1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid tan mộng “ăn ba”: Gã khổng lồ bất lực

(Dân trí) - Những lời khẳng định của HLV Ancelotti về năm 2015 hứa hẹn rực rỡ với “cú ăn ba” vĩ đại của Real Madrid lúc này khiến người hâm mộ cảm thấy nực cười. Real Madrid đã trở thành cựu vương ở Cúp Nhà vua TBN và nhiều nguy cơ đang đón đợi họ ở giai đoạn tiếp theo.

Năm 2014 trôi qua với Real Madrid với nhiều dư vị đẹp đẽ, họ đã có được cả Champions League lẫn Cúp Nhà vua, chưa kể Siêu Cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Chính sách chiêu mộ siêu sao để mua danh hiệu của Chủ tịch Perez đang thành công và Real Madrid đang tự vỗ ngực khẳng định họ là đội bóng mạnh nhất thế giới lúc này.

Real Madrid lép vế hoàn toàn ở hai cuộc đấu với Atletico

Real Madrid lép vế hoàn toàn ở hai cuộc đấu với Atletico

Sự ngạo mạn của Real Madrid càng tăng tính cơ sở khi họ kết thúc năm 2014 bằng chuỗi 22 trận toàn thắng trên các mặt trận. Rồi những ngôi sao của họ liên tiếp được vinh danh khi Ronaldo đoạt Quả bóng vàng FIFA, James Rodriguez sở hữu bàn thắng đẹp nhất năm, rồi hàng loạt cầu thủ của họ được xướng danh ở đội hình tiêu biểu năm.

Nhưng vinh quang hoàn toàn có thể bị xóa nhòa chỉ bởi một hai trận thất bại và những kết quả tệ hại trong năm 2015 đang khiến Real Madrid những thành tích đầu mùa giải trở thành vứt đi. Trận thua Valencia tại Mestalla khiến họ lỡ cơ hội bứt phá và nếu không có chiến thắng trước Espanyol thì Barcelona mới là đội dẫn đầu bảng La Liga.

Đỉnh điểm của nỗi thất vọng vô bờ bến của Barca chính là hai trận gặp Atletico tại Cúp Nhà vua và họ đã không thể tiến vào tứ kết, khi thua với tổng tỷ số 2-4. Giống như ở La Liga cũng như hai trận Siêu Cúp Tây Ban Nha năm vừa qua, Real Madrid quá dễ bị đối phương bắt bài để rồi nhận thất bại.

Điều đáng thất vọng nữa là Real Madrid tung ra sân đội hình mạnh nhất với Isco, James Rodriguez, Kroos, chưa kể bộ ba BBC trứ danh (Bale-Benzema-C.Ronaldo). Atletico thậm chí còn để nhiều trụ cột ngồi ngoài như Gabi, Arda Turan. Nhưng rốt cuộc, Real Madrid đã để hòa 2-2, thậm chí trận đấu đã sớm được định đoạt với bàn mở tỷ số của Torres ngay phút đầu tiên.

Bale đã không thể hiện được điều gì ở hai trận gặp Atletico

Bale đã không thể hiện được điều gì ở hai trận gặp Atletico

Tổng biên tập tờ Diario Sport Josep Maria Casanovas còn khẳng định Real Madrid không mạnh như người ta tưởng và chuỗi 22 trận thắng đã kết thúc, họ cần trở về với thực tại khó khăn khi các ngôi sao sa sút. Cây bút Santi Nolla của tờ Mundo Deportivo còn đưa chi tiết Real Madrid làm xấu hình ảnh bằng những pha vào bóng thô bạo của Isco, Carvajal, Marcelo trong khi Bale, Ronaldo đã thi đấu quá bất lực.

Khi chưa tìm ra được những phương pháp cần thiết để giải quyết khủng hoảng, Real Madrid đang chấp nhận thực tại là họ đã từ biệt danh hiệu Cúp Nhà vua. Ở La Liga, Barcelona cũng đang bám đuổi sát sao trong khi Champions League luôn đầy khắc nghiệt với nhà đương kim vô địch và giấc mơ vinh quang của “kền kền trắng” đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Cả HLV Ancelotti lẫn C.Ronaldo đều lên tiếng tuyên bố rằng họ chia tay giải đấu…phụ để tập trung cho hai danh hiệu cao quý hơn. Nhưng đó cũng chỉ là những phát biểu để trấn an dư luận, còn thực sự nội bộ Real Madrid đang có không ít vấn đề phát sinh, bên cạnh sự sa sút của nhiều trụ cột.

Những hình ảnh C.Ronaldo liên tục phản ứng lối chơi cá nhân của Bale, nội bộ đội bóng đang chia thành nhiều phe khiến HLV Ancelotti không thể kiểm soát được tình hình. Đó cũng là lý do Real Madrid dù có trong tay nhiều ngôi sao, nhưng khả năng kết hợp thành một tập thể ăn ý trong lối chơi không tồn tại ở sân Bernabeu.

Real Madrid còn bị lên án bởi lối đá phòng ngự xấu xí

Real Madrid còn bị lên án bởi lối đá phòng ngự xấu xí

Một nguyên nhân nữa dẫn đến sự sa sút của Real Madrid là họ không có nhiều sự lựa chọn chất lượng ở đội hình hai. Chấn thương của Luka Modric là tổn thất lớn, khi Kroos trở nên lạ lẫm với việc phòng ngự ở giữa sân, trong khi sự chắc chắn, ổn định của các trung vệ Ramos, Pepe, Varane đang trở nên quá xa xỉ.

Trong cuộc chinh chiến đường dài, một hai thất bại chưa phải điều gì quá ghê gớm và cơ hội làm lại vẫn còn nhiều nếu đội bóng đó ổn định. Nhưng Real Madrid đã chọn thời điểm sa sút không đúng lúc khi họ đã tan mộng ở Cúp nhà Vua, chưa kể họ sẽ ra sao ở Liga, Champions League với phong độ như hiện tại.

Hai trận đấu với Atletico đã mang lại cho Real Madrid rất nhiều bài học và họ có rút ra kinh nghiệm hay không vẫn còn là dấu hỏi. Nhưng có lẽ, chính HLV Ancelotti quá hiểu nhiều thử thách, chông gai đang đón đợi “Kền kền trắng” và nguy cơ về mùa giải trắng tay đang hiển hiện trước mắt, chứ không còn là tuyên bố “ăn ba” ngạo mạn trong đêm Giáng sinh ở Madrid ngày 24/12.

K.A