1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Olympiacos lần đầu tiên “bắn hạ” MU

(Dân trí) - Được thi đấu trên sân nhà, lại ở vào hoàn cảnh đối thủ sa sút trông thấy nên Olympiacos “đã tranh thủ” có được chiến thắng 2-0. Đây là chiến thắng đầu tiên của đội bóng này trước “Quỷ đỏ” sau 4 trận đối đầu toàn thua.

 

Mặc dù trong kì chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, Olympiacos đã bán đi tay săn bàn hàng đầu Konstantinos Mitroglou (cho Fulham), tuy nhiên trước một đội hình thi đấu nhợt nhạt và ngày càng đánh mất bản sắc, đẳng cấp như MU thì có vẻ Olympiacos cũng chẳng cần có sức mạnh tốt nhất để giành chiến thắng. Giờ thì ai cũng hiểu rõ tại sao BLĐ đội bóng của Hy Lạp lại vui đến thể ở lễ bốc thăm vòng 1/8 khi lá thăm mang đến cho họ đối thủ là MU.

 
Sự thất vọng của các cầu thủ MU

Sự thất vọng của các cầu thủ MU
 

Trên sân nhà, đội chủ nhà đã chơi tự tin, thoải mái để có được chiến thắng 2-0 nhờ các bàn thắng của Dominguez (38') và Campbell (54'). Trận thắng này là lần đầu tiên Olympiacos hạ MU sau 4 trận toàn thua trước đội bóng đến từ xứ sương mù. Điều quan trọng hơn cả, chiến thắng này mở toang ra cánh cửa vào tứ kết cho Olympiacos bởi trận lượt về MU phải thắng ít nhất 3 bàn cách biệt trở lên mới hi vọng đi tiếp, đó là nhiệm vụ vô cùng khó thực hiện.

 

Xin phải nói thêm rằng MU thi đấu ở Old Trafford trong mùa giải năm nay rất tệ, sân đấu này không phải là “thánh địa”, là nơi để đội chủ nhà giành những chiến thắng giòn giã nữa, thậm chí như ở Premier League thành tích của thầy trò Moyes trên sân nhà còn tệ hơn sân khách ở mùa giải năm nay. Cho nên hi vọng về việc MU có thể ngược dòng để tiếp tục “nuôi tham vọng vô địch” Champion League là rất nhỏ nhoi.

 

Trận thua này khiến những phát biểu trước trận của Moyes, của Rooney về tham vọng vô địch Champions League trở thành lố bịch. Họ chỉ biết “nổ” cho vui tai trong khi trên sân cỏ lại chẳng thể hiện được điều gì để nuôi tham vọng vậy. “Quỷ đỏ” đã chơi một trận đấu vô cùng nhợt nhạt và thiếu bản sắc, tất nhiên hình ảnh này không mới của MU trong thời gian gần đây, nên khi gặp một Olympiacos khát khao chiến thắng thực sự thì đội bóng đến từ xứ sương mù đã phải chịu thất bại.
 
Moyes thể hiện sự chán nản trên băng ghế chỉ đạo
Moyes thể hiện sự chán nản trên băng ghế chỉ đạo
 

So với trận đấu gặp Crystal Palace cuối tuần qua, Moyes có 3 sự thay đổi cầu thủ và tất cả đều tập trung ở tuyến giữa, Clelverley thay thế Fellaini ở trung tâm. Januzaj, Mata được thay bởi Young và Valencia ở hai cánh. Trong khi đó với 5 trận thắng và 1 trận hòa trên sân nhà trong 6 trận gần nhất trước các đội bóng Anh giúp cho Olympicos “quên hẳn” họ đã toàn thua trước MU. Đội chủ nhà nhập cuộc khá bình tĩnh và tự tin.

