1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những tên tuổi được thổi phồng tài năng nhiều nhất làng túc cầu (Phần 1)

(Dân trí) - Tài năng của một cầu thủ không phải lúc nào cũng được đánh giá đúng mức, kể cả những tên tuổi lẫy lừng. Theo quan điểm của tờ Telegraph, ngay cả những tên tuổi lẫy lừng như Wayne Rooney, Roberto Baggio, Sergio Ramos hay Steven Gerrard thực ra không quá xuất sắc như nhiều người nghĩ...

 

kink030815-01-ae51f
20. Georgi Kinkladze: Tiền vệ tấn công người Gruzia này xây dựng danh tiếng cho mình chỉ bằng một pha làm bàn duy nhất. Đó là màn độc diễn ngoạn mục trước khi làm tung lưới Southampton. Thực tế, trong suốt khoảng thời gian khoác áo Man City, Kinkladze cũng chỉ có 22 pha lập công sau 122 lần ra sân. Chia tay The Citizens, anh lưu lạc khắp nơi, từ Derby County đến Ajax, hết Anorthosis Famagusta tới Rubin Kazan và không để lại bất kỳ dấu ấn đáng kể nào.

 

 

kink030815-02-dc42d
19. Carlos Valderrama: Nếu Kinkladze xây dựng danh tiếng nhờ một pha làm bàn kinh điển thì Valderrama đi vào lịch sử bóng đá chủ yếu nhờ mái tóc lố bịch và bề ngoài kỳ dị. Không thể phủ nhận tài năng của cựu danh thủ người Colombia song tên tuổi của ông có phần được thổi phồng. Suốt sự nghiệp, Valderrama chỉ chơi bóng trong một thời gian ngắn tại châu Âu cho hai CLB Montpellier và Real Valladolid. Ở môi trường bóng đá khắc nghiệt này, ông gần như chẳng gặt hái được thành công nào.

 

 

kink030815-03-9f08a
18. Nicolas Anelka: Một anh chàng “lính đánh thuê” điển hình của làng túc cầu. Anelka từng khoác áo 12 câu lạc bộ khác nhau, tổng phí chuyển nhượng lên đến 66.5 triệu bảng. Tuy có nhiều đồng đội như vậy nhưng chân sút người Pháp này gần như không có cạ cứng trên sân cỏ. Khi hưng phấn, Anelka thi đấu cực kỳ bùng nổ. Đáng tiếc, sự ổn định lại là điều rất xa xỉ đối với tiền đạo này. Suốt sự nghiệp, hiệu suất ghi bàn của Anelka chỉ vào khoảng 0.3 bàn/trận. Đó là con số đáng thất vọng cho một cầu thủ tốn kém phí chuyển nhượng như Anelka.

 

 

kink030815-04-0e7ad
17. Florent Malouda: Câu nói “phong độ là tạm thời, đẳng cấp là mãi mãi” có lẽ không một người hâm mộ bóng đá nào không biết. Malouda chính là ví dụ điển hình cho câu nói này. Cầu thủ chạy cánh người Pháp gia nhập Chelsea vào mùa hè 2009 bằng một vụ chuyển nhượng đình đám. Tuy nhiên, The Blues nhanh chóng nhận thấy khả năng chạy cánh của Malouda thực ra rất hạn chế. Từ tốc độ, cường độ cho đến sự khéo léo.

 

 

kink030815-05-cbee3
16. Denilson: Những pha đảo chân như rang lạc tại World Cup 1998 giúp Denilson trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới vào mùa hè năm đó. 4 năm sau, cầu thủ chạy cánh này cùng đội tuyển Brazil vô địch World Cup 2002. Mảng sáng chỉ có vậy. Mảng tối là Real Betis ném 21.5 triệu bảng và giấc mộng trở thành thế lực tại La Liga vào hư vô cùng Denilson.

 

 

kink030815-06-ae516
15. David Ginola: Một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vào giữa thập niên 1990. Tuy vậy, ở bất kỳ đội bóng nào, David Ginola cũng luôn xung đột với huấn luyện viên. Thế nên chưa bao giờ ông khoác áo một đội bóng quá 3 năm. Với một người như vậy, đội bóng không thể trở thành khối thống nhất để đi tới thành công.

 

kink030815-07-edd10
14. Wayne Rooney: Hãy đối mặt với sự thật! Nếu Rooney xuất sắc như nhiều người thường tung hô thì anh đã được Real Madrid hay Barcelona săn đuổi gắt gao. Thần đồng bóng đá Anh từng để lại rất nhiều dấu ấn nhưng có một thực tế là tại các giải đấu lớn trong màu áo đội tuyển Anh, anh luôn rất mờ nhạt. Cùng với việc chỉ một lần duy nhất vô địch Champions League, Rooney chưa thể được coi là huyền thoại vĩ đại.

 

 

kink030815-08-aec7d
13. Adriano: Một cầu thủ sở hữu những cú sút bằng chân trái như búa bổ. Một tay săn bàn toàn diện bởi thân hình hộ pháp, sức càn lướt, sự khéo léo và cả tốc độ. Adriano sở hữu mọi tố chất để trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Tuy nhiên, càng được kỳ vọng, tiền đạo này càng gây thất vọng.

 

 

kink030815-09-48586
12. Roberto Baggio: Một cái tên vĩ đại nhưng luôn mất hút, thậm chí gây thất vọng ở những khoảnh khắc quan trọng nhất. Những ai trót mê đắm“đuôi ngựa thần thánh” của World Cup 1994 đều quên mất rằng trận chung kết với Brazil chỉ là một trong nhiều lần Baggio vụt tắt.

 

 

kink030815-10-59021
11. Steven Gerrard: Tương tự như Rooney, Gerrard nên được coi như một cầu thủ xuất sắc chứ không phải vĩ đại. Những khoảnh khắc lóe sáng ở trận cầu đinh như chung kết Champions League năm 2005 và FA Cup năm 2006 rất hiếm hoi. Thậm chí không ít lần Gerrard còn sắm vai tội đồ, trong màu áo Liverpool lẫn đội tuyển Anh.

Duy Khánh