1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rooney và Welbeck tỏa sáng, tuyển Anh thắng đậm San Marino

(Dân trí) - Hơn 84 nghìn khán giả đến Wembley theo dõi trận đấu đã có được sự hài lòng khi Rooney và Welbeck cùng nhau tỏa sáng, mỗi người có 2 bàn thắng và bàn còn lại được ghi bởi Oxlade-Chamberlain để giúp tuyển Anh thắng 5-0 trước San Marino.

Một ngày thi đấu thành công của Rooney khi anh đeo trên tay tấm băng đội trưởng lần đầu tại một trận đấu chính thức của tuyển Anh. Cùng với đó, tiền đạo đang khoác áo MU đã có được một cú đúp, cùng với các bàn thắng của Welbeck và Oxlade-Chamberlain giúp cho “Tam sư” có được chiến thắng hoành tráng ngay trên sân nhà.
 
Một ngày thi đấu thành công của Rooney, Welbeck và các đồng đội

Một ngày thi đấu thành công của Rooney, Welbeck và các đồng đội

 

Trận đấu này không chỉ ý nghĩa với Rooney khi anh có tấm băng đội trưởng, với cú đúp bàn thắng, Rooney đã có 31 lần lập công cho tuyển Anh. Và như thế Warra đã vượt lên trên những bậc tiền bối như Tom Finney, Nat Lofthouse và Alan Shearer để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 5 trong danh sách các chân sút lập công nhiều nhất cho “Tam sư”.

 

Đối với Roy Hodgson, trận đấu này không để lại cho nhiều điều. San Marino quá yếu, phải loay hoay đến 15 phút sau tiếng còi khai cuộc đội khách mới tạo được đợt tấn công đầu tiên về phía khung thành của Joe Hart, và trong cả 90 phút đội bóng này không một lần phải khiến thủ thành của tuyển Anh phải đối mặt với tình huống nguy hiểm. Nếu khán giả nào khó tính, chắc hẳn họ vẫn chưa hài lòng với lối chơi của tuyển Anh hiện nay.

 

Dù ở trận này, các nhân Rooney hay Welbeck chơi tốt, nhưng nhìn vào sức mạnh tập thể, tuyển Anh lại không được hay. Suốt cả trận đấu này, đội chủ nhà chỉ tạo được các cơ hội đếm trên đầu ngón tay và những cơ hội thực sự nguy hiểm đã trở thành bàn thắng. Tuy nhiên, dù sao ở khía cạnh điểm số, “Tam sư” cũng đã hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng.

 
Phải làm khách trên sân của Anh, San Marino chủ động chơi phòng thủ số đông sau tiếng còi khai cuộc. Việc đội khách tập trung toàn bộ đội hình cho việc bảo vệ cầu môn khiến tuyển Anh khá khó khăn để áp sát khung thành đội khách trong 10 phút đầu tiên. Khó khăn hơn cho đội chủ nhà khi tiền vệ Walcott gặp chấn thương nặng và phải rời sân ngay phút thứ 11.
 
Walcott đã gặp chấn thương nặng ngay ở đầu trận

Walcott đã gặp chấn thương nặng ngay ở đầu trận

 

Cơ hội đầu tiên của trận đấu thuộc về Rooney, từ quả phạt góc của đồng đội, cầu thủ này thực hiện một cú đánh đầu ở cự ly khá gần, nhưng bóng đi không chính xác. Và đội tuyển Anh tiếp tục gặp khó khăn trong việc tiếp cận cầu môn đối phương. Phải đến phút 25, đội bóng này mới có tiếp một tình huống gây sóng gió tiếp theo trước khung thành của đội khách, Oxlade-Chamberlain dứt điểm từ xa, nhưng thủ thành Simoncinivẫn đứng vững

 

Phải đi qua hai phần ba thời gian của hiệp 1, tuyển Anh bắt đầu gia tăng sức ép mạnh mẽ hơn. Phút 33, Carrick giải quyết sự khó khăn cho các đợt tấn công của đội chủ nhà bằng một cú sút bên ngoài vòng cấm địa, bóng đi căng, đập xà ngang bật ra, Welbeck lao vào đệm bóng cận thành, bóng đập mép cột dọc ra ngoài. Tuy nhiên khán giả tại Wembley không phải tiếc nuối lâu, chỉ 1 phút sau thủ thành Simoncini phạm lỗi với Welbeck và trên chấm phạt đền Rooney sút phạt thành công, tuyển Anh đã có được bàn thắng mở tỷ số.
 
