1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Premier League 2013/2014 chứng kiến HLV đầu tiên bị “trảm”

(Dân trí) - Xưa nay, Premier League vẫn là đấu trường đầy khắc nghiệt và việc các HLV bị rơi ghế tại đây vốn là chuyện thường. Mùa này, hạng đấu cao nhất nước Anh đã xuất hiện chiến lược gia đầu tiên bị “trảm” chỉ sau 5 vòng đấu, đó là Paolo Di Canio của Sunderland.

Bao giờ cũng vậy, sự khốc liệt ở Premier League khiến các ông chủ không ngần ngại tìm cách “thay tướng đổi vận” mỗi khi CLB của họ rơi vào hiểm cảnh. Hôm qua, Premier League 2013/2014 đã chứng kiến HLV đầu tiên bị sa thải theo cách đó là Paolo Di Canio.

Di Canio vừa trở thành ông thầy đầu tiên bị sa thải ở Premier League mùa này
Di Canio vừa trở thành ông thầy đầu tiên bị sa thải ở Premier League mùa này

Chuyện ông thầy người Italia mất ghế là điều đã được dự báo từ trước sau chuỗi thành tích quá tệ hại của Sunderland mùa này. Sau 5 vòng đấu, “mèo đen” mới chỉ có vẻn vẹn 1 điểm và đang “đội sổ” trên BXH.

Dưới bàn tay dẫn dắt của Di Canio, Sunderland mới kiếm được 1 trận hòa duy nhất trước Southampton ở vòng 2. Còn lại, đội chủ sân The Light đã phơi áo cả 4 trận khi đụng độ Fulham, Crystal Palace, Arsenal và mới nhất là West Brom.

Bên cạnh thành tích thê thảm trên sân cỏ, Di Canio còn tạo “bão” nơi hậu trường bằng cách gây hấn với các học trò. Trước tình hình khẩn cấp này, Sunderland đã phải lập tức đưa ra thông báo “trảm” vị chiến lược gia đầy cá tính của họ.

Như vậy, triều đại của Di Canio tại The Light chỉ kéo dài được 6 tháng với cả thảy 14 trận đấu, hiệu suất chiến thắng ở mức cực kì khiêm tốn 14%. Ở “phiên chợ hè” vừa qua, Di Canio đã được giới chủ đầu tư khá nhiều bằng 14 tân binh nhưng “mèo đen” lại khởi đầu mùa bóng rất thất vọng.

Hiện tại, theo giới thạo tin, nhiều khả năng cựu “thuyền trưởng” Chelsea Roberto Di Matteo sẽ được mời vào chiếc ghế bỏ trống của Di Canio. Còn theo các nhà cái đánh giá, HLV tiếp theo có khả năng mất việc nhất ở Premier League là Martin Jol (Fulham).

Nguyễn Huy
Theo Daily Mail