Real Madrid thua 2 trận/3 ngày: Liều thuốc nào cho trái tim?
(Dân trí) - Thua Atletico 0-2 ở Calderon, Real Madrid gần như sắp tan mộng giành cú ăn ba mùa giải này. Hai trận thua liên tiếp trong năm 2015 đã kéo theo những hệ quả xấu đến tâm lý toàn đội và nếu HLV Ancelotti không chấn chỉnh kịp thời, nguy cơ về một cơn khủng hoảng đang hiển hiện trước mắt.
Real Madrid giành 4 danh hiệu cao quý để khép lại năm 2014 trọn vẹn, đặc biệt là chức vô địch Champions League lần thứ 10 trong lịch sử. Với các ngôi sao hàng đầu thế giới như Ronaldo, Ramos, Casillas thì họ đã có được quá nhiều vinh quang trong sự nghiệp và liệu còn động lực để phấn đấu?
Thua Atletico 0-2, Real Madrid sắp thành cựu vương ở Cúp Nhà vua
Nhưng khi lịch thi đấu quá dày đặc trên các mặt trận, lại gánh thêm cả FIFA Club World Cup thì các ngôi sao Real Madrid đã thực sự quá tải. Sự mệt mỏi đã hằn lên khuôn mặt các ngôi sao và họ đã thi đấu như đeo chì ở chân, không phát huy hết được phẩm chất của mình, đặc biệt thể lực của họ suy giảm đáng kể.
HLV Ancelotti hô hào về việc giành cú ăn ba vĩ đại mùa giải này, nhưng diễn tiến của năm 2015 không đúng với sự tính toán của ông. Thất bại 1-2 dưới tay Valencia tại Mestalla khiến họ bị cả Barcelona, Atletico áp sát trong cuộc đua vô địch, còn trận thua Atletico 0-2 ở Calderon đặt Real Madrid vào nguy cơ bị loại ở Cúp Nhà vua, đồng thời chia tay một trong ba danh hiệu họ nhắm đến.
Vậy đâu là nguyên nhân khiến Real Madrid sa sút chóng vánh, Ancelotti đã liệt ra được đủ mọi lý do như lịch thi đấu dày đặc, các trọng tài thiên vị đội chủ nhà. Nhưng có điều, ông né tránh là các siêu sao của ông không có được phong độ cao nhất lúc này và có phần mất đi khát vọng chiến đấu.
Real Madrid thể hiện bộ mặt tệ hại ở trận thua Valencia tại La Liga
Bale cũng đăng gặp tình cảnh tương tự khi liên tục bị cả MU lẫn Man City lôi kéo. Rồi James Rodriguez, Toni Kroos cũng luôn gặp vấn đề về phong độ mỗi khi bị chỉ trích đá kem 1,2 trận đấu. Karim Benzema đang sa sút một cách đáng ngờ khi không ghi bàn nào trong 3 trận liên tiếp, hiệu suất không chấp nhận được với một tiền đạo.
Hai trận thua không phải là vấn đề quá lớn, nhưng với Real Madrid thì đây là giai đoạn nước rút của mùa giải. Hơn nữa, “kền kền trắng” đang bộc lộ quá nhiều điểm yếu khi gặp những đối thủ tạm xem là có tầm như Atletico, Valencia và liệu trong giai đoạn bão táp sắp tới, nhiều thử thách khác đang chờ đón họ.
HLV Ancelotti hiểu những vấn đề mà các học trò gặp phải, nhưng ông không phải mẫu HLV biết cách kích thích tinh thần cầu thủ. Chiến lược gia người Italia cũng không thuộc mẫu “kỷ luật thép” để đưa đội hình toàn sao vào khuôn khổ. Vấn đề của Real Madrid không nằm ở chuyên môn, mà chính là tâm lý sợ hãi, lo lắng ở thời điểm khắc nghiệt mùa giải.
Lúc này, Real Madrid cần một liều thuốc để lấy lại sự hưng phấn sau hai trận thua, nhưng đó là điều không dễ với Ancelotti lúc này. Một kết quả không được như ý tiếp theo sẽ thực sự là thảm họa với một CLB được coi là mạnh nhất thế giới lúc này và Real Madrid làm cách nào để vượt qua “tháng Giêng bão táp” này là điều tất cả cùng chờ đợi.
K.A