Bàn thắng trên chấm phạt đền của Rooney đã khai thông bế tắc cho tinh thần các cầu thủ chủ nhà. Và khi sự thoải mái đã đến thì hiệu quả cũng được phát huy, chỉ 2 phút sau khi Rooney mở tỷ số, Welbeck cũng nối gót người đồng đội làm thủng lưới khung thành đối phương. Một tình huống thoát xuống nhanh của tiền đạo trẻ này rồi tung ra cú giật gót điệu nghệ sau đường căng ngang của Lennon và tuyển Anh vươn lên dẫn trước 2-0.
 
Cú giật gót điệu nghệ của Welbeck...
Cú giật gót điệu nghệ của Welbeck...

... giúp tuyển Anh nhanh chóng dẫn trước 2-0 

... giúp tuyển Anh nhanh chóng dẫn trước 2-0 

 

Bước vào hiệp đâu thứ 2, các cầu thủ Anh vẫn là những người chủ động chơi dồn ép đối phương, họ chủ động cầm bóng và chiếm toàn bộ khu vực trung lộ, đẩy đội khách phải tập trung phòng thủ với số đông. Nhưng cũng giống như hiệp đấu thứ nhất, tuyển Anh thiếu đi những đường tấn công mang tính chất đột phá để khiến khung thành của San Marino thực sự chao đảo.

 

Phút 70, sau một tình huống tấn công khá đẹp mắt, Rooney tung ra cú dứt điểm khá nhanh và hiểm hạ gục thủ thành Simoncini đưa tuyển Anh vươn lên dẫn trước 3-0. Rooney gọi và Welbeck “trả lời”, một lần nữa sau 2 phút khi Rooney ghi bàn, người đồng đội của anh ở cả tuyển Anh và MU lại lập công. Một cầu thủ khác của MU là Cleverley tung ra đường chuyền tốt cho Webeck băng xuống ghi bàn và hoàn tất cú đúp

 

Sau khi tuyển Anh có được bàn thắng thứ 4, Rooney rời sân. Một trận thắng đã nằm chắc trong tay đội chủ nhà và Roy Hodgson quyết định cất Rooney đi, vừa để tránh chấn thương cho cầu thủ quan trọng này, vừa là tạo cơ hội để cho cầu thủ khác có cơ hội cọ xát. Vắng Warra, tuyển Anh vẫn có được bàn thắng thứ 5, ở phút 77. Từ đường chuyền thuận lợi của Cleverley, Oxlade-Chamberlain dứt điểm tinh tế hoàn tất chiến thắng “5 sao” cho đội nhà. Bàn thắng này cũng giúp Oxlade-Chamberlain trở thành cầu thủ trẻ thứ 4 ghi bàn cho tuyển Anh.

  

Đội hình thi đấu
 

Anh: Hart, Walker, Cahill, Jagielka, Baines, Walcott (Lennon 10), Carrick (Shelvey 66), Cleverley, Oxlade-Chamberlain, Welbeck, Rooney (Carroll 73). Dự bị không dùng: Ruddy, Cole, Lescott, Shawcross, Milner, Adam Johnson, Defoe, Forster.

Bàn thắng: Rooney 35pen, Welbeck 37, Rooney 70, Welbeck 72, Oxlade-Chamberlain 77.

 
San Marino: Aldo Simoncini, Fabio Vitaioli (Bacciocchi 84), Davide Simoncini, Brolli, Palazzi, Cibelli, Coppini (Buscarini 76), Rinaldi (Selva 79), Della Valle, Gasperoni, Cervellini. Dự bị không dùng: Valentini, Bollini, Marani, Mazza, Vannucci, Matteo Vitaioli.
 


 

Bảng H vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Anh

7

3

2

1

0

11-1

2

Montenegro

4

2

1

1

0

8-2

3

Ba Lan

4

2

1

1

0

4-2

4

Ukraine

2

2

0

2

0

1-1

5

Moldova

1

3

0

1

2

0-7

6

San Marino

0

2

0

0

2

0-11

 
Phù Sa