1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Pháo thủ thêm lần “muối mặt” tại Reebok

(Dân trí) - Arsenal một lần nữa lại thúc thủ 1-3 trước đội bóng Bolton. Tệ hại hơn hai trong số 3 bàn thắng của chủ sân Reebok lại là một Pháo thủ cũ: Nicolas Anelka. Trong khi đó trên sân nhà, Liverpool nhọc nhằn có được 3 điểm nhờ thắng Man City với tỷ số sít sao 1-0.

Đã 4 năm đã qua sau chiến thắng tại Reebok của đoàn quân HLV Wenger vào năm 2002, kể từ đó đến nay, những chuyến hành quân của Arsenal tới thủ phủ của đội bóng Bolton chỉ chìm trong những trận hòa và thua cay đắng.

 

Và lần này cũng vậy, những Pháo thủ lại ngậm ngùi rời sân mà không có được dù chỉ một điểm. Hai bàn thắng của tiền đạo từng có thời gian dài “nằm vùng” tại Arsenal là Nicolas Anelka đã kết thúc đêm buồn của đội bóng áo đỏ với tỷ số không lấy gì làm dễ chịu: 1-3.

 

Bước vào trận đấu này, Arsenal do một loạt các hảo thủ như Rosicky, Gallas và Henry bị chấn thương và treo giò nên Walcott, Flamini, Clichy hay Adebayor có cơ hội được ra sân ngay từ đầu.

 

Vòng 14 Premiership

Thứ bảy (25/11)

 

Charlton 1-1 Everton
Aston Villa 1-1 Boro
Fulham 0-1
Reading
Liverpool 1-0 Man City
West Ham 1-0 Sheff Utd

Bolton 3-1 Arsenal

 

Chủ nhật (26/11)

 

(20h30)
Newcastle - Portsmouth
(22h00)
Tottenham -
Wigan
(23h00)

MU - Chelsea

Ngay trong pha lên bóng đầu tiên, Arsenal đã có cơ hội khi pha tạt bóng của Walcott tìm đến đúng vị trí của Adebayor nhưng rất tiếc cầu thủ này lại dứt điểm quá hiền không thể hạ gục được thủ thành Jaaskelainen.

 

Nhưng khi hiệp một mới diễn ra chừng 8 phút, Bolton lại là đội bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số.

 

Phút thứ 9, từ tình huống phạt góc bên cánh phải, Faye lặng lẽ băng lên thoát khỏi sự truy cản của hậu vệ đối phương và đánh đầu gọn ghẽ làm tung lưới Jens Lehmann mở tỷ số trận đấu.

 

Bàn thua sớm sủa như gáo nước lạnh dội lên niềm hưng phấn đang gia tăng ở các cầu thủ trẻ Arsenal. Những pha tấn công liên tiếp được triển khai nhờ vào sự xông xáo của Eboue, Walcott bên hành lang cánh phải.

 

Tuy nhiên trước hàng thủ giàu kinh nghiệm và không ngần ngại chơi tiểu xảo của đối phương, mọi phương án tiếp cận khung thành của Arsenal đều trở nên vô nghĩa.

 

Ngay cả trong tình huống ngon ăn ở phút 16 khi Walcott mạnh mẽ tạt bóng chuẩn xác thì Adebayor lại tiếp tục tỏ ra vụng về khi đệm bóng đi trệch cột dọc trong tư thế hoàn toàn thoải mái.

 

Pháo thủ thêm lần “muối mặt” tại Reebok - 1

Anelka không cho Jens Lehmann
cơ hội cản phá trong trận đấu này. (AP)

 

Không dừng lại ở đó, khi đang mê mải dồn lên hòng kiếm được bàn san bằng tỷ số trong những phút cuối hiệp một, Arsenal đã phải nhận bàn thua thứ hai.

 

Khi hiệp một chỉ còn được tính bằng giây, tiền đạo từng có thời gian để lại dấu ấn khá đậm nét tại London là Nicolas Anelka bất ngờ tỏa sáng với pha đi bóng qua hai hậu vệ Arsenal trước khi dứt điểm cực mạnh. Bóng đập mép xà rồi chui tọt vào lưới trong sự bất lực của Jens Lehmann. 2-0 cho Bolton!

 

Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của “đứa con hư” người Pháp ghi cho đội bóng áo trắng sau 10 trận “im hơi lặng tiếng”.

 

Tuy nhiên, khi Bolton chưa kịp ăn mừng xong thì Arsenal đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 bằng cú đánh đầu dũng mãnh của Gilberto Silva từ tình huống phạt góc ngay sau đó.

 

Pháo thủ thêm lần “muối mặt” tại Reebok - 2

Anelka, Faye - "hung thần" của Arsenal. (AP)

 

Sang hiệp hai, thế trận diễn ra vẫn không có gì thay đổi, những pha uy hiếp liên tục và các cơ hội bị các học trò HLV Wenger bỏ lỡ đáng tiếc. Nếu cú sút căng của Fabregas không khuất phục được Jaaskelainen chơi quá xuất sắc thì cú đội đầu của Ljungberg lại nhằm trúng khung gỗ và…nảy ra ngoài.

 

Và tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Anelka một lần nữa đã “dạy” cho CLB cũ về tính hiệu quả trong việc tận dụng các cơ hội.

 

Phút 76, Ivan Campo chuyền như đặt để tuyển thủ Pháp này đối mặt với Jens Lehmann và Anelka dễ dàng sửa lòng điệu nghệ ấn định tỷ số 3-1.

 

Trận đấu buồn của The Gunners kết thúc bằng những hai pha dứt điểm trúng xà của Adebayor và Fabregas.

 

Với thất bại này, Arsenal đã có trận thua thứ 3 tại Premiership và chỉ còn xếp ở vị trí thứ 6 trên BXH. Trong khi đó, với kinh nghiệm và sự hiệu quả nơi hàng công, Bolton xứng đáng có được trận thắng và tạm thời leo lên đứng thứ 3, chỉ còn xếp dưới hai “đại gia” MU và Chelsea.

 

Đội hình thi đấu:

Bolton: Jaaskelainen- Hunt (Giannakopoulos 46’), Ben Haim, Meite, Fortune (Campo 43’)- Nolan, Faye, Speed, Davies, Diouf- Anelka (Vaz Te 83’).

 

Arsenal: Lehmann- Eboue, Toure, Senderos, Clichy- Walcott, Fabregas, Silva, Flamini (Baptista 59’), Ljungberg (Hleb 73’)- Adebayor.

 

Trọng tài: M. Dean

 

Tại trận đấu diễn ra trước đó tại Anfield, chủ nhà Liverpool đã rất chật vật mới tìm được một trận thắng với tỷ số sít sao 1-0 trước đội bóng Manchester City.

 

Sau hiệp một bất phân thắng bại, đến phút 67, từ tình huống phối hợp tấn công bài bản, đội trưởng Gerrard sau một nhịp khống chế đã dứt điểm quyết đoán vào góc xa khung thành buộc Weaver phải vào lưới nhặt bóng.

 

Bàn thắng đầu tiên của Gerrard tại mùa giải năm nay đã mang lại cho Liverpool trọn vẹn 3 điểm giúp CLB này có được 20 điểm sau 14 trận đã đấu.

 

Lê Trường