1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trước lượt đi vòng 1/8 Champions League đêm nay

Những “kiêu binh” nội địa lên tiếng?

(Dân trí) - Đêm nay, lần lượt những đội bóng đang xưng hùng xưng bá tại Italia và Pháp là Inter, Lyon sẽ phải tiếp những đối thủ không phải hạng vừa Valencia, AS Roma trong lượt đi vòng knock- out đầu tiên Champions League.

“Champions League là giải đấu đặc biệt. Bạn có thể có một mùa giải diệu kỳ nhưng sau đó, trong một buổi tối thi đấu kém cỏi, bạn đánh mất tất cả”, đó là lời tuyên bố hết sức thận trọng của HLV Mancini trước khi Inter Milan của ông bước vào lượt đi vòng 1/8 Champions League.

 

Tuy nhiên, đây cũng được coi là điều dễ hiểu đối với CLB thành Milan bởi những kết quả vòng bảng Cúp C1 đã qua lại không mỹ mãn như chuỗi thắng lợi vang dội tại Serie A. Trước những đối thủ ngang tầm là Porto và Bayern Munich, Inter đã phải “toát mồ hôi hột” vì không thể hiện được sức mạnh đại gia khi thua 2, hòa 1 và thắng 1.

 

Một số Interrista ngay lập tức cho rằng lúc đó họ chưa bắt nhịp bởi sau đó họ cũng biết cách thắng Spartak Moscow để vực dậy tinh thần và giành đủ kết quả để đi tiếp với tư cách đội nhì bảng.  

 

Kết quả và lịch thi đấu vòng 1/8 Cúp C1

Thứ Tư, 21/2

 

Celtic 0-0 AC Milan
Eindhoven 1-0 Arsenal
Lille 0–1 MU

Real Madrid 3-2 Bayern


Thứ Năm, 22/2

 

Porto - Chelsea

Roma - Lyon
Barcelona - Liverpool
Inter Milan - Valencia

 

* Các trận đấu đều diễn ra vào lúc 2h45.

Dù gì đi nữa, điều BHL Inter không thể phủ nhận là mặc dù đã có khá nhiều chiến binh dạn dày chinh chiến tại đấu trường châu Âu như Vieira, Figo, Stankovic hay Zanetti nhưng trước những đại gia tương xứng, Nerazzurri lại tỏ ra khá bị động và không thể áp đặt được lối chơi theo ý mình.

 

Có lẽ chính vì thế, trong trận đấu cuối tuần tại Serie A, HLV Mancini đã cất kỹ càng những nhân vật chủ chốt như Materazzi, Maicon, và Adriano để có thể tạo được bất ngờ trên sân Giuseppe Meazza đêm nay.

 

Bên cạnh đó, với việc Patrick Vieira chấn thương ngay trong buổi tập cuối trước khi thi đấu, nhiều khả năng Zanetti tiếp tục được đôn lên thi đấu ở hàng tiền vệ tạo điều kiện để Dejan Stankovic thi đấu tự do trong vai trò hộ công cho bộ đôi nhiều khả năng là Ibrahimovic- Adriano.

 

Không có được vẻ hào nhoáng trong tư thế kỷ lục gia châu Âu với 16 trận thắng liên tiếp, đội bóng xứ bò tót Valencia cũng đang chứng tỏ mình cũng là đối thủ đồng cân đồng lạng với Inter khi chiến thắng tới 8 trận trong tổng số 10 trận gần đây nhất. 

 

Gạt sang một bên thất bại đau đớn trước Inter 1-5 trong lần đối đầu gần đây nhất giữa hai đội tại mùa giải 2004, chỉ số đối đầu tạm thời nghiêng về ĐKVĐ Serie A (Inter thắng 3, hòa 3 và thua 2) hay 282 phút tịt ngòi trên đất Italia, các học trò HLV Quique Sanchez Flores tỏ ra là một kình địch tương xứng khi lọt vào vòng KO với ngôi vị đầu bảng D trước cả một CLB mạnh nước Ý là AS Roma.

