1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Premier League: “Sát thủ” hạng A ở đâu?

(Dân trí) - Không hẹn mà gặp Aguero, Harry Kane, Diego Costa, Alexis Sanchez, Eden Hazard và Wayne Rooney đều gây thất vọng lớn ở mùa giải này. Thay vào đó, Premier League đang chứng kiến sự “nổi loạn” của những chân sút vô danh.

“Sát thủ” hạng A... lặn mất tăm

Chỉ cần nghe cái tên của Aguero, Harry Kane, Diego Costa, Alexis Sanchez, Eden Hazard và Wayne Rooney, mọi hàng thủ đều phải khiếp sợ. Thực tế, ở mùa giải trước, những cầu thủ này đã “nổ súng” tới 109 bàn thắng vào lưới đối phương. Trong đó, Aguero, Harry Kane, Diego Costa là ba cầu thủ “phá lưới” nhiều nhất Premier League.

 

Những chân sút hạng A như Aguero gây thất vọng
Những chân sút "hạng A" như Aguero gây thất vọng

Tuy nhiên, sau 6 vòng đấu ở mùa này, họ đều rủ nhau... lặn mất tăm. 6 cái tên nói trên - những “sát thủ” hạng A của Premier League - mới chỉ ghi đúng... 3 bàn thắng (Aguero: 1, Diego Costa: 1, Hazard: 1).

Rõ ràng, đó là thực tế đáng buồn với Premier League, đặc biệt với các CLB hàng đầu bởi họ đều là những tay săn bàn chủ lực. Vậy lý do vì sao dẫn tới sự mất hút đáng ngờ này?

Theo tờ Daily Mail, yếu tố đầu tiên dẫn tới sự xuống dốc này nằm ở vấn đề thể lực của các cầu thủ. Trong đó, Kane, Aguero và Sanchez đều bị “vắt kiệt sức” trong mùa Hè vừa qua, khi chinh chiến ở giải U21 châu Âu và Copa America. Ngoài ra, cũng cần phải kể tới việc các CLB lớn đã trải qua tour du đấu hành xác trong cả mùa Hè.

Dù vậy, đây không phải là yếu tố chính bởi đơn giản, trong những năm qua, họ đã quá quen với mật độ dày đặc như thế. Thay vào đó, một nguyên nhân nữa dẫn tới thực trạng này là do họ đã bị bắt bài.

Nên nhớ, ở mùa giải trước Harry Kane, Diego Costa, Alexis Sanchez đều mới xuất hiện ở Premier League (cộng thêm Charlie Austin, người nằm trong tốp đầu danh sách ghi bàn). Do đó, họ đã mang tới sắc màu mới, khiến đối thủ ở Premier League chưa tìm được phương án hóa giải. Vì vậy, những chân sút kể trên đã ghi bàn tằng tằng trong giai đoạn lượt đi.

Trường hợp này tương tự với Riyad Mahrez, Callum Wilson, Odion Ighalo... những người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Premier League cho tới thời điểm này. Ngay cả Pedro cũng gây ấn tượng trong trận đấu ra mắt Chelsea.

Tuy nhiên, theo thời gian, những nhân tố này đã không còn tính đột biến cao như trước. Giờ đây, Diego Costa đã quá lạc lõng trên hàng công dù vẫn giữ lối chơi nhiệt tình. Tương tự, Harry Kane không có nhiều khoảnh khắc đột biến như trước.

Bên cạnh đó, những vệ tinh xung quanh cũng ảnh hưởng tới phong độ ghi bàn của những “sát thủ” nói trên. Diego Costa xuống dốc trong giai đoạn Fabregas mất phong độ. Sanchez không bùng nổ khi Ozil xuất hiện (khiến cầu thủ này không còn sự tự do). Aguero chưa thể tỏa sáng khi Man City quá nhiều nhân tố thay anh giải quyết trận đấu (De Bruyne, Silva, Sterling, Toure). Trong khi đó, Wayne Rooney càng ngày không phù hợp với vai trò tiền đạo cắm.

 

Man City bay cao nhờ sự đa dạng
Man City bay cao nhờ sự đa dạng

Thành bại tại “nhân tố” mới

Như đã nói ở trên, khi những “sát thủ” hạng A mất hút, điều quan trọng là các CLB phải tìm ra những nhân tố mới thay thế “tỏa sáng”. Man City dẫn đầu bảng họ có quá nhiều cái tên như vậy khi De Bruyne, Silva, Sterling, Toure đều đã “nổ súng” trong lúc Aguero tịt ngòi. Rõ ràng, việc nổ “bom tấn” với De Bruyne và Sterling cho thấy tham vọng và nước đi rất đúng đắn của Man “xanh”.

Trong khi đó, ở những trận đấu vừa qua, MU cũng tìm ra kẻ thay thế Wayne Rooney trong khâu ghi bàn là Martial. Chân sút trẻ người Pháp đã thi đấu quá ấn tượng và ghi 3 bàn thắng trong 2 trận gần nhất ở Premier League (4 bàn/4 trận cho MU trên mọi đấu trường).

Ngược lại, Chelsea xuống dốc bởi Diego Costa, Eden Hazard đều tịt ngóm. Trong khi đó, Pedro, Willian, Falcao... đều chưa thể thay thế. Tương tự là trường hợp của Arsenal, Liverpool, Tottenham...

Nói vậy để thấy rằng, bóng đá càng ngày càng hướng tới sự đa dạng. Giờ đây, đội bóng nào thích nghi được với điều đó sẽ tìm được thành công. Thời đại của “đội bóng một người” (đặc biệt ở Premier League) đã qua.

H.Long