1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Nistelrooy muốn ra đi

Sát thủ người Hà Lan đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với HLV Ferguson vào cuối tuần qua và đề nghị được rời khỏi sân Old Trafford.

Nistelrooy đã trải qua một mùa bóng ác mộng và thất bại tại trận chung kết FA Cup là "giọt nước tràn ly" khiến tiền đạo này cân nhắc lại tương lai ở Old Trafford. Cuối tuần trước Ruud đã gõ cửa văn phòng của Fergie và gây sốc cho ông thày khi đề nghị được ra đi. Nguyên nhân rất đơn giản, anh cảm thấy bất lực trong việc tìm lại cảm giác ghi bàn siêu hạng trước kia.

 

Sau khi trở lại sân cỏ cuối tháng 2, chân sút từng ghi được 110 bàn thắng cho MU ở những mùa giải trước, chỉ làm tung lưới đối phương được vỏn vẹn 4 lần. Không chỉ có thế, Ruud còn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn trên các mặt trận Premiership và FA Cup.

 

"Trước khi bị chấn thương, việc ghi bàn dường như rất đơn giản đổi với tôi. Thế nhưng sau khi trở lại, tôi nhận ra mọi chuyện đã thay đổi. Dường như năng lượng của tôi đã biến đi đâu mất", Nistelrooy chán nản.

 

Hiện tại, Fergie chưa trả lời đề nghị của tiền đạo người Hà Lan bởi anh không có trong kế hoạch chuyển nhượng của MU. Tuy nhiên, 2 gã khổng lồ tại Tây Ban Nha là Real Madrid và Barcelona đã sẵn sàng mở rộng vòng tay với Nistelrooy. Về phần mình, sát thủ người Hà Lan lại cho biết anh muốn chia tay sân cỏ ở CLB khởi nghiệp PSV Eindhoven.

 

"Trăm dâu đổ đầu tằm", cùng lúc đó ông Ferguson cũng nhận được tin nhà tài trợ Nike ra tối hậu thư với MU rằng nếu Quỷ đỏ không đoạt được một danh hiệu nào trong mùa bóng sau, hợp đồng trị giá 303 triệu bảng sẽ bị xem xét lại.

 

Hãng dụng cụ thể thao khổng lồ của Mỹ ký hợp đồng tài trợ trong 13 năm với MU nhưng trong đó lại thòng thêm điều khoản "Nike có thể rút lui nếu thành tích thi đấu của MU không tốt...". Thế nhưng, không dễ để Fergie có thể "xoay sở" cho Old Trafford được 1 chiếc Cup khi ông chủ mới Glazer chỉ đồng ý cấp 25 triệu bảng/mùa để tiến hành "shopping".

 

Theo K.L. - Ngoisao