 

Những “kiêu binh” nội địa lên tiếng? - 1

David Villa (trái), chân sút được kỳ vọng nhất
bên phía Valencia. (AP)

 

Sẽ không ngạc nhiên nếu Valencia không có xáo trộn đáng kể nào so với đội hình từng buộc Barcelona quy hàng cuối tuần trước. Sự trở lại đáng kể nhất có lẽ là thủ môn kỳ cựu Santiago Canizares sẽ được tín nhiệm đứng trong khung gỗ bởi kinh nghiệm trước áp lực cao của trận đấu lớn thay vì một Ludovic Butelle còn non trẻ.

 

“Tôi biết rằng Inter là đội bóng lớn nhưng Valencia không hề giống những CLB mà họ từng chơi tại Serie A”, HLV Quique Sanchez sớm lên tiếng cảnh báo về một cuộc tử thủ tại Meazza và chờ đợi đối thủ lọt bẫy phản công kinh điển của mình.

 

Một kết quả hòa có tỷ số là điều dự báo từ trước?

 

Đội hình dự kiến

Inter Milan: Cesar- Maicon, Cordoba, Materazzi, Maxwell- Zanetti, Figo, Cambiasso, Stankovic- Adriano, Ibrahimovic.

 

Valencia: Canizares- Miguel, Ayala, Albiol, Moretti- Angulo, Albelda, Marchena, Silva- Villa, Morientes.

 

Trọng tài: Martin Hansson (Thụy Điển).

 

Tại một cặp đấu khác, AS Roma hy vọng sẽ tiếp tục màn trình diễn ấn tượng trên sân nhà Olimpico tại Cúp châu Âu bằng việc tiếp đón đại diện nước Pháp Olympique Lyon.

 

Mặc dù thất bại được coi tồi tệ nhất từ đầu mùa tại Serie A trước Empoli (0-1) vào cuối tuần trước nhưng các tifosi thành Roma hoàn toàn có thể yên tâm với sự góp mặt của hai trụ cột hàng tiền vệ đã vắng mặt trong trận đấu đó là Mancini và Taddei.

 

Ngoài ra, đội bóng đang có được 8 trận liên tiếp bất bại tại Olimpico tại đấu trường châu Âu kỳ vọng chấn thương căng cơ của Cristian Chivu không đáng lo ngại và tuyển thủ Rumani có thể cùng hợp với Mexes tạo thành lá chắn thép trước CLB có lối chơi tấn công đẹp mắt bậc nhất châu Âu Olympique Lyon.

 

Những “kiêu binh” nội địa lên tiếng? - 2

Cuộc đối đầu giữa hai nhạc trưởng:
Juninho bên phía Lyon và Francesco Totti của AS Roma.
 

 

Sớm kết thúc vòng bảng khi hạ bệ cả Kền kền trắng Real Madrid, đoàn quân với phương châm “lấy công làm thủ” khiến hàng loạt đại gia châu Âu “khấn trời” không đụng vào họ, bước vào trận đấu này với sự hưng phấn rất cao đặc biệt nhạc trưởng Juninho cùng tiền vệ đầy sáng tạo Tiago kịp trở lại sau án treo giò và chấn thương.

 

Khởi đầu năm mới khá chậm chạp tại Ligue 1, đội bóng 5 lần giành chức VĐQG Pháp đã kịp hồi sinh với những chiến thắng quan trọng và đang bỏ cách tốp bám đuổi với 13 điểm cách biệt. Bên cạnh đó, khát vọng đi sâu hơn vòng tứ kết mà họ từng làm được trong mùa giải trước sẽ giúp Lyon tự tin trong cuộc đấu tại Rome.

 

Dự đoán: Lyon sẽ có được tối thiểu 1 điểm tại Olimpico.

 

Đội hình dự kiến

AS Roma: Doni- Panucci, Mexes, Chivu, Tonetto- De Rossi, Pizarro, Taddei, Perrotta, Mancini- Totti.

 

Lyon: Coupet- Reveillere, Cris, Squillaci, Abidal- Toulalan, Tiago, Juninho, Malouda- Fred, Baros.

 

Trọng tài: Mike Riley (Anh).

 

Lê Trường