1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Serie A trước thềm mùa giải 2006/07:

Những cuộc chiến tàn khốc

(Dân trí) - Bỏ lại sau lưng vụ Calciopoli vẫn còn hừng hực hơi nóng, Serie A bước vào giai đoạn nước rút trước một mùa giải đầy cam go.

Sau tất cả những gì đã xảy ra, vị thế của “Giải đấu hay nhất thế giới” chắc hẳn bị lung lay ít nhiều. Không chỉ vì Serie A thiếu đi Juventus, mà cái chính là BĐ Italia đã phải nhận một cái tát quá đau vào chính lòng tự tôn của mình.

Nhưng “sau cơn mưa, trời lại sáng”, những cuộc mua bán lại diễn ra tấp nập. Các ngôi sao không chỉ rời đi, mà cũng không ít tên tuổi đã tìm Calcio làm bến đỗ. Sức sống của BĐ Italia, lịch sử hào hùng của Lega Calcio không cho phép họ gục ngã, dù vụ scandal tồi tệ nhất vẫn chưa kết thúc.

Serie A 06/07: Nội chiến thành Milan

Lâu nay, nhắc đến Serie A, người ta không thể không nhắc đến “thế chân vạc” mà ba “người khổng lồ” Juventus - Milan - Inter tạo ra. Dù suốt 16 năm trời, Inter không một lần vươn tới vinh quang scudetto, nhưng những trận derby máu lửa giữa Inter và Milan, cũng như siêu kinh điển Milan-Juve, vẫn luôn làm thế giới bóng đá lên cơn sốt.

Năm nay, với việc Juventus tụt hạng, “thế chân vạc” đó sẽ không còn, và scudetto chỉ còn là cuộc chơi riêng của thành Milan.

Năm trước, Nerazzuri có phần lép vế và đã sớm bị đẩy ra khỏi cuộc chơi, nhìn Milan và Juve chạy đua quyết liệt đến vòng cuối cùng. Nhưng năm nay, bỗng nhiên cơ hội rơi vào tay họ, giống như chiếc scudetto “trên trời rơi xuống” mà họ vừa được nhận.

Những cuộc chiến tàn khốc - 1

Lần đầu tiên sau 16 năm, Inter sẽ vượt qua
Milan để tìm đến scudetto?

Milan may mắn (hoặc vì một dấu chấm hỏi nào đó) được trụ lại Serie A, nhưng với số điểm âm 8 mà họ phải gánh chịu, con đường chinh phục scudetto không hề dễ dàng, dù chẳng còn “kỳ đà” Juventus trước mặt.

Năm trước, họ kết thúc mùa giải với 88 điểm, tức hơn Inter 12 điểm. Nhưng lúc đó, Rossoneri còn có Sheva, và có sự ủng hộ nhất định từ trọng tài, quan chức, v.v. Cũng đã có lúc, họ bị Bà đầm già bỏ xa đến gần chục điểm, và cuộc đua thực sự chỉ nóng trở lại khi Juventus bất ngờ chồng chềnh ở những vòng cuối.

Sheva ra đi, Milan xem như mất đi một con bài chủ chốt có thể một mình quyết định trận đấu. Chính vì vậy, dù có trong tay đến 4 tân binh: Yoann Gourcuff, Pasquale Foggia, Giuseppe Favalli và Ferdinando Coppola, Rossoneri vẫn chưa thể lấy làm hài lòng.

Việc thất thế trong việc “xâu xé” cầu thủ Juventus khiến mục tiêu giữ chân các trụ cột trở nên thiết thực nhất đối với Carlo Ancelotti, khi mà MU vẫn chưa lúc nào nguôi ý định săn đón cặp đôi Pirlo-Gattuso. Và họ vẫn đang nháo nhào đi tìm một tiền đạo đủ tầm để thay thế Sheva, một điều chẳng hề dễ dàng.

Ngược lại, Inter là kẻ đứng ngoài Calciopoli, vì vậy nghiễm nhiên họ là người đắc lợi. Sự ra đi của Juan Veron không phải là vấn đề quá quan trọng với Mancini, bởi những người còn lại trong đội hình Nerazzuri vẫn còn là niềm mơ nước của nhiều đội bóng.

Hiện tại Inter vẫn là người chạy đầu trong cuộc chiến Vieira, khi lần lượt MU và Barca đều đã “chào thua” không ngoảnh mặt lại. Không những vậy, bàn tay của Moratti đã thò đến Luca Toni - Chiếc giày vàng châu Âu 2005 - và Zlatan Ibrahimovic.

         

Những cuộc chiến tàn khốc - 2

        Sự sụp đổ của Juventus đã mở ra hy vọng cho nhiều đội khác 

Sau gần trọn 2 thập kỷ bị che khuất bởi cuộc chiến Milan - Juve, đây chính là cơ hội vàng để Massimo Moratti vực dậy Inter, bằng bàn tay lão luyện và túi tiền không đáy của Tập đoàn dầu lửa Saras.

Có nhiều người nuối tiếc khi không thấy bóng dáng Những chú ngựa vằn ở Serie A mùa giải tới, nhưng cuộc đua tranh khốc liệt giữa hai nửa Milan cũng đủ để tạo nên một mùa giải mới đáng xem trên đất Italia.

Chờ một Calcio “sạch sẽ”?

Câu trả lời là: Không chắc chắn!

Bởi khi “hồi I” của Calciopoli vẫn còn chưa kết thúc, thì các công tố viên thuộc viện công tố Napoli vẫn đang âm thầm điều tra những việc làm mờ ám của 4 cái tên khác:

Trong khi Reggina đang cuống cuồng vì những cú điện thoại của Chủ tịch Pasquale Foti hướng tới Paolo Bergamo-người có trách nhiệm phân công trọng tài - và Tổng giám đốc Juventus Luciano Moggi thì Lecce cũng đang bị điều tra khi Zdenek Zeman lên tiếng nghi hoặc về tính minh bạch của trận đấu cuối cùng của đội này trong màu giải 40/05.

Ngoài ra, “cái chết” còn có thể đến bất kỳ lúc nào nếu như những nghi vấn xưa nay về một mối quan hệ ngầm giữa các CLB nói trên với Juventus bị phanh phui.