1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid vào chung kết Champions League: Không hoàn hảo nhưng… đáng sợ

(Dân trí) - Việc Real Madrid lần thứ ba liên tiếp lọt vào trận chung kết Champions League ở thời đại kim tiền thực sự là kỳ tích đáng nể. Dù đã “đuối” hơn so với mùa giải trước nhưng họ vẫn thực sự đáng sợ.

Lần thứ 3 liên tiếp (lần thứ 4 trong 5 mùa gần nhất), Real Madrid đặt chân vào trận chung kết Champions League. Thậm chí, dưới thời HLV Zidane, Los Blancos chưa từng bị loại ở vòng knock-out hai lượt.

Real Madrid hướng tới chức vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp
Real Madrid hướng tới chức vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp

Đó thực sự là thành tích đáng nể. Los Blancos đang biến Champions League trở về giai đoạn những năm 50-60 thế kỷ trước, khi họ xác lập vị thế thống trị tuyệt đối ở cúp C1 với 5 chức vô địch liên tiếp. Thế nhưng, cần phải nhấn mạnh rằng để làm dược điều đó ở thời điểm kim tiền thực sự là điều khó tin.

Ngược dòng thời gian, trở về giai đoạn đầu mùa, C.Ronaldo từng thẳng thừng chỉ trích BLĐ Los Blancos đã tự làm yếu đội bóng khi bán đi những ngôi sao như James Rodriguez, Morata, Pepe, Danilo để mang về những cầu thủ… kém chất lượng. Thực tế, những Theo Hernández, Dani Ceballos gần như không có đóng góp gì cho Real Madrid ở mùa giải này.

Có nghĩa rằng, Real Madrid đã tự thụt lùi so với mùa giải trước. Trong khi đó, những đối thủ cạnh tranh như PSG, Barcelona, Man City đã chi hàng trăm triệu euro để tăng cường chất lượng. Dù vậy, Los Blancos vẫn tiếp tục ghi danh vào trận đấu cuối cùng ở Champions League.

Không thể nói rằng, Real Madrid vẫn mạnh mẽ như trước, nếu không muốn nói rằng họ đã… đuối hơn khá nhiều. Ở La Liga, Los Blancos bị Barcelona bỏ xa tới 15 điểm. Bên cạnh đó, “Kền kền trắng” cũng trải qua mùa giải thi đấu tệ nhất trên sân nhà trong thế kỷ 21 (không thắng trong 13/27 trận).

Có điều dễ nhận thấy, đội bóng của HLV Zidane có khá nhiều điểm yếu ở mùa này, trong đó nổi bật là ở khâu phòng ngự. Người ta có thể thấy hệ thống phòng ngự của Real Madrid chơi lúng túng thế nào trong cả hai lượt đấu với Bayern Munich. Tất cả những bàn thua của họ đều chứng kiến sai lầm sơ đẳng của các hậu vệ. Thậm chí, Los Blancos đã để đối thủ thoải mái dứt điểm. Rất may, Thomas Muller, Lewandowski lại cho thấy sự vô duyên lạ lùng, còn Keylor Navas lại chơi xuất thần với nhiều pha cản phá khó tin (điển hình là tình huống cứu thua sau cú dứt điểm của Tolisso ở thời điểm trận đấu hòa 2-2).

Thực tế cho thấy Real Madrid bộc lộ không ít điểm yếu
Thực tế cho thấy Real Madrid bộc lộ không ít điểm yếu

Gerrard từng chia sẻ trên đài BT Sport: “Tôi nghĩ rằng Real Madrid có điểm yếu ở khâu phòng ngự mà Liverpool hoàn toàn có thể khai thác được”.

Cần nhấn mạnh rằng điểm yếu này đã “theo suốt” cùng Real Madrid ở mùa giải 2017/18. Trận lượt về tứ kết với Juventus hay thất bại trước Tottenham ở vòng bảng đều chỉ ra điểm yếu chết người của Real Madrid.

