1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Quốc Vượng: ''’Tôi thấy mình trưởng thành hơn …''

Sau khi cùng đồng đội bước lên bục nhận Cúp vàng vô địch trên sân Thống Nhất, Quốc Vượng nhận được rất nhiều lời chúc mừng của bạn bè, gia đình… Trong niềm hạnh phúc lớn lao đó, cầu thủ hay nhất LG Cup 2005 đã bày tỏ những suy nghĩ chân thành của mình…

Khoảnh khắc đó thật khó quên, phải không Quốc Vượng?

 

Đúng là chưa bao giờ nhiều niềm vui cùng đến với tôi một lúc như vậy. Mang băng đội trưởng U23 Việt Nam, cùng toàn đội bước lên bục vinh quang và bản thân lại nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Tôi quá hạnh phúc …

 

Đâu là điểm thành công nhất của tuyển U23 Việt Nam tại LG Cup 2005 vừa qua?

 

Đó là sự hòa nhập tốt đến không ngờ giữa những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế với những cầu thủ mới lần đầu được lên tuyển bởi thực ra mọi người mới tập trung chơi cùng nhau chưa lâu. Ngoài ra, đội tuyển cũng có một tinh thần thi đấu tốt đến không ngờ.

 

Khán giả cả nước lại được chứng kiến những pha cản phá dũng mãnh của Vượng tại giải lần này. Cá nhân Vượng cảm thấy hài lòng nhất về mình ở điểm gì?

 

Có hai điều khiến Vượng cảm thấy hài lòng qua giải đấu này. Thứ nhất là thể lực vẫn được duy trì dù chơi với nhịp độ hai ngày/trận trước những đối thủ to khỏe. Cách đây vài tháng, tôi chơi rất tốt trong trận đấu với Jubilo Iwata nhưng do bất ngờ bị ốm nên không thể hiện được gì tại Honda Cup.

 

Thứ hai là luôn giữ được bình tĩnh trước những pha chơi xấu của đối phương, điều không phải dễ dàng chút nào với tôi. 

 

So với trước đây, người xem cảm thấy bớt lo lắng về việc Quốc Vượng sẽ nhận thẻ đỏ rời sân…

 

Cá tính nóng nẩy khiến tôi nhiều lần gây phiền toái cho mọi người. Được HLV Rield tin tưởng gọi trở lại ĐTQG rồi đội U23, tôi không muốn phụ lòng thầy cũng như những người đã đứng bên tôi trong những lúc khó khăn. Tôi cảm thấy mình đã trưởng thành hơn trước.

 

Anh muốn tặng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất LG Cup 2005 cho ai?

 

Dĩ nhiên là bố mẹ tôi, những người rất thương con nhưng cũng rất nghiêm khắc. Bố tôi đã từ Vinh vào tận TP HCM để cổ vũ cho tôi.

 

Theo Lê Thái Hà

Vietnamnet