1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 11 V-League 2013

Ninh Bình hạ gục Hải Phòng trên sân nhà

(Dân trí) - Với lối chơi hợp lý và sự quyết tâm cao, đội bóng cố đô Hoa Lư đã có một hiệp 2 xuất thần, đánh bại Hải Phòng với tỷ số 3-2.

 
Vòng 11 V-League 2013
Ngày 25/5
16h, sân Đồng Nai: Đồng Nai 1–2 Kiên Giang
17h, sân Ninh Bình: V.Ninh Bình 3–2 V.Hải Phòng
Ngày 26/5
17h, sân Bình Dương: B.Bình Dương – Thanh Hóa
18h, sân Thống Nhất: XM Xuân Thành Sài Gòn – HA Gia Lai
Ngày 27/5
16h, sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T – ĐT Long An
16h30, sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng – SL Nghệ An

 
Ở trận đấu cuối của lượt đi, Văn Quyến vẫn không được ra sân. Đây là điều dễ hiểu khi tiền vệ xứ Nghệ không cho thấy sự tiến bộ trong những lần ít ỏi được trao cơ hội. Hơn nữa, đây là trận đấu Ninh Bình đang quyết thắng bởi họ thực sự khát điểm, tạo lực bật cho lượt về.
 
Ninh Bình đã có chiến thắng quan trọng trước Hải Phòng, ảnh Gia Hưng

Ninh Bình đã có chiến thắng quan trọng trước Hải Phòng, ảnh Gia Hưng

Trở lại diễn biến trận đấu, cả hai đội đều sử dụng lối chơi tấn công ngay từ đầu. Ninh Bình là đội chơi tốt hơn khi hàng tiền vệ hoạt động rất hiệu quả, với sự năng nổ của Danh Ngọc bên cánh trái. Đặc biệt, cả 2 tiền đạo ngoại của Ninh Bình trận này là Moussa và Timothy đều hoạt động rất tích cực.

 

Dù có thế trận nhỉnh hơn, nhưng ít ai ngờ Ninh Bình lại là đội có bàn thắng ở ngay phút thứ 5. Tận dụng chiều gió, các cầu thủ Ninh Bình tích cực dứt điểm từ xa. Trong một tình huống như vậy, Moussa khiến thủ môn Xuân Việt phải vất vả cản phá bóng, tạo điều kiện để cho Đinh Văn Ta lao vào đá bồi, đưa Ninh Bình vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0.

 

Thủ môn Xuân Việt dường như do phải ngồi dự bị quá lâu, nên trận này có dấu hiệu bị tâm lý. Phút thứ 9, nhận thấy Xuân Việt dâng lên cao, Danh Ngọc tung ra cú vuốt bóng từ khoảng cách rất xa. Rất may thủ môn của Hải Phòng đã kịp lui về phá bóng.

Sau những phút đầu bị ép sân, đội khách bắt đầu lấy lại thế trận, với sự dâng cao của cặp tiền đạo Atonio và Gilberto.

 

Antonio và Thanh Tùng đã có những cú dứt điểm đầu tiên về phía khung thành Ninh Bình, nhưng đều thiếu chính xác và chưa đủ uy lực để có thể làm khó cho thủ môn đội chủ nhà.

 

Dù vậy, Hải Phòng vẫn tích cực tổ chức tấn công biên và kết thúc bằng những pha chuyền bổng vào vòng cấm để tận dụng khả năng “không chiến” của hai ngoại binh.

Ham tấn công, Hải Phòng đã suýt phải trả giá. Phút 18, từ đường phản công nhanh, Moussa có cú đánh đầu cận thành rất hiểm hóc, nhưng Xuân Việt đã có một pha cứu thua trông thấy.

 
Sức tấn công của Ninh Bình rất tốt, ảnh: Gia Hưng
Sức tấn công của Ninh Bình rất tốt, ảnh: Gia Hưng
 

Ngay sau tình huống này, Gilberto cũng có pha khống chế bóng kĩ thuật rồi tung ra cú dứt điểm chéo góc, khiến thủ thành Văn Hưng phải vất vả cản phá. Những nỗ lực của Hải Phòng đã được đền đáp, khi có bàn thắng gỡ hòa trong một tình huống khá may mắn.

 

Phút 22, từ pha đánh đầu của Gilberto, bóng đập xà ngang, Đinh Văn Ta trong nỗ lực phá bóng, đã sút trúng đầu thủ môn Văn Hưng bật vào lưới nhà. Trận đấu trở về vạch xuất phát và hai đội phải làm lại từ đầu. Cả Ninh Bình và Hải Phòng đều nỗ lực tấn công, nhưng lối chơi không thực sự hiệu quả.

 

Hai đội chủ yếu sử dụng những đường chuyền dài để tận dụng tốc độ, chiều cao của các ngoại binh. Tình huống nguy hiểm đáng chú ý nhất trong khoảng thời gian cuối hiệp 1 thuộc về đội chủ nhà. Phút 45, sau pha tạt bóng của Mạnh Dũng, hậu vệ cánh Quang Hùng lên tham gia tấn công bật cao đánh đầu, bóng đi cắt ngang khung thành Xuân Việt nhưng không có cầu thủ Ninh Bình nào kịp băng vào dứt điểm.

 

Sang hiệp 2, thủ môn Xuân Việt đã được HLV Hoàng Anh Tuấn thay ra sau khi bị đau. Trong khi đó, Danh Ngọc có dấu hiệu xuống sức cũng đã được HLV Nguyễn Văn Sỹ rút ra khỏi sân. Ngay đầu hiệp 2, Moussa đã có cơ hội ghi bàn sau pha chuyền bóng của Quang Hùng, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo này đã thiếu một chút may mắn.

 

Hàng thủ của Ninh Bình bắt đầu bộc lộ những sai lầm, rất may Hải Phòng đã không thể tận dụng trong những tình huống như này. Phút 58, Gilberto có pha đánh đầu cận thành đưa bóng đi vọt xà ngang. Timothy đáp trả bằng pha đánh đầu rất căng, nhưng đã không thắng được thủ môn Ngọc Tân.

 

Nhận thấy cơ hội có thể có 3 điểm trận này, HLV Hoàng Anh Tuấn đã tung Quang Hải để gia tăng hàng công. Tuy nhiên, những tính toán của HLV người Khánh Hòa dường như đã sai lầm, bởi Ninh Bình đang sở hữu những tiền đạo có xuất sắc, đặc biệt là đương kim vua phá lưới Timothy.

 

Phút 79, trong một tình huống tấn công bài bản, nhận đường chuyền của đồng đội bên cánh trái, Timothy tung ra cú sút chính diện, hạ gục thủ môn Ngọc Tân, nâng tỷ số lên 2-1 cho Ninh Bình.Phút 85, sau pha chuyền bóng chuẩn xác của Moussa, Tiến Thành trong tư thế không bị ai kèm, thoải mái đánh đầu tung lưới Ngọc Tân, nâng tỷ số lên 3-1.

 

Những phút bù giờ, Hải Phòng có bàn rút ngắn 2-3 do công của Gilberto, nhưng thời gian không đủ để đội khách tìm kiếm 1 điểm.

 

Bằng Tường

Dòng sự kiện: V-League 2014