1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nội bộ Arsenal lục đục: Chuyện đã rõ?

Thủ môn Graham Stack của Arsenal, hiện đang chơi cho Reading qua hợp đồng mượn cầu thủ, đã góp phần tăng thêm áp lực đối với HLV Arsene Wenger của Arsenal khi tiếp tục chỉ trích về hiện tượng chia rẽ bè phái trong phòng thay đồ của sân Highbury.

Phát biểu trên tờ The Times, Stack khẳng định: "Khi tôi mới gia nhập đội hình chính thức, không khí trong toàn đội rất tuyệt vời.

 

Sau đó, khi hầu hết các cầu thủ người Anh đều đã ra đi, tôi đã gọi điện cho Ashley và anh ấy nói rằng không khí tại CLB hiện rất trầm lặng, không còn những vui vẻ đùa giỡn như trước kia.

 

Sự chia rẽ bè phái trong đội bóng không chỉ còn là những lời đồn thổi. Đó là sự thật! Những cầu thủ người Pháp tụ tập với nhau, còn những cầu thủ người Đức và Freddie Ljungberg thì ăn trong cùng một nhóm. Trước kia, bàn của những cầu thủ Anh luôn rất “đắt hàng” và không ai cần đến một cái vé nào. Còn bây giờ thì luôn có ghế trống ở mọi nơi".

 

Giám đốc điều hành Peter Kenyon của CLB Chelsea cũng từng đưa ra những cáo buộc tương tự cùng với những bằng chứng cung cấp trong quá trình diễn ra vụ rắc rối về việc tiếp xúc trái phép của hậu vệ Ashley Cole hồi năm ngoái.

 

Lúc đó, giám đốc Kenyon đã từng phát biểu rằng: "Cole đã lo lắng khi mối quan hệ của anh với HLV Arsene Wenger không được tốt. Anh cũng lo lắng khi đã có hiện tượng chia rẽ bè phái và đội bóng chủ yếu gồm toàn các cầu thủ Pháp và rằng anh ấy không hề cảm nhận được tinh thần đồng đội trong đội bóng".

 

Bản thân HLV Wenger cũng bóng gió về sự suy yếu của đội hình hiện tại khi thừa nhận rằng ông đã phải đưa các cầu thủ đang bị chấn thương trở lại thi đấu trong trận gặp Sparta Prague trong khuôn khổ giải Champion League vào đêm 18/10.

 

Theo Tuệ Anh

VTV/BBC