1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Real Madrid lập kỷ lục đáng nể sau thất bại trước Atletico Madrid

(Dân trí) - Dù thất bại trước Atletico Madrid nhưng Real Madrid vẫn có vé lọt vào trận chung kết Champions League. Không những vậy, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn lập kỷ lục ghi bàn đáng nể.

Sau khi bị Atletico Madrid dẫn trước tới 2 bàn chỉsau 16 phút, Real Madrid đã vượt qua khó khăn. Cuối cùng, họ đã có bàn thắng quý hơn vàng của Isco ở phút 42. Pha lập công này là bước ngoặt trận đấu, mang về tấm vé lọt vào chung kết cho Real Madrid với chiến thắng 4-2 sau hai lượt đấu.

Real Madrid ghi bàn trong 61 trận liên tiếp ở Champions League
Real Madrid ghi bàn trong 61 trận liên tiếp ở Champions League

Không những vậy, bàn thắng Isco còn giúp Real Madrid lập nên kỷ lục đáng nể. Theo đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã sánh ngang thành tích ghi bàn trong 61 trận liên tiếp của Bayern Munich. Kỷ lục này được đội vô địch nước Đức tạo ra dưới thời hai HLV Jupp Heynckes và Pep Guardiola. Nó bắt đầu từ ngày 16/3/2013 và kết thúc vào ngày 5/4/2014.

Lần cuối cùng, Real Madrid không thể chọc thủng lưới đối thủ là ở trận lượt đi bán kết Champions League mùa giải trước với Man City. Ở trận đấu đó, Los Blancos đã hòa 0-0 với đối thủ trên sân Etihad.

Trước đó, Real Madrid đã vượt qua kỷ lục ghi bàn liên tiếp của Barcelona (44 trận). Giờ đây, nếu như họ tiếp tục “nổ súng” vào lưới Sevilla vào cuối tuần này, Los Blancos đã độc chiếm kỷ lục của Bayern Munich và trở thành CLB sở hữu chuỗi trận ghi bàn liên tiếp dài nhất châu Âu.

Bên cạnh đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã có lần thứ 6 lọt vào trận chung kết Champions League. Họ là một trong số CLB có nhiều lần nhất lọt vào trận đấu cuối cùng giải đấu này, ngang bằng thành tích của AC Milan và Juventus.

Cuối cùng, đoàn quân của HLV Zidane đang đứng trước cơ hội rất lớn để trở thành CLB đầu tiên phá dớp không thể bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Họ sẽ làm được điều này nếu chiến thắng Juventus trong trận chung kết diễn ra vào ngày 3/6 tới.

H.Long