhau từ thời ở Everton. Một hành động cũng làm không ít người ngạc nhiên, vì trước đây Rooney cũng coi Moyes chẳng ra gì. Ông từng phải tốn không ít công sức để lôi cậu học trò này ra tòa kiện vì những tiết lộ thiếu chính xác trong cuốn tự truyện sau khi cầu thủ này rời Everton để tới MU. 
 
Moyes đang cho thấy ông trở thành nhà quản lí thực sự của MU khi “đã quyết là xong”. Tuy nhiên, cũng như bao lần khác vị chiến lược gia này đang cho thấy quyết định của ông bị nghi ngờ về tính đúng đắn. Hẳn nhiều người còn nhớ, hồi đầu mùa Moyes cũng sốt sắng giữ chân Nani bằng bản hợp đồng với thời hạn 5 năm. Nhưng sau một thời gian “chán” cầu thủ này, Moyes tìm cách đẩy tiền vệ người Bồ Đào Nha ra đi. Nếu không vì Nani gặp chấn thương thì chắc hẳn anh cũng đã tới đội bóng khác vào tháng 1 vừa qua, và bây giờ thì MU rất sẵn sàng lắng nghe đề nghị từ các đội bóng khác.

 

Việc MU đang vật vạ ở giữa bảng xếp hạng và nhiều khả năng sẽ không giành được suất tham dự cúp châu Âu mùa tới khiến bản hợp đồng mới của Rooney trở thành điều nực cười. Sẽ ra sao nếu mùa giải tới MU sẽ không được dự cúp châu Âu, đồng nghĩa đội bóng sẽ bị giảm mạnh nguồn thu và khi ấy liệu “Quỷ đỏ” còn thoải mái chi trả lương tấn cho Rooney chỉ để anh cùng các đồng đội thi đấu tại đấu trường trong nước? Có lẽ chỉ riêng Moyes mới có câu trả lời.

 

Phù Sa