1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những cái nhất của V-League 2005

Giải VĐQG 2005 chính thức khép lại với nhiều dư vị trái ngược. Cũng như tất cả mọi giải đấu khác, V-League cũng rất hấp dẫn bởi ''những cái nhất''.

Đội nhiều cái ''nhất'' nhất: GĐT.LA

 

Ngoài ngôi vị cao nhất, GĐT.LA còn ''bỏ túi'' nhưng cái nhất khác như: đội ghi nhiều bàn thắng nhất (43 bàn), thắng nhiều nhất (12 trận) và có nhà cầm quân tài ba nhất. Trên danh nghĩa, ông Huỳnh Ngọc San là HLV trưởng, nhưng, nói đến thành công của GĐT.LA là người ta nhắc đến ''phù thủy'' Calisto trong vai trò Giám đốc kỹ thuật của đội bóng.

 

Ngoài ra, tân vô địch cũng là đội bóng sở hữu một tập thể đoàn kết nhất. Đây chính là yếu tố quyết định đưa GĐT.LA đăng quang dù lực lượng không thể so bì bằng Đà Nẵng hay Bình Dương. Và cuối cùng, chắc hẳn nhiều người sẵn sàng bình chọn cho GĐT.LA là đội bóng chơi sòng phẳng và ''sạch'' nhất tại V-League 2005.

 

Đội tuột dốc đáng tiếc nhất: Bình Dương.

 

Khởi đầu chậm chạp và nằm ở nhóm cuối nhưng bắt đầu từ vòng 5, đội quân của HLV Vương Tiến Dũng bứt phá mạnh mẽ. Ngoài một tuần để TMN.CSG tạm soán ngôi, ''Chelsea Việt Nam'' liên tục giữ ngôi số một trong 6 tuần liền và tưởng chừng không đội nào cản nổi. Kết thúc giai đoạn lượt đi, BD đứng đầu bảng và hơn đội thứ 2 đến 5 điểm.

 

Nhưng sau trận thua 1-2 ngay trên sân Gò Đậu trước GĐT.LA ngay trên sân Gò Đậu, Bình Dương bắt đầu xuống dốc không phanh. Không chỉ ngậm ngùi nhìn Gạch lên ngôi, BD còn mất luôn ngôi á quân sau vòng đấu cuối cùng.

 

Chân sút xuất sắc nhất: Kesley (Bình Dương, 21 bàn)

 

 

Những cái nhất của V-League 2005  - 1
 

 

Dứt điểm tốt bằng cả hai chân cộng với nền thể lực hoàn hảo, Kesley trở thành cơn ác mộng cho tất cả các thủ môn tại V-League năm nay. Kesley ghi tổng cộng 21 bàn/22 trận trong đó có những cú hat-trick vào lưới SĐ.NĐ và M.HP. Điều đáng chú ý là mãi đến vòng đấu thứ 5, chân sút người Brazil này mới ''nổ súng''.

 

Để lọt vào ''mắt xanh'' của các nhà tuyển trạch Bình Dương, Kesley cũng từng là vua phá lưới Cúp TH Bình Dương với 7 bàn cho đội Matsubara hồi tháng 8/2004.

 

Chân sút nội hay nhất: Ngọc Linh (SĐ.NĐ, 9 bàn)

 

Không phải những niềm hi vọng lớn như Công Vinh, Văn Quyến của P.SLNA, Minh Phương của GĐT hay Thanh Bình của Delta Đồng Tháp mà gương mặt trẻ của SĐ.NĐ mới là chân sút nội hay nhất mùa giải này.

 

Nhận được sự hỗ trợ tích cực của Alfredo, Ngọc Linh đã có được hàng loạt bàn thắng trong đó ấn tượng nhất là những bàn quyết định trong chiến thắng trước GĐT.LA trên sân Thiên Trường và trước HA.GL trên sân Pleiku.

 

Đội bóng ''lên bổng - xuống trầm'' nhất: Thép Miền Nam – Cảng Sài Gòn

 

Đầu mùa giải, đội quân của HLV Đặng Trần Chỉnh gây bất ngờ đáng kể khi từ một trong số những... ứng viên có khả năng xuống hạng, Thép - Cảng thậm chí leo lên ngôi đầu bảng sau 7 vòng đấu không thua. Tuy nhiên, sau đó là một chuỗi những khó khăn với 4 thất bại liên tiếp, trong đó có 3 trận trắng tay ngay trên sân nhà.

 

Kể từ khi trật tự V-League được thiết lập, TMN.CSG luôn ở trong nhóm ''báo động'' và thực tế phải đến trận cuối cùng, đại diện bóng đá TP.HCM mới kịp trụ hạng nhờ sự tiếp sức không nhỏ của M.Hải Phòng.

 

Đội bóng ngược dòng tốt nhất: M.Hải Phòng

 

Dẫn trước M.HP chưa có gì đảm bảo thắng lợi cả, bằng chứng là đội bóng thành phố cảng rất nhiều lần ngược dòng thành công trong mùa giải này. Đối đầu với chủ nhà P.SLNA tại vòng 6, M.HP để dẫn trước 0-3 rồi 1-4 nhưng rồi cuối cùng gỡ hoà 4-4. Ngay vòng đấu sau đó, M.HP cũng để Đà Nẵng dẫn trước 0-2 nhưng san bằng được tỷ số 2-2 trước khi hết giờ.

 

Tại vòng đấu 11, M/HP cũng để đội khách TMN CSG dẫn trước 1-2 nhưng chỉ trong ít phút đầu bù đã ghi liền 2 bàn để giành thắng lợi 3-2. 

 

Toàn bộ những cuộc ngược dòng ngoạn mục kể trên đều được thực hiện dưới thời HLV Alberto.

