1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rooney bỗng dưng thành người thừa ở đội tuyển Anh

(Dân trí) - Người Anh đang “phát điên” vì những màn trình diễn của Harry Kane và Jamie Vardy trong trận đấu với Đức. Chẳng ai còn nhớ về một Wayne Rooney đang nằm trong bệnh viện với khuôn mặt nhăn nhó vì chấn thương.

Cặp song sát Harry Kane - Jamie Vardy

“Harry Kane sử dụng Cruyff turn. Vardy lập siêu phẩm đánh gót. Thật không thể tin nổi” - một CĐV Anh đã thốt lên trên trang Twitter cá nhân sau khi chứng kiến màn lội ngược dòng hoàn hảo của ĐT Anh trước ĐT Đức.

Harry Kane - Jamie Vardy hợp thành cặp song sát đáng sợ
Harry Kane - Jamie Vardy hợp thành cặp song sát đáng sợ

Vẫn biết, trận đấu vừa qua chỉ mang tính chất giao hữu nhưng nên nhớ, đó là cuộc tập dượt quan trọng trước thềm Euro 2016. Sau trận đấu, HLV J.Low của đội tuyển Đức đã thừa nhận: “Chúng tôi đã thi đấu quá tệ và không thể kiểm soát bóng. Đội tuyển Anh xứng đáng với chiến thắng này’.

Điều đó cho thấy rằng người Đức không hề có ý “lỏng chân”. Thay vào đó, những cầu thủ Anh xứng đáng được khen ngợi. HLV Roy Hodgson chính là người vui nhất. Không chỉ bởi chiến thắng của Tam sư mà bởi ông đã tìm ra những giải pháp chất lượng, đặc biệt ở hàng công.

Ở đây, chúng ta đang nói về Harry Kane và Jamie Vardy. Họ đã thể hiện tốt nhất, đúng như lối chơi của mình ở CLB và trở thành cặp song sát lợi hại (khi Vardy vào sân). Ở đó, Harry Kane vẫn là người chủ động di chuyển rộng, tham gia phân phối bóng (như ở Spurs). Trong khi đó, Jamie Vardy, dù xuất phát ở cánh nhưng lại thường xuyên bó vào trung lộ để thực hiện nhiệm vụ gây rối (như ở Leicester City).

Bản đồ nhiệt cho thấy Harry Kane di chuyển rất rộng (như ở Tottenham)
Bản đồ nhiệt cho thấy Harry Kane di chuyển rất rộng (như ở Tottenham)

Bàn thắng thứ 2 của đội tuyển Anh tới từ kịch bản như vậy, khi Vardy là người duy nhất có mặt trong vòng cấm để thực hiện cú đánh gót vào lưới Manuel Neuer. Điều đáng nói, họ hoạt động nhịp nhàng như vậy, khiến hàng thủ của đội tuyển Đức thực sự rối loạn.

Sự kết hợp giữa Harry Kane và Jamie Vardy được tờ Leicestermercury mô tả là hoàn hảo. Thậm chí, tác giả đã không ngần ngại giật tít: “Harry Kane và Jamie Vardy phải là cặp tiền đạo của đội tuyển Anh ở Euro 2016”.

Với sự kết hợp này, người ta thấy được tốc độ của Jamie Vardy hòa quyện với sự lanh lợi và khả năng đánh hơi bàn thắng cực tốt của Harry Kane. Với hai chân sút này, đội tuyển Anh hoàn toàn có thể sử dụng lối chơi tấn công hay phản công tùy ý.

Jamie Vardy lại có xu hướng bó vào vòng cấm để đá như tiền đạo cắm
Jamie Vardy lại có xu hướng bó vào vòng cấm để đá như tiền đạo cắm

Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, người ta mới thấy cặp tiền đạo sáng nước của đội tuyển Anh (trước nay, tuyển Anh gần như không tìm được người đá cặp với Wayne Rooney). Khi mọi sự tung hô đang được đổ dồn về Harry Kane và Jamie Vardy, ít ai để ý rằng Wayne Rooney vẫn đang “nhăn nhó” điều trị chấn thương dài hạn.

Sóng sau xô sóng trước

Không chỉ có Harry Kane và Jamie Vardy, những cầu thủ như Delle Alli, Eric Dier, Clyne, Danny Rose cũng thi đấu nổi bật ở trận đấu với Đức. Họ đều đang đứng trước kỳ Euro lần đầu tiên trong sự nghiệp (nếu không dính chấn thương).

Có lẽ, kể từ Euro 2004, tuyển Anh mới sở hữu thế hệ đầy hứa hẹn như vậy. 12 năm trước, Tam Sư đã tới đất Bồ Đào Nha với Paul Scholes, Steven Gerrard, Michael Owen, John Terry, Frank Lampard, David Beckham… đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Cùng với đó là Wayne Rooney đầy hứa hẹn ở tuổi 18. Đáng tiếc, ở giải đấu năm đó, họ đã dừng bước ở vòng tứ kết sau thất bại trước Bồ Đào Nha sau loạt sút phạt đền cân não.

Wayne Rooney sẽ không còn chịu sức ép gánh vác đội tuyển Anh như những năm qua bởi Tam sư đang trình làng thế hệ đáng để chờ đợi
Wayne Rooney sẽ không còn chịu sức ép gánh vác đội tuyển Anh như những năm qua bởi Tam sư đang trình làng thế hệ đáng để chờ đợi

Trong bối cảnh Premier League ngày càng “toàn cầu hóa” với sự “xâm lăng” quy mô lớn của những cầu thủ nước ngoài, việc người Anh tìm ra được thế hệ tài năng như vậy là điều vô cùng quý giá.

Nó xuất phát từ nhiều khía cạnh, trong đó, đáng chú ý là sự nổi dậy của những CLB như Tottenham, Leicester City. Nhờ đó, HLV Roy Hodgson phát hiện ra nhiều “viên ngọc” như Jamie Vardy, Delli Alli, Eric Dier (và trước đó là Harry Kane). Giờ đây, “khung xương” của đội tuyển Anh chính là CLB Tottenham, chứ không phải Man Utd hay Liverpool như nhiều năm qua. Đó là sự thay đổi lớn và vô cùng cần thiết Tam sư.

12 năm trước, Wayne Rooney đã hãnh diện bước ra thảm cỏ ở Bồ Đào Nha với khuôn mặt non choẹt. Nhưng giờ đây, cầu thủ này cũng hiểu được sự khắc nghiệt của thời gian. Đây là thời đại của những Delle Alli, Eric Dier, Clyne, Danny Rose, Harry Kane và Jamie Vardy…

Có lẽ, Wayne Rooney vẫn sẽ được triệu tập tham dự Euro 2016 (nếu không chấn thương). Bởi lẽ, HLV Roy Hodgson rất cần kinh nghiệm của cầu thủ này. Nhưng giờ đây, “gã Shrek” không còn chịu áp lực gánh vác đội tuyển lớn như những năm qua. Thay vào đó, người Anh đã tìm ra thế hệ mới với đủ tài năng, đủ khát khao để nghĩ về việc chinh phục danh hiệu.

H.Long