1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Petr Cech: “Chelsea chẳng nên tiếc nuối kỷ lục”

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Thủ môn người CH Séc lên tiếng thúc giục các đồng đội không nên quá buồn bã sau khi kỷ lục 86 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà Stamford Bridge vừa bị Liverpool “đạp đổ” cuối tuần qua và cần hướng tới cuộc tiếp đón “hiện tượng” Hull City vào đêm mai.</P>

Cuối tuần qua, mạch 86 trận không thua tại “pháo đài” Stamford Bridge trên tất cả các mặt trận của Chelsea đã chấm dứt khi The Blues chịu thúc thủ 0-1 trước Liverpool. Bàn thắng của Xabi Alonso ghi ở phút 10 đã khiến đội bóng thành London phải nếm mùi thất bại trên sân nhà lần đầu tiên kể từ ngày 21/2/2004.

 

Tiếc nuối vì không thể nối dài kỷ lục nhưng Petr Cech cho rằng điều mà các cầu thủ Chelsea cần làm lúc này là nhanh chóng quên đi thất bại đó và hướng sự tập trung tới chuyến làm khách được dự đoán không hề dễ dàng trên sân của Hull City, tân binh đang làm “náo loạn” giải Ngoại hạng khi “chễm chệ” ở vị trí thứ 3.

 

“Chúng tôi cần phải lấy lại khí thế. Thất bại là chuyện bình thường trong bóng đá và bạn không được phép “gặm nhấm” quá lâu nỗi đau mà cần nhanh chóng quên đi để bắt đầu lại. Chuỗi 86 trận bất bại tại Stamford Bridge quả là thành tích vô cùng ấn tượng và tôi nghĩ sẽ khó có đội bóng nào tái lập được kỷ lục trên.

 

Petr Cech: “Chelsea chẳng nên tiếc nuối kỷ lục” - 1

Chelsea (phải) cần nhanh chóng "đứng dậy" sau
thất bại trước Liverpool


Trước trận thua Liverpool hôm Chủ nhật, tôi chưa hề thất bại một trận đấu nào tại Premier League kể từ khi khoác áo Chelsea. Tuy không tránh khỏi buồn bã nhưng giờ là lúc chúng tôi cần phải chuẩn bị cho cuộc đọ sức với Hull. Họ đang có cùng số điểm như Chelsea và chúng tôi phải rất nỗ lực để giành chiến thắng bởi đó là đội bóng có lối chơi khó chịu”, thủ thành số 1 Chelsea nói.

 

Về chiến thắng đầu tiên của Liverpool trước Chelsea tại giải Ngoại hạng kể từ tháng 1/2004, Petr Cech cho rằng The Kop đang gặt hái được những kết quả khả quan nhưng còn quá sớm để nói về cuộc đua giành ngôi vô địch.

 

“Liverpool đang rất hưng phấn và tự tin cao độ, nhưng vẫn còn chặng đường dài ở phía trước. Họ đã chơi rất tốt trước chúng tôi và phòng thủ chặt chẽ, nhất là sau khi có bàn mở tỷ số. Chúng tôi đã có quá ít khoảng trống để tiếp cận khung thành Liverpool. Tuy nhiên, Chelsea sẽ phục thù ở trận lượt về và chưa thể khẳng định bất cứ điều gì về cuộc đua giành chức vô địch”.

 

HN