1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Pep Guardiola và nỗi sợ “con quái vật” của chính mình

(Dân trí) - “Con quái vật” ở đây không phải là CLB Barcelona, mà chính là Messi, cậu học trò ưu tú nhất của Pep Guardiola thời dẫn dắt CLB xứ Catalan.

Nhiều người cho rằng HLV Pep Guardiola có thể dễ dàng tìm ra phương án hóa giải Barcelona, đội bóng do chính tay ông nhào nặn ra. Thế nhưng, thực tế đã chứng minh, quan điểm trên hoàn toàn sai lầm.

Messi là trò cưng của Pep Guardiola
Messi là trò cưng của Pep Guardiola

Bằng chứng, ở bán kết Champions League 2014/15, Pep Guardiola cùng Bayern Munich đã thảm bại với tỷ số 0-3 trước Barcelona. Sau đó, ông đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2 ở lượt về nhưng trận đấu này không còn nhiều ý nghĩa bởi Los Blaugrana không còn nhiều quyết tâm.

Có thể thấy, hiểu được Barcelona là một chuyện nhưng để hóa giải đội bóng này lại là câu chuyện khác. Đơn giản, Los Blaugrana sở hữu những “thứ vũ khí” nằm ngoài tính toán của nhiều người. Trong đó, Messi là ví dụ.

Chẳng có bất kỳ quy luật nào để bắt chết cầu thủ này. Những pha đi bóng, những tình huống xử lý của Messi đều vô cùng khó lường. Ngay cả trung vệ “đẳng cấp thế giới” như Jerome Boateng cũng ngã sõng soài trước pha đi bóng của Messi.

Dù Pep Guardiola không phải là người phát hiện ra Messi nhưng ông là người có công lớn nhất giúp cầu thủ này vươn tầm. Ngoài việc chỉ dạy, Pep Guardiola còn chăm sóc El Pulga từng “bữa cơm, giấc ngủ”. Bởi lẽ đó, Messi hầu như miễn nhiễm với chấn thương trong kỷ nguyên của Pep Guardiola và vươn lên trở thành cỗ máy chiến thắng.

Pep Guardiola hiểu quá rõ Messi. Ông cũng hiểu rằng chẳng có cách nào ngăn nổi “con quái vật” người Argentina. Sau khi chứng kiến Boateng bị Messi loại bỏ dễ dàng, “tướng” Pep từng thốt lên: “Messi đơn giản là không thể ngăn chặn”.

Nhưng anh cũng là nỗi sợ hãi lớn nhất của Pep Guardiola
Nhưng anh cũng là nỗi sợ hãi lớn nhất của Pep Guardiola

Cũng chính ông từng ngả mũ trước Messi bằng lời nhận xét: “Dù có chơi ở vị trí hậu vệ, Messi vẫn là người xuất sắc nhất. Tôi chưa từng thấy ai đặc biệt như vậy. Tôi học được khá nhiều từ cậu ấy”.

Tất nhiên, Pep Guardiola không chỉ đối diện với mình Messi. Ông sẽ phải ngăn cản hai tiền đạo xuất chúng khác như Neymar, Suarez. Đó chưa kể tới hàng loạt “ngòi nổ” phía sau như Ivan Rakitic, Iniesta… Nhưng Messi chính là trung tâm của Barcelona (mọi đường bóng của CLB đều hướng về cầu thủ này).

Messi quan trọng tới nhường nào? Hãy cứ nhìn giai đoạn vừa qua. Barcelona (và cả ĐTQG Argentina) đều lao đao khi El Pulga điều trị chấn thương. Thất bại trước Celta Vigo đã đẩy đội bóng xứ Catalan xuống vị trí thứ 4 ở La Liga. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác. Messi đã trở lại, mang theo khát vọng mới.

Trước trận đấu với Barcelona đêm nay, Pep Guardiola đã nhắc tới Messi. Đó là lời mời gọi “siêu sao” người Argentina gia nhập Man City. Tuy nhiên, ẩn chứa trong đó, người ta thấy nhiều điều.

Pep đang nhớ Messi? Pep sợ hãi Messi? Pep nể phục Messi? Có lẽ, chỉ có Pep Guardiola hiểu rõ hàm ý sâu xa từ phát ngôn ấy. Nhưng dù thế nào, đêm nay, ông sẽ phải đau đầu vì “con quái vật” của chính mình.

H.Long