Không chỉ phòng ngự mà ngay cả tuyến giữa của “Kền kền trắng” cũng không còn duy trì sự cơ động (trước đối thủ có hàng tiền vệ mạnh). Trong cả hai trận đấu với Bayern Munich, Real Madrid đều lép vế về thế trận. Điều đó dẫn tới việc C.Ronaldo không được cung cấp nhiều bóng như thường lệ và thi đấu mờ nhạt.

Real Madrid không hoàn hảo nhưng họ vẫn đáng sợ bởi có quá nhiều yếu tố “ủng hộ” họ trở thành kẻ thống trị. Trong bóng đá, không phải lúc nào kẻ chơi hay hơn cũng thắng. Vấn đề ở chỗ, Los Blancos đã thể hiện được bản lĩnh của mình. Dù bị dẫn trước ở Allianz Arena nhưng Real Madrid vẫn xuất sắc ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Tương tự, họ cũng đứng vững ở thời điểm khó khăn nhất trong trận lượt về (sau khi Bayern Munich gỡ hòa 2-2).

Tương tự, bản lĩnh cũng giúp Real Madrid vượt qua dàn sao chất lượng của PSG cũng như thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong trận lượt về tứ kết với Juventus.

Không chỉ yếu tố chủ quan mà yếu tố khách quan cũng ủng hộ Los Blancos. Ở lượt đi, Bayern Munich đã bất ngờ mất cả Boateng lẫn Robben vì chấn thương chỉ sau 34 phút thi đấu. Sau đó, Rafinha lại “biếu không” cho Los Blancos một bàn thắng sau đường chuyền sai tai hại. Ở lượt về, tới lượt thủ thành Ulreich bất ngờ trượt chân, giúp Benzema có được bàn thắng thứ 2. Đó chưa kể tới việc những chân sút của Bayern Munich thi đấu quá vô duyên.

Nhưng họ vẫn xuất sắc tiến thẳng tới trận chung kết bởi đẳng cấp, may mắn và cả... trọng tài
Nhưng họ vẫn xuất sắc tiến thẳng tới trận chung kết bởi đẳng cấp, may mắn và cả... trọng tài

Trước đó, PSG cũng không có sự phục vụ của Neymar trong trận lượt về vòng 1/8 trên sân Công viên các Hoàng tử. Còn Juventus đã “chết” vì quả phạt đền trong những phút bù giờ ở lượt về tứ kết.

Nhiều người cho rằng Real Madrid còn được ủng hộ bởi… trọng tài. Ngay ở trận lượt về bán kết với Bayern Munich, họ đã thoát khỏi hai quả phạt đền trong hai tình huống để dùng tay chơi bóng của Marcelo và pha phạm lỗi của Sergio Ramos.

Trước đó, Real Madrid cũng được hưởng lợi khi trọng tài Cuneyt Cakir (chính là người bắt trận lượt về bán kết) đã rút thẻ đỏ có phần nặng tay với Paulo Dybala ở lượt đi tứ kết. Ở trận lượt về, Los Blancos cũng được hưởng phạt đền ở phút bù giờ trong tình huống tranh cãi.

Báo thân Barcelona, Mundo Deportivo đã ám chỉ rằng hai trọng tài “thân Real Madrid” là Bjorn Kuipers và Cuneyt Cakir đều được phân công điều khiển các trận đấu quan trọng của Los Blancos mùa này.

Tựu chung lại, thành công của Real Madrid ở Champions League mùa này là sự kết hợp của nhiều yếu tố như con người, đẳng cấp, may mắn và… trọng tài. Điều đó khiến cho Los Blancos trở nên “bất tử” (như dòng tít trên tờ Marca).

Họ đang hướng tới chức vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp. Liverpool chính là chướng ngại vật cuối cùng của Los Blancos trên con đường chinh phục ngai vàng.

Liệu chăng, Real Madrid sẽ tiếp tục “bất tử”?

H.Long