 

Ngay phút thứ 3, đội khách đã cảm thấy sức nặng tại Georgios Karaiskakis khi Evra phải dùng tay để cản một tình huống xuống bóng của đối phương ở biên, trọng tài nhanh chóng tặng anh thẻ vàng. Tới phút thứ 8 Domínguez cầm bóng từ trung lộ lao thẳng xuống vòng cấm, anh khiến đối thủ choáng váng trước sự quyết tâm của mình và phải đến cầu thủ thứ 4 với một pha xoạc bóng trong vòng cấm địa mới chặn được cầu thủ này không uy hiếp khung thành của De Gea.

 

Sự tự tin trong từng pha bóng của các cầu thủ chủ nhà có thể thấy rõ, trong khi đó MU lại chơi rất bế tắc, họ chẳng thể hiện được bất cứ một bài triển khai tấn công nào có nét. Phút 26, Perez đi bóng từ biên qua mặt Smalling xâm nhập vào trung lộ và dứt điểm ở đầu vòng cấm địa, một cú sút căng tiếc rằng bóng lại chệch cột dọc trong gang tấc. Mặc dù danh tiếng của các cầu thủ Olympicos không bằng MU, tuy nhiên chẳng hề gì, họ tự tin cầm bóng đột phá, làm đối phương phải “toát mồ hôi”.

 
Lối chơi tấn công của MU quá nhạt
Lối chơi tấn công của MU quá nhạt
 

Chưa thực sự tạo được một cơ hội nào rõ nét từ đầu trận, nhưng đến phút 38 đội chủ nhà bất ngờ có được bàn thắng mở tỉ số. Maniatis nhận bóng bật ra ở đầu vòng cấm địa sau tình huống đột phá và đưa bóng vào trong vòng cấm từ bên phải của đồng đội bất thành, anh lập tức tung ra cú sút rất căng, bóng đập chân của Dominguez ở trong vòng cấm đổi hướng đi vào góc trái của cầu môn. Thủ thành De Gea đã bị bất ngờ trước tình huống này, anh vẫn đổ người nhưng không kịp cản phá.

 

Sau bàn thua, MU vẫn không thể chơi tốt hơn, họ tấn công khá bế tắc ngay cả sau 15 phút nghỉ giữa hiệp. Đây cũng không phải điều ngạc nhiên, bởi mùa này “Quỷ đỏ” thường xuyên thi đấu “thiếu lửa”. Đến phút 54, tỉ số được nhân đôi cho đội chủ nhà. Nhận bóng từ vị trí cách khung thành chừng 25m ở trung lộ, Campbell xử lý khéo léo qua mặt Carrick rồi cứa lòng đưa bóng vào góc trái, bóng vượt qua tầm với của De Gea và giúp đội chủ nhà dẫn trước 2-0.

 

Có được 2 bàn thắng giúp Olympicos thoải mái tiếp tục thế trận phòng thủ phản công. Trong khi đó không lâu sau bàn thua Moyes quyết định tung Kagawa, Welbeck vào sân thay Cleverley và Valencia. Tuy nhiên lối chơi của MU vẫn chẳng thể thanh thoát, các đường lên bóng của đội khách thường chậm và không có tính đột phá, vì thế họ chẳng thể một lần vượt qua được hàng thủ tổ chức rất chặt chẽ của đội chủ nhà trong suốt khoảng thời gian dài còn lại của trận đấu.

 

Đội hình thi đấu

 

Manchester United: De Gea 6, Smalling 5, Vidic 5, Ferdinand 4, Evra 5, Valencia 5, Carrick 4, Cleverley 4, Young 4, Rooney 5, Van Persie 4. Subs: Kagawa 5, Welbeck 4.

 

Olympiacos: Roberto 6, Salino 6, Manolas 6, Marcano 6, Holebas 6, N’Dinga 6, Maniatis 7, Dominguez 7, Hernan Perez 7, Campbell 7, Olaitan 6. Subs: Machado 6, Valdez 6, Fuster 6
 
Phù Sa
 
Dòng sự kiện: Champions League