1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Olympic Việt Nam và sự mong manh ở hàng tiền vệ

(Dân trí) - Chấn thương của Thanh Hiền có lẽ là một trong những chấn thương khiến cho HLV Miura tiếc nhất, bởi ông kỳ vọng Thanh Hiền sẽ là tiền vệ đánh chặn của đội tuyển Olympic, sau khi tuyến giữa vốn đã vắng Xuân Trường.

Lực lượng chưa phải là tốt

Danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Olympic Việt Nam có thể chưa phải là đội hình tốt, xét về mặt con người, nhưng có lẽ vị HLV người Nhật cũng không còn lựa chọn khác, vì chất lượng con người mà bóng đá nội đang có trong lứa tuổi cũng chỉ có thế.

Độ tuổi tham dự vòng loại Olympic châu Á là U22, mà xét theo độ tuổi này, trước đó, người ta thông báo chỉ có khoảng 40 cầu thủ từ 22 tuổi trở xuống, đang thi đấu ở V-League, thì làm sao có thể cho ra nhiều lựa chọn, trước khi sàng lọc được những người tốt?

Một bộ phận dư luận cho rằng gọi lứa U19 Việt Nam năm ngoái của Công Phượng và các đồng đội lên đội tuyển Olympic Việt Nam hiện giờ là gượng ép, vì không phải cầu thủ nào thuộc lứa trên cũng đủ trình độ đá ở đội tuyển trong tay HLV Miura.

Kết quả như thế nào thì mọi người có lẽ đã có câu trả lời. Ngay cả những cầu thủ nổi nhất của lứa U19 năm rồi là Công Phượng hay Tuấn Anh còn không kham nổi vị trí mà họ đang đảm nhiệm thông qua những trận đấu gần nhất, thì đúng là chúng ta đang gượng ép sử dụng cầu thủ chưa đủ “tuổi” để tham gia đội tuyển Olympic.

Chấn thương của Thanh Hiền (22) là thiệt thòi quá lớn cho Olympic Việt Nam (ảnh: Trọng Vũ)
Chấn thương của Thanh Hiền (22) là thiệt thòi quá lớn cho Olympic Việt Nam (ảnh: Trọng Vũ)

Dù vậy, như đã nói ở trên, do bóng đá nội nhìn chung quá khan hiếm tài năng trong độ tuổi U22, nên nếu không dùng họ, HLV Miura còn biết chọn cầu thủ ở đâu?

Trong số ít ỏi 40 cầu thủ có tuổi từ 22 đổ lại đang chơi ở V-League, HLV Miura gọi lên tuyển đến 33 người (30 người được tập trung trong đợt 1 và 3 người khác được bổ sung sau đó). Có nghĩa là trừ những người quá kém cỏi, cứ hễ tuổi phù hợp là được lên đội tuyển Olympic. Một nền bóng đá, một đội bóng khan hiếm nhân tài đến mức đó thì làm sao có thể tạo nên một lực lượng tốt?

Họa vô đơn chí, nhân tài đã thiếu, lại còn dính thêm chấn thương, nhất là ở hàng tiền vệ, khiến cho đội tuyển Olympic vốn đá khó càng thêm khó.

Trông chờ cả vào HLV Miura

Cựu HLV Đoàn Minh Xương cho rằng việc đội tuyển Olympic Việt Nam thiếu cả Xuân Trường lẫn Thanh Hiền vì lý do chấn thương là vấn đề lớn chứ chẳng chơi.

Đặc biệt là Thanh Hiền, khi vai trò của cầu thủ này trong thời gian qua khá quan trọng trong lối chơi mà HLV Miura xây dựng. Hầu hết các tiền vệ trung tâm còn lại như Hùng Dũng, Tuấn Anh và Duy Mạnh không ai có khả năng thu hồi bóng tốt như Thanh Hiền.

Có thể Thanh Hiền không hào nhoáng, không giàu kỹ thuật cá nhân, nhưng bất cứ đội bóng nào cũng cần một tiền vệ biết cách phòng ngự từ xa. Mà khi vắng Thanh Hiền, đội tuyển Olympic Việt Nam đang khuyết ngay vị trí xung yếu này.

Vắng Thanh Hiền, vắng người có khả năng thu hồi bóng, đội tuyển Olympic Việt Nam càng dễ gặp nguy trong những tình huống chống phản công, nhất là trong trường hợp Công Phượng quá ham rê dắt rồi bị mất bóng giữa chừng. Khi đó, e rằng hàng thủ của chúng ta sẽ trở tay không kịp, vì bước đầu ta đã mất bức tường phòng ngự lớp thứ nhất mang tên Thanh Hiền.

Bây giờ có lẽ chỉ còn chờ vào khả năng của HLV Miura, chờ vị HLV người Nhật phát hiện thêm khả năng chơi tiền vệ phòng ngự của một số… trung vệ, như ông từng làm với Huy Hùng và chính Thanh Hiền trước đây, tại Asiad 17 và AFF Cup 2014 (số có thể được đôn lên đá tiền vệ trụ hiện tại có Mạnh Hùng, Tiến Dũng).

Với lực lượng nghèo nàn của đội tuyển Olympic bây giờ, cần phải sớm thẳng thắn với nhau một điểm rằng nếu đội tuyển Olympic Việt Nam thành công tại vòng loại giải châu lục (cụ thể đứng nhì bảng I, sau Nhật), thì đấy là thành tích quá tuyệt vời. Khi đó, cần ghi công HLV Miura.

Bằng ngược lại, nếu đội tuyển thất bại, đấy lại là điều… bình thường. Bởi, có lẽ chẳng có nền bóng đá nào trên khắp thế giới này, người ta dựng nên một đội tuyển Olympic, làm nhiệm vụ ở sân chơi châu lục chỉ với tầm nhìn gói gọn trong… 40 cầu thủ, trong đó đã có quá nửa số người vốn chưa đủ “tuổi” tham dự sân chơi Olympic (tức lứa U19 năm ngoái).

Trọng Vũ