1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Pogba không còn che giấu sự bất hòa với Mourinho

(Dân trí) - Mọi thứ trở nên quá cay đắng với Mourinho và các cầu thủ Man Utd sau khi họ để thua đội bóng được đánh giá thấp hơn West Ham 3-1 vào 29/9 vừa rồi. Khi được yêu cầu đưa ra bình luận về thất bại này, Pogba chỉ cười lớn: “Bạn muốn tôi chết sao?”

Sau trận đấu với West Ham, Paul Pogba là cầu thủ cuối cùng của Man Utd bước ra khỏi phòng thay đồ ở sân vận động London. Các phóng viên đều hy vọng có một bài phỏng vấn nhanh với tiền vệ này. Nhưng trái với dự đoán, Pogba chỉ lắc đầu, cười lớn và đặt ra một câu hỏi mà có lẽ chính anh cũng đã biết câu trả lời: “Bạn muốn tôi chết sao?”

Với việc Mourinho đã yên vị trên chiếc xe bus của đội bóng, quyết định từ chối trả lời phỏng vấn để nhanh chóng quay lại Manchester của Pogba là lựa chọn sáng suốt tại thời điểm đó. Những chuyện tồi tệ đang xảy ra ở Man Utd và những mũi nhọn đang chĩa vào Mourinho ở thời điểm hiện tại đã là quá đủ, Pogba không cần đổ thêm dầu vào lửa nữa.

Thi đấu kém hiệu quả, Pogba (phải) bị thay ra sân ở hiệp hai trận đấu với West Ham
Thi đấu kém hiệu quả, Pogba (phải) bị thay ra sân ở hiệp hai trận đấu với West Ham

Tuy nhiên, Pogba giữ im lặng chắc chắn không phải vì ủng hộ hay bảo vệ Mourinho, mà càng làm chứng tỏ những mối bất hòa rõ rệt ở Man Utd, đặc biệt là sau khi Mourinho thay Pogba ra ngoài sân ở phút thứ 70 của trận đấu với West Ham vì đã không thi đấu hiệu quả.

Cần khẳng định rằng hiếm có huấn luyện viên nào lại luôn sẵn sàng lôi các học trò của mình ra chỉ trích một cách công khai với tần suất liên tục như Mourinho. “Người đặc biệt” từng phê bình Pogba, Martial, Shaw và gần đây nhất là Phil Jones và Eric Bailly. Hơn thế nữa, tinh thần thi đấu của cả đội khi gặp West Ham cũng khiến Mourinho không hài lòng.

Bị dẫn trước sau hai bàn thắng của Felipe Anderson và Victor Lindelof ở hiệp một, Man Utd cố gắng lấy lại thế trận nhưng phải đến phút thứ 71, Rashford mới có pha lập công cho “Quỷ đỏ”. Cuối cùng, niềm hy vọng của thầy trò huấn luyện viên Mourinho đã bị dập tắt hoàn toàn khi Arnautovic ghi bàn ở phút 74 và tỷ số 3-1 nghiêng về West Ham được duy trì cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Luke Shaw: “Chúng tôi đã không thi đấu như một đội trong trận gặp West Ham”
Luke Shaw: “Chúng tôi đã không thi đấu như một đội trong trận gặp West Ham”

Chia sẻ với báo giới, Luke Shaw thẳng thắn thừa nhận: “Sự thật luôn phũ phàng nhưng chúng tôi đã không thi đấu như một đội trong trận gặp West Ham, trong đó mỗi cá nhân cũng đều chơi tệ hại. Thật khó để chấp nhận thất bại nhưng chúng tôi thật lòng xin lỗi người hâm mộ vì những gì đã thể hiện”.

“Ở những trận đấu thế này, đáng lẽ chúng tôi phải chơi áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội để chứng minh mình xứng đáng với chiếc áo đỏ huyền thoại của Man Utd, nhưng điều đó đã không xảy ra. Man Utd là một đội mạnh nhưng đó thật sự là màn trình diễn nghèo nàn”.

Anh nói thêm: “Mỗi cầu thủ Man Utd cần tự xem xét lại bản thân mình. Chúng tôi ở trên sân còn huấn luyện viên thì không. Mourinho đã chuẩn bị một đội hình hùng hậu mà ông ấy nghĩ sẽ làm tốt. Không gì có thể biện minh cho thất bại này”.

HLV Mourinho đang có chuỗi ngày tồi tệ ở Man Utd
HLV Mourinho đang có chuỗi ngày tồi tệ ở Man Utd

Thực tế, mặc dù Mourinho không “được lòng” giới truyền thông, ban lãnh đạo cũng như các cầu thủ nhưng Man Utd vẫn chưa thể sa thải Mourinho lúc này, đặc biệt là khi họ chuẩn bị có cuộc đụng độ với Valencia trong khuôn khổ vòng bảng Champions League vào thứ tư tới đây.

Hiện tại, Man Utd đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng sau 7 trận đấu, thấp hơn 9 điểm so với Man City và Liverpool, 7 điểm so với Chelsea và 5 điểm so với Arsenal và Tottenham. Họ thâm chí còn kém cả Bournemouth vể điểm hiệu số và có nguy cơ bị xuống hạng. Bấy nhiêu đó đã quá đủ tồi tệ với Mourinho, và có lẽ, Pogba là người vui mừng hơn cả.

Đan Ly