1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rooney đang tự đẩy mình khỏi MU

(Dân trí) - Mặc dù cũng đã khẳng định là chưa từng thể hiện mong muốn rời khởi MU. Tuy nhiên, những hành động của Rooney đang cho thấy dù vô tình hay cố ý, song tiền đạo này đang tự đẩy mình vào con đường rời Old Trafford…

 

Ngày hôm qua, Rooney bắt đầu trở lại tập luyện cùng MU và sau đó gặp gỡ HLV David Moyes. Tương lai của tiền đạo người Anh như thế nào cũng sẽ được nhanh chóng công bố dự kiến trong 24 giờ tới. Theo những thông tin được tiết lộ thì BLĐ “Quỷ đỏ” vẫn khẳng định quan điểm giữ chân Rooney, tuy nhiên họ cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với những câu chuyện xung quanh của tiền đạo này và muốn sớm kết thúc mọi chuyện.

 
Rooney đang dồn MU vào thế khó
Rooney đang dồn MU vào thế khó
 

Như đã biết trong cuộc gặp trước giữa Moyes và Rooney, tiền đạo này cho biết anh không đưa ra yêu cầu được ra đi như lời Ferguson tuyên bố vào cuối mùa giải vừa qua. Rooney muốn đội bóng làm rõ “trắng đen” chuyện đó trước khi anh đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai. Thực tế mà xét thì đây chẳng khác nào cách Rooney dồn MU vào thế bí cho anh rộng đường dư luận để rời khỏi Old Trafford.

 

Trước tiên, lời nói của Rooney nhằm vào Ferguson cần phải xem xét kỹ trước khi kết luận tính đúng sai. Chuyện Wazza rất bất mãn với Ferguson do không được trọng dụng ở mùa giải vừa qua thì đã rõ. Hè năm trước, Ferguson đã đưa Van Persie về Old Trafford và nhanh chóng tin tưởng tiền đạo người Hà Lan ở vị trí tiền đạo cắm, vì thế Rooney buộc phải lùi xuống đá như một hộ công, thậm chí có nhiều trận anh còn bị điều xuống khu vực trung tâm.

 

Tất nhiên, cũng phải nói thêm rằng, phong độ của Rooney ở mùa giải khá tồi, Ferguson nhiều trận đã để Rooney dự bị, nhiều trận thay anh ra giữa chừng. Nhưng dường như với Rooney đó sự đối xử bất công của Ferguson. Đỉnh điểm của sự bất mãn ấy là tiền đạo này từ chối bắt tay vị chiến lược gia người Scoland khi bị thay ra trong trận đấu với Aston Villa, trận MU đăng quang lần thứ 20 tại Premier League.

 
Rooney đang quyết hạ Ferguson
Rooney đang quyết hạ Ferguson
 

Sau đó anh còn từ chối ra sân trong trận đấu cuối cùng của mùa giải để tri ân Ferguson. Rõ ràng Rooney đã chẳng hạnh phúc gì khi bị mất vị trí tiền đạo cắm và điều đó chẳng giống như một Rooney tỏ ra hạnh phúc, sẵn sàng chơi ở bất cứ vị trí nào từ hộ công, tiền vệ trung tâm, dạt ra cánh… như cách anh này nói trong ngày hôm qua.

 

Quá rõ về việc mối quan hệ hai bên đã thực sự căng thẳng, nên chuyện Rooney bây giờ muốn hạ bệ Ferguson (để tỏ lòng trung thành với MU) cũng có khả năng nằm trong tính toán của tiền đạo này. Tuy nhiên, Rooney có đề đạt thật sự với Ferguson (giờ chối phắt) hoặc tự nhiên Ferguson quy chụp cho anh “tội phản bội”  cũng chẳng quan trọng, bởi chắc chắn rằng MU sẽ chẳng bao giờ lao vào điều tra theo lời của Rooney.

 

Ai cũng biết Ferguson là nhân vật vĩ đại của MU, ông đã gắn bó với Old Trafford 27 năm, mang về cho đội bóng rất nhiều danh hiệu. Ferguson đã trở thành một huyền thoại thực sự và nhận được sự kính nể của người hâm mộ và cả BLĐ của đội bóng. Bản thân vị cựu chiến lược gia này vẫn có tầm ảnh hưởng lớn tới CLB khi sẽ đảm nhận chức vụ Giám đốc tại đây, vì thế chẳng dại gì MU lại đi gây chiến với ông chỉ để chiều lòng Rooney.

 
Rooney sẽ tự quyết định về chuyện đi hay ở
Rooney sẽ tự quyết định về chuyện đi hay ở
 

Còn Moyes cũng mới chỉ đến Old Trafford, ông chưa ngây thơ đến mức động chạm đến Fergie, người ông vừa tôn kính, đồng thời là người mở đường để Moyes tiếp quản chiếc ghế huấn luyện viên tại “Quỷ đỏ”. Vì thế có thể nói, yêu cầu của Rooney sẽ không được đáp ứng và câu chuyện chỉ đơn giản còn là cầu thủ này phải tự đưa ra quyết định cuối cùng về chuyện đi hay ở.

 

Nhưng mâu thuẫn giữa Ferguson và Rooney không phải là mấu chốt của vấn đề đi ở lằng nhằng này. Bản thân Rooney cũng đã xác định việc ra đi nên trong thời gian qua, cầu thủ này cũng như người đại diện của anh đã hoạt động tích cực để gặp gỡ các đội bóng khác, từ ở xứ sương mù đến nước ngoài nhằm bàn thảo về việc chuyển nhượng của tiền đạo người Anh.

 

Và như thế Ferguson chỉ là cái cớ. Ferguson đã xa chiếc băng ghế chỉ đạo, giờ MU đã bước vào kỷ nguyên mới với David Moyes. Cho nên không thể nói chỉ vì những mâu thuẫn với Ferguson nên Rooney buộc phải tìm đường rời “Quỷ đỏ”. Tất cả điều đó chỉ là ngụy biện cho nguyên nhân thật sự của việc Rooney “tự nhiên cảm thấy buồn”, kể cả chuyện muốn MU làm rõ trắng đen lời nói của Fergie.

 

Phù Sa