1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Real Madrid mất ngôi đầu bảng: Tương lai nhuốm màu xám xịt

(Dân trí) - Thất bại cay đắng 0-1 dưới tay Bilbao ở San Mames đã khiến Real Madrid mất ngôi đầu bảng La Liga sau 6 tháng dẫn đầu. Một tương lai u ám cùng viễn cảnh về mùa giải trắng tay đang mở ra trước mắt đoàn quân HLV Ancelotti.

Xét về lý thuyết, Real Madrid vẫn được coi là CLB số 1 châu Âu bởi đơn giản, họ là đương kim vô địch Champions League. Sở hữu đội hình được coi là khủng nhất thế giới với dàn ngôi sao chất lượng cao như Kroos, James Rodriguez, Ronaldo, Bale, Benzema thì đoàn quân HLV Ancelotti có thể thắng mọi đối thủ.

Real Madrid đang chơi quá tệ hại trong năm 2015
Real Madrid đang chơi quá tệ hại trong năm 2015

Nhưng ai cũng hiểu, một đội bóng không thể ngự trị mãi ở đỉnh cao và sự tụt dốc một hai trận đấu là điều khó tránh khỏi. Real Madrid có nhiều siêu sao, nhưng không phải ai có thể duy trì sự xuất sắc của mình lâu dài và “Kền kền trắng” đang trả giá cho sự lệ thuộc quá nhiều vào cảm hứng nơi các trụ cột.

Năm 2014 kết thúc mỹ mãn với Real Madrid bằng chức vô địch FIFA Club World Cup, nhưng không ai ngờ năm 2015 lại đánh dấu bước thụt lùi đến kinh ngạc của họ. “Kền kền trắng” khai xuân bằng thất bại 1-2 dưới tay Valencia ở Mestalla, thất bại đã chỉ ra quá nhiều nhược điểm của Real Madrid.

Đỉnh điểm của nỗi thất vọng mang tên Real Madrid chính là trận thua ê chề 0-4 dưới tay Atletico, trong trận cầu họ không có nổi cơ hội để ghi bàn danh dự. Thầy trò HLV Ancelotti đã đứng dậy đúng lúc bằng hai chiến thắng 2-0 trước Elche, Deportivo nhưng đó rốt cuộc chỉ là khoảng thời gian hồi sinh ngắn ngủi.

Real Madrid bất ngờ để Villarreal cầm hòa 1-1 tại Bernabeu và đêm qua, họ thua Bilbao 0-1 tại San Mames. Kể từ đầu năm 2015, Real Madrid đã thua đến 3 trận, hòa 1 trận và họ đã đánh mất đến 11 điểm, một sự hụt bước đủ để Barca vượt qua bằng những chiến thắng ấn tượng liên tiếp.

HLV Ancelotti bất lực trong việc đưa Real trở lại quỹ đạo chiến thắng

HLV Ancelotti bất lực trong việc đưa Real trở lại quỹ đạo chiến thắng

Barcelona sau chiến thắng 6-1 trước Vallecano đã vươn lên dẫn đầu bảng La Liga với 62 điểm, hơn Real Madrid 1 điểm. La Liga chỉ còn 12 vòng đấu nữa và mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát của CLB xứ Catalan, điều mà họ cũng không dám mơ đến khi từng bị Real bỏ cách đến 4 điểm.

HLV Ancelotti có nhiều nguyên nhân để đổ lỗi cho thất bại, khi đây là thời điểm ông mất quá nhiều ngôi sao trải đều các tuyến như Ramos (hàng thủ), Luka Modric (giữa sân) hay James Rodriguez (hàng công). Đội hình Real Madrid không quá dày và cách biệt quá lớn giữa hai đội hình khiến Ancelotti không thể tìm được phương án thay thế khả dĩ.

Nhưng vấn đề lớn nhất mà Real Madrid đang gặp phải chính là phong độ nơi các tuyển thủ. Pepe, Marcelo chơi như những gã học việc trong việc ngăn chặn tiền đạo đối phương. Toni Kroos lạc lõng trong vai trò tiền vệ phòng ngự, còn đối tác của anh là Illarramendi chỉ đạt phong độ hạng trung.

Bale mất đi sự sắc sảo khi bị chỉ trích vì lối đá cá nhân, còn Benzema càng trở nên vô dụng trong vai trò tiền đạo. Người được coi là hay nhất của Real Madrid lúc này là Isco nhờ sự khéo léo trong các pha đột phá hay tinh tế với những đường chuyền chính xác. Có điều, Isco chưa khi nào được đánh giá cao bởi đội bóng không được xây dựng xung quanh anh.

Real Madrid đang hụt hơi trong cuộc đua vô địch La Liga?

Real Madrid đang hụt hơi trong cuộc đua vô địch La Liga?

Người đang bị chỉ trích nhiều nhất lúc này là C.Ronaldo, khi sự lóe sáng hiếm hoi của anh trước Schalke hay Elche chỉ giúp Real Madrid tạm qua cơn khủng hoảng. Còn khi Real Madrid cần anh bùng nổ trước Villarreal hay Bilbao, thì CR7 bỗng hóa tầm thường khi không còn sức mạnh hay sự nhanh nhẹn thời đỉnh cao.

Real Madrid đang khủng hoảng đều các tuyến và C.Ronaldo không biết cách vực dậy đội bóng, tạo ảnh hưởng trong lối chơi như Messi đang làm ở Barcelona. Việc bị đối thủ cân bằng số bàn thắng ở La Liga (30 bàn) càng khiến Ronaldo chịu áp lực, cộng thêm việc Real của anh đã bị Barca soán ngôi đầu bảng.

12 trận đấu còn lại của mùa giải hứa hẹn sẽ đầy gian nan cho Real, họ còn trận Siêu kinh điển với chính địch thủ ngày 22/3 tại Nou Camp để quyết định chức vô địch năm nay. Nhưng đó là trận đấu để Real vực dậy giấc mơ đăng quang, hay là hồi kết cho cuộc đua song mã này vẫn còn là dấu hỏi. Nhưng với người hâm mộ thành Madrid thì có lẽ, vượt mặt Barca để lên ngôi ở La Liga với Real Madrid lúc này không khác gì một giấc mơ không có thật.

K.A