1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Premier League đang tự biến mình thành “sân sau” của La Liga

(Dân trí) - Sau thành công của Silva, Mata, Arteta … “hàng” La Liga càng được ưa chuộng hơn tại Premier League. Mùa này, Negredo, Navas, Soldado…đã tới mang theo nhiều kỳ vọng. Phải chăng, giải đấu cao nhất nước Anh đang dần trở thành “sân sau” của La Liga?

Người người đổ xô săn “hàng” La Liga

Dù Premier League luôn vỗ ngực tự hào là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh nhưng không ít người giật mình nếu nhìn lại thực tế rằng, thành bại của những CLB hàng đầu giải đấu này nằm trong tay những người Tây Ban Nha, hay rộng hơn là những cầu thủ tới từ La Liga.

Soldado, tân binh La Liga mới nhất gia nhập Premier League

Soldado, tân binh La Liga mới nhất gia nhập Premier League

Tại Man City, David Silva, Aguero, Yaya Toure…những mắt xích quan trọng nhất của đội bóng có 1 điểm chung, họ đều cập bến từ những CLB ở La Liga. Tại Chelsea, Juan Mata, Torres…cũng có điểm chung như vậy. Tương tự, nhìn sang Arsenal, người ta thấy Cazorla, Arteta. Hay trong thành công của Swansea mùa giải vừa rồi, ghi đậm dấu ấn của những “món hàng” xuất thân từ La Liga (Rangel, Jonathan de Guzmán, Michu, Pablo Hernández, Chico).

Chính những thành công của thế hệ “mở đường” này đã khiến những CLB Premier League ngày càng ưa chuộng những “món hàng” La Liga hơn. Trong mùa Hè này, dường như đang có cuộc cách mạng thực sự ở giải đấu cao nhất nước Anh.

Người người săn “hàng” La Liga, nhà nhà săn “hàng” La Liga. Theo thống kê, tới thời điểm này, Premier League đã đón tới 15 tân binh tới từ giải đấu cao nhất Tây Ban Nha (đều là người bản địa).

Ngay cả những CLB như Fulham cũng không muốn đứng ngoài “trào lưu” này

Ngay cả những CLB như Fulham cũng không muốn đứng ngoài “trào lưu” này

Man City muốn thử sức bằng Navas, Negredo, Tottenham chấp nhận “đánh bạc” với bản hợp đồng kỷ lục, Soldado. Liverpool nhanh chóng thu nạp Ispas và Luis Alberto. Ngay cả những CLB tầm trung và yếu như Everton (Robles, Deulofeu), West Ham (Adrián), Fulham (Amorebieta), Aston Villa (Antonio Luna), Swansea (Pozuelo, Amat) …cũng không muốn đứng ngoài cuộc chơi này.

Ngay cả trên băng ghế huấn luyện cũng bắt đầu chứng kiến cuộc “xâm lăng” của những nhân vật tới từ La Liga. Mourinho trở về Chelsea sau quãng thời gian thấm nhuần triết lý Tây Ban Nha, Pellegrini cập bến Man City sau những mùa giải thành công cùng Malaga. Hay như mùa giải trước, Michael Laudrup cũng “khai sáng” Premier League với lối chơi tiqui-taka mê hoặc sau quãng thời gian làm việc ở Getafe, Mallorca

Trở thành “sân sau” của La Liga và tự triệt chính mình

Như đã phân tích ở trên, hầu hết những “món hàng” La Liga cập bến Premier League trong những năm qua, đều là những người bản địa. Càng nhấn mạnh hơn, họ đều không phải là “ngôi sao” hàng đầu của bóng đá Tây Ban Nha (chỉ có Silva được sử dụng ở đội chính, nhưng không đều đặn).

Trong khi đó, những cầu thủ trẻ ở Premier League đang dần tàn lụi

Trong khi đó, những cầu thủ trẻ ở Premier League đang dần tàn lụi

Đó là thực tế đối lập hoàn toàn với Premier League, giải đấu luôn khát những tài năng bản địa thực sự. Chính áp lực quá lớn từ thành tích, danh hiệu (cùng với đó là những khoản tiền thưởng khổng lồ) đã khiến những CLB hàng đầu nước Anh “quên” hẳn nhiệm vụ phát triển tài năng trẻ.

Thay vì chờ đợi, mua sắm những cầu thủ người Anh, những CLB Premier League thường lựa chọn những bản hợp đồng nước ngoài (đặc biệt là Tây Ban Nha), nơi mà chất lượng cầu thủ cao hơn so với mặt bằng chung của người Anh nhưng lại có giá rẻ hơn rất nhiều.

Chính bởi điều đó, tự bao giờ, Premier League đã biến mình thành “sân sau” của La Liga, nơi cứu sống được những tài năng nhưng không thể tìm chỗ đứng ở “mảnh đất” đầy sao như Tây Ban Nha. Mikel Arteta, Michu…nằm trong số này.

Tuy nhiên, trớ trêu rằng, họ lại đang triệt chính mình. Thất bại đội trẻ Anh ở giải U21 châu Âu, U20 thế giới…mới đây là minh chứng rõ nhất.

H.Long