1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid: Chào tháng 1 "giông bão"

(Dân trí) - Lịch thi đấu của Real Madrid trong tháng đầu tiên năm 2015 sẽ phụ thuộc nhiều vào kết quả thi đấu tại Copa del Rey, đấu trường cả Atleico Madrid lẫn Barcelona đang chờ đợi thầy trò Ancelotti.

Real Madrid kết thúc năm 2014 một cách hoàn hảo: dẫn đầu La Liga với 1 điểm nhiều hơn Barcelona (và thi đấu ít hơn một trận), kết thúc vòng bảng Champions League bằng 6 trận toàn thắng, bước sang vòng đấu loại trực tiếp với đối thủ “nhẹ ký” Schalke 04, và cuối cùng, chờ đợi màn thư hùng với Atletico Madrid tại đấu trường Copa del Rey.

Những thành công ấy được xây dựng trên nền tảng 22 chiến thắng liên tiếp trên mọi mặt trận, một kỷ lục của bóng đá Tây Ban Nha. Bên cạnh những chiến thắng như chẻ tre, không thể không nhắc đến những danh hiệu. Đối với Real Madrid, năm 2014 là năm bội thu những danh hiệu với Copa del Rey, Champions League, siêu cúp châu Âu và cúp thế giới các CLB.

Nhiều thách thức đang chờ đợi thầy trò Ancelotti trong tháng 1/2015
Nhiều thách thức đang chờ đợi thầy trò Ancelotti trong tháng 1/2015

Bước tới đỉnh cao đã khó, đứng vững đỉnh cao càng khó hơn, rất nhiều thử thách đang chờ đợi Real Madrid trong năm 2015. Sẽ không có khái niệm nghỉ ngơi đối với thầy trò Ancelotti ngay từ tháng đầu tiên của năm mới. Trong vòng 28 ngày tới, “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” bước vào chặng “leo dốc” thực sự với 9 trận đấu liên tiếp, trung bình 3 ngày phải thi đấu 1 trận.

Đáng nói, những đối thủ của Real Madrid đa phần đều khá xương xẩu. Đêm nay, thầy trò Ancelotti chào năm mới bằng chuyến hành quân đến Mestalla của Valencia. Sau đó là hai trận kịch chiến với đội bóng láng giềng Atletico Madrid ở vòng 1/8 Copa del Rey. Nếu vượt qua được Los Rojiblancos, đối thủ tiếp theo của Los Blancos nhiều khả năng sẽ là kình địch Barca (đối đầu Elche ở vòng 1/8).

Sau chuyến hành quân đến Mestalla, ngày 7/1, Real Madrid tiếp tục có chuyến đi đến Vicente Calderon để thi đấu trận lượt đi; ngày 10, tiếp đón Espanyol trên sân nhà Bernabeu (nếu thắng 2 trận đầu năm, Real Madrid sẽ cân bằng kỷ lục thế giới 24 trận thắng liên tiếp của Coritiba); ngày 15, thi đấu trận lượt về với Atletico; ngày 18, chạm trán Getafe tại La Liga; ngày 21, nếu giành vé tham dự tứ kết Copa del Rey, sẽ hành quân đến Nou Camp hoặc Martinez Valero (Elche), và nhiều khả năng là sân nhà của Barcelona; ngày 24, hành quân đến Nuevo Arcángel của Córdoba tại đấu trường La Liga; ngày 28 hoặc 29, thi đấu trận lượt về tứ kết Copa del Rey trên sân nhà Bernabeu với Barcelona hoặc Elche; chặng “leo dốc” khép lại vào ngày 31 bằng trận đấu với Real Sociedad tại La Liga.

Nếu để thua thầy trò Diego Simeone tại Copa del Rey, lịch thi đấu của Los Blancos sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn: chỉ phải thi đấu 7 trận trong 28 ngày, tương đương 4 ngày 1 trận nhưng sẽ được nghỉ ngơi trọn vẹn một tuần trong quãng thời gian cuối tháng (từ ngày 24 đến ngày 31). Tất nhiên, có thể ra sân nhiều hơn, thi đấu vất vả hơn song không một ai tại Bernabeu muốn chứng kiến thất bại, nhất là thất bại trước đội bóng láng giềng.

Điềm báo cho những chiến thắng

Tròn 1 năm về trước, Real Madrid cũng đối mặt chặng “leo dốc” tương tự mặc dù các đối thủ có phần nhẹ nhàng hơn (Celta, Osasuna, Espanyol, Betis hay Granada...). Điều đáng nói, thầy trò Ancelotti đã vượt qua tháng 1/2014 một cách đầy ấn tượng với 9 trận toàn thắng, giữ sạch lưới và 18 lần sút tung lưới đối phương. Tiếp đà hưng phấn từ khởi đầu thăng hoa, Real Madrid thi đấu bùng nổ trong những tháng tiếp theo và chinh phục 2 danh hiệu Copa del Rey và Champions League.

Duy Khánh
Theo AS