Nhìn lại trận hòa cay đắng của MU trên sân Aston Villa
(Dân trí) - MU trình diễn một bộ mặt tấn công nhợt nhạt tại Villa Park nên dù kiểm soát phần lớn thời gian của trận đấu nhưng họ lại chẳng khiến Aston Villa "khó thở". Thậm chí, trong 25 phút cuối trận, MU được đá hơn một người. Lợi thế đến như vậy song MU vẫn có chút may mắn mới kiếm được một trận hòa.
Falcao bất ngờ được ra sân trong đội hình xuất phát của MU khi họ thi đấu trên sân của Aston Villa. Trong thời gian vừa qua, tiền đạo người Colombia thường xuyên ngồi ngoài do chấn thương và anh cũng mới bị Van Gaal chê chỉ đủ sức đá 20 phút
Van Gaal đang hướng tới chiến thắng thứ bảy liên tiếp cùng MU
MU kiểm soát thế trận và dồn ép Aston Villa sau tiếng còi khai cuộc
Tuy nhiên lối chơi chặt chẽ của đội chủ nhà đã khiến khung thành của Guzman khá an toàn, MU hiếm hoi mới thực hiện được một cú dứt điểm về phía khung thành đội chủ nhà
Falcao thường xuyên "đói" bóng
Phút 18, Benkete bất ngờ mở tỉ số sau một pha xử lý chuẩn mực. Về phía MU, Evans đã mắc lỗi khi không đeo bám được tiền đạo đối phương
Niềm vui lớn của Bekete khi anh cụ thể cú sút trúng cầu môn đầu tiên của đội chủ nhà trở thành bàn thắng
Sự thất vọng của các cầu thủ MU khi bị đối thủ dẫn trước
Lối chơi đầy sức mạnh của Aston Villa khiến MU gặp khó khăn trong cách triển khai tấn công
Ở trận gặp Liverpool, Valencia đã hành hạ hàng thủ đối phương nhưng các hậu vệ của Aston Villa quá khỏe nên cầu thủ người Ecuador thường xuyên "tắt điện"
Van Gaal lặng lẽ bước vào đường hầm trong giờ nghỉ, MU vẫn bị dẫn trước một bàn. Trung bình trong hiệp thứ nhất, MU mất tới 9 phút mới tung ra một cú sút về phía cầu môn đội chủ nhà
Bầu trời u ám phía trên Villa Park được ghi lại trong giờ nghỉ giải lao
Ngay đầu hiệp hai, Young tạt bóng chính xác vào cho Falcao đánh đầu quân bình tỉ số
Niềm hạnh phúc lớn của Falcao khi giúp đội bóng của mình ghi bàn
Tiền đạo người Colombia rất hưng phấn với bàn thắng ghi được, đây mới là lần thứ hai anh lập công cho MU
Niềm hy vọng chiến thắng lại ùa về với MU sau khi họ gỡ hòa
Val Gaal tung Di Maria vào sân thay Van Persie ở phút 60 để làm mới sức công
Phút 65, Agbonlahor nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi đá thẳng vào đầu gối của Young
Sức ép của MU tạo ra khá mạnh nhưng các cơ hội thực sự nguy hiểm trước khung thành của Guzan không có nhiều
Aston Villa đã tạo được vài tình huống phản công nguy hiểm về phía đội khách và nếu kết thúc tốt hơn thì họ có thêm bàn thắng
P.S