 

Cú ngược dòng nghẹt thở nhất: GĐT.LA - HA.GL 4-3

 

Chắc chắn là trận đấu trên sân Long An giữa GĐT.LA với kỳ phùng địch thủ HA.GL tại vòng 18 (3/7). Bị đội khách làm mưa làm gió trong hiệp 1 với 3 bàn tung lưới Santos một cách chóng vánh do công của 2 chân sút người Thái là Vimon (2 bàn) và Kiatisak, tưởng đội quân của ông Calisto sẽ thua đau trên sân nhà, nhưng họ đã từ từ ''lột xác'' một cách ngoạn mục.

 

Đầu tiên là bàn rút ngắn xuống còn 1-3 do công của Rodrigues ở phút đá bù giờ. Sau đó, liền trong 2 phút (75 và 76), Tostao và Minh Phương thu hẹp rồi gỡ hòa và đúng vào phút 89, Tostao ghi bàn quyết định, hoàn tất cú lội ngược dòng khó tin nhất tại V-League 2005. Bóng dáng của nhà vô địch GĐT.LA thực sự ''bật'' lên sau chiến thắng vang dội này.

 

Nỗi ''ám ảnh'' nhất với các đội bóng: Danh hiệu tháng!

 

Mở màn cho nỗi ám ảnh đáng sợ này là HP.HN. Sau danh hiệu dành cho đội bóng xuất sắc nhất tháng, đại bóng đá thủ đô ''rơi tự do'' liền 5 trận. Kế đến là TMN.CSG cũng suýt ngang bằng kỷ lục với 4 trận thua liên tiếp. Bình Dương sau khi được bình chọn, tuy không bị ''cơn ác mộng'' này chiếu tướng ngay nhưng lối chơi của đội cũng đã cho thấy những dấu hiệu bất ổn.

 

Đầu tiên là hòa 1-1 với TMN-CSG trên sân Thống Nhất trong một thế trận mà các tuyến của Bình Dương có không ít vấn đề. Trận thắng đậm D.Đồng Tháp 4-1 xóa đi cái ''dớp'' thua trận khi lãnh danh hiệu. Nhưng ngay sau đó là 2 thất bại có ảnh hưởng đáng kể của Bình Dương: thua GĐT.LA và HA.GL.

 

Câu nói ''ấn tượng nhất: ''Tôi thà bị gọi là hèn ...'' (Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi)

 

Ngày 21/7, trả lời câu hỏi của các phóng viên thể thao về việc tại sao không xử lý mạnh tay hơn trước những vụ việc tiêu cực, Trưởng BTC giải tuyên bố: ''Tôi không thể nhắm mắt xử theo dư luận bởi nếu các đội bóng kiện lên AFC, FIFA thì ai đứng ra bảo vệ tôi?

 

Chắc chắn các ''ông'' AFC hay FIFA xem băng hình sẽ nói rằng ''Thế này mà các ngài dám xử à?'' bởi họ không thấy tiêu cực đâu cả. Thế nên tôi thà bị người ta gọi là hèn nhát, trốn tránh, bất lực ... nhưng không thể xử khác được''.

 

Bàn thắng sớm nhất: Alfredo (của SĐ.NĐ trong trân gặp HL.BĐ ngày 11/8)

 

Chắc hẳn nhiều khán giả VTV 3 phải tiếc rẻ khi không được chứng kiến bàn thắng của Alfredo (SĐ.NĐ) trong trận đấu với HL.BĐ bởi nó được ghi ngay giây thứ 23. Xuất phát từ đường chuyền dài vượt tuyến của Tkachenko, tiền đạo người Chile tung cú sút chân trái làm tung nóc lưới thủ thành Minh Quang. Tuy nhiên bàn thắng sớm cũng không mang lại chiến thắng cho SĐ.NĐ (hoà 2-2).

 

Cầu thủ ''gấu'' nhất: Ngô Anh Tuấn (M.HP)

 

 

Những cái nhất của V-League 2005  - 2
 

Hiếm có cầu thủ nào nhiều thành tích bất hảo trên sân bóng hơn hậu vệ của đội bóng đất Cảng. Sau khi đạp chân vào gối cầu thủ đối phương trong trận gặp HP.HN chiều 20/2 khiến đội nhà phải chịu quả phạt đền, Anh Tuấn tiếp tục có tính đấm thẳng vào mặt Công Vinh trong trận gặp P.SLNA (theo báo cáo của GS trận đấu) chiều 13/3 và phải nhận án treo giò 5 trận.

 

Thế vẫn chưa chừa. Trong trận gặp SĐ.NĐ ngày 16/5, Anh Tuấn tiếp tục phi cả hai chân vào cầu thủ đối phương và nhận tấm thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Lương Thế Tài.

 

Trợ lý trọng tài yếu nhất: Phan Văn Tuấn

 

Chuyện hi hữu xảy ra trong trận đấu giữa LG.HN.ACB và TMN.CSG tại vòng áp chót của V-League 2005 khi trợ lý trọng tài Phan Văn Tuấn phải nhường chỗ cho trọng tài thứ 4 Nguyễn Thành Nhân sau giờ nghỉ vì mắc quá nhiều sai sót trong khâu bắt việt vị. Dư luận cho rằng trọng tài Tuấn không chế ngự được tình cảm do mối quan hệ với HLV thủ môn của TMN.CSG là Nguyễn Văn Phụng.

 

Điều đáng nói là trọng tài chính Đặng Thanh Hạ quyết định đổi vị trí giữa hai trợ lý Phan Văn Tuấn và Nguyễn Thành Nhân sau khi chịu sức ép từ bầu Kiên của LG.HN.ACB.

 

Theo Vietnamnet