Pháp hồi sinh, Anh, Italia lê bước nhọc nhằn

Pháp dù không đá hết sức cũng đã giành thắng lợi nhẹ nhàng 3-0 trước đối thủ tí hon Đảo Fore. Trong khi đó các ông lớn khác như Anh và Italia tỏ ra quá vất vả trên sân khách.

Pháp tiếp tục hồi sinh

Tỷ số được mở ngay ở phút 13 khi chân sút Liverpool kết thúc quả tạt thuận lợi của Malouda với pha đánh đầu cực mạnh. Năm phút sau, chính Cisse tạt sệt bên cánh phải nhưng bóng vô tình chạm một hậu vệ Faroe, đổi hướng làm bó tay Mikkelsen, nâng tỷ số lên 2-0.

Phút 59, Zidane được thay ra bằng Dhorasoo, với ý đồ dưỡng sức cho trận đấu cực kỳ quan trọng trên sân Ireland vào thứ tư tới. Khi trận đấu chỉ còn 15 phút, lại là Cisse tung cú vôlê cực mạnh trong vòng cấm sau đường chuyền bên cánh phải, ấn định chiến thắng 3-0 cho Pháp.

Do 2 đối thủ trực tiếp là Thụy Sĩ và Israel hòa nhau với tỷ số 1-1 nên Pháp tạm thời cân bằng điểm (13) và số trận (7) với Ireland và Thụy Sĩ, qua đó, thấy rõ hơn ánh sáng trên chặng đường dài tới Đức. 

Anh: Chiến thuật mới không đem lại hiệu quả

Joe Cole mang về 3 điểm may mắn cho các chú Sư tử
 Đúng như dự đoán, Anh ra quân với sơ đồ chiến thuật mới tinh, 4-5-1, trong đó Beckham lùi vào giữa đá trụ còn Rooney là tiền đạo mũi nhọn duy nhất. Tuy nhiên, sự thay đổi chưa cho thấy nét tiến bộ đột phá nào

Điểm nhấn của trận đấu diễn ra ngay sau giờ nghỉ, khi HLV Eriksson quyết định tăng cường tấn công biên. Phút 54, Beckham chuyền dài từ giữa sân sang cánh phải cho Wright Phillips, để tiền vệ đang chơi cho Chelsea tạt sệt đầy ý đồ vào giữa. Ngay lập tức, Joe Cole chợp được cơ hội tung cú đệm lòng trong chân phải khiến bóng bật một hậu vệ Wales, bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của Coyne.

Anh vẫn chỉ đứng nhì bảng 6 do Ba Lan thắng Áo 3-2 đêm qua.

Italia thoát hiểm trong gang tấc

Chấn thương bất ngờ của Gilardino khiến bộ đôi tiền đạo của Italy là hai "cột đình" Vieri và Iaquinta. Đội quân thiên thanh khởi đầu khá ấn tượng. Tuy nhiên phút 13 Kenny Miller bất ngờ đánh đầu hạ gục Peruzzi, mở tỷ số trận đấu. 

Italy ào lên đáp trả một cách dữ dội nhưng hết Zambrotta (2 pha uy hiếp), Totti, Iaquinta và Vieri đều không thành công trước khung thành thủ môn Gordon. Thậm chí, Zambrotta và De Rossi còn lĩnh thẻ vàng và buộc phải vắng mặt trận đấu thứ tư tới trên sân Belarus.

Tuy nhiên, khi trận đấu chỉ còn 14 phút, cuối cùng con thuyền thiên thanh cũng được cứu, bởi một "thủy thủ" vô danh đến từ Palermo - Fabio Grosso. Từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái, lợi dụng sự bất cẩn của hàng thủ Scotland, Grosso vôlê chân trái cận thành đưa bóng đập một hậu vệ đối phương trước khi đi vào lưới, đem về tỷ số 1-1 cho ông thày Lippi.

Italy vẫn đứng đầu bảng 5 với 14 điểm, nhưng chỉ còn hơn Nauy 2 điểm - đội mới hạ Slovenia 3-2 ngay trên sân khách

Sheva thỏa ước nguyện

Không phải Anh, Italy hay bất cứ ông lớn nào, Ukraina đã giành vé đầu tiên của khu vực châu Âu trong đêm qua, dù chỉ hòa 1-1 trên sân Gruzia. Phần thưởng sớm này một phần cũng là nhờ sự "tiếp tay" của Đan Mạch khi cầm hoà 2-2 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trên sân Gruzia, đội bóng của Shevchenko thể hiện sức mạnh bằng bàn thắng ở phút 44 của Rotan. Ưu thế này được giữ nguyên cho tới phút 89 thì bất ngờ Gakhokidze khiến cả đất nước Ukraina thất vọng khi gỡ hòa và ấn định tỷ số 1-1.

Trận Thổ Nhĩ Kỳ và Đan Mạch diễn ra sau và tưởng như Sheva phải vất vả thêm một trận nữa. Kết cục đó càng có cơ sở để củng cố vì Thổ dẫn trước "chú lính chì" 2-1 đến gần suốt trận đấu. Tuy nhiên đúng vào phút cuối cùng, tiền đạo đang đá cho Schalke, Soren Larsen, vẩy chân cận thành chính xác, gỡ hòa 2-2, đồng thời gián tiếp đưa vé cho Ukraina.  

Với 7 điểm cách biệt mà chỉ còn 2 lượt trận (24 so với 17), đội bóng của Shevchenko đường hoàng giành ngôi nhất bảng hai, trên cả Thổ Nhĩ Kỳ, Đan Mạch và Hy Lạp. 

Hà Lan gần đến đích!

 

Toát mồ hôi hột trước Armenia, Hà Lan mới có thêm 3 điểm quý giá để gần như chắc chắn sẽ đọat chiếc vé đầu bảng 1 để đến Đức vào năm sau bởi trong trận đấu cùng lúc, Séc đã bất ngờ bị Rumani đánh bại.

 

Suốt hơn hai phần ba thời gian của trận đấu, Hà Lan liên tục gây sức ép cũng như bắn phá khung thành của Armenia trong vô vọng. Sự xuất sắc bất ngờ của thủ thành Berezovski khiến cho các học trò của HLV Van Basten sốt ruột đến phát lo.

 

Suốt thời gian đó, tiền đạo của Manchester United cũng tịt ngòi và im tiếng bởi sự săn sóc quá mức của các hậu vệ đối phương. Tuy nhiên, chỉ một cơ hội duy nhất từ đường bật banh của Cocu ở phút 64, Nistelrooy đã kết thúc trận đấu với cú dứt điểm lạnh lùng.

 

Có thêm 3 điểm, Hà Lan vẫn tiếp tục dẫn đầu bảng 1 với ba điểm cách biệt trước Rumani nhưng thi đấu ít hơn hai trận. Chỉ cần thắng hai đối thủ yếu Andorra và Macedonia thì “Cơn lốc màu da cam” đã sớm hoàn tất sứ mạng trước khi phải đụng Séc ở lượt trận cuối cùng.

 

Trong khi đó, Séc đã lỡ nhịp trong cuộc đua với Hà Lan khi bị đội hình trẻ trung của Rumani đánh bại hai bàn không gỡ. Cả hai bàn thắng của tiền đạo A.Mtu đã giúp cho đội nhà vươn lên xếp thứ hai trong bảng xếp hạng để tiếp tục nuôi hy vọng giành quyền đi Đức.

 

Phút 28, Rumani vượt lên dẫn trước khi Mutu tung chân vô lê mở tỷ số từ bên phía cánh trái. Mặc dù có khá nhiều cơ hội chắc ăn nhưng cả Baros lẫn J.Koller đều bỏ lỡ. Đến phút 56, Mutu tiếp tục ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho đội chủ nhà. Tuy thua, nhưng Séc vẫn còn nhiều hy vọng khi thi đấu ít hơn Rumani đến hai trận trong khi cách biệt giữa hai đội chỉ là một điểm.

 

Kết quả các trận đấu:

Pháp - Đảo Faroe: 3-0

Thụy Sĩ - Israel: 1-1

Armenia - Hà Lan: 0-1

Rumani - Séc: 2-0

Andorra - Phần Lan: 0-0

Theo Thanh Niên, VnExpress