Nhìn lại trận đấu Tottenham cho MU phơi áo
(Dân trí) - Được thi đấu trên sân nhà, nhưng MU đã thi đấu quá bạc nhược và kết quả họ thất thủ trước Tottenham. Đây là trận thua thứ 4 trong 10 trận trên sân nhà ở mùa giải năm nay, đó quả là thành tích vô cùng thất vọng của "Quỷ đỏ.
Các cầu thủ dự bị của MU khởi động trước trận
Alex Ferguson đến xem các học trò cũ thi đấu
Moyes hồ hởi bước vào trận đấu, MU đã có 6 chiến thắng liên tiếp trước trận đấu này
Trọng tài Howard Webb bắt chính trận đấu nổi bật nhất vòng 20
MU chủ động tấn công từ đầu trận
Sức ép của MU không thể duy trì được lâu, Tottenham đã rất nhanh chóng nhận biết các điểm yếu của đội chủ nhà và tung ra các đợt phản công sắc lẹm
Hàng thủ của MU tiếp tục chơi chênh vênh giống như ở các trận đấu gần đây
Các tiền vệ của Tottenham dễ dàng vượt mặt tấm lá chắn trước khung thành của De Gea
Phút 34, Adebayor đánh đầu tung lưới đội chủ nhà mở tỉ số
Một bàn thắng đáp lại niềm tin của tân HLV trưởng Tottenham
Sau bàn thua, MU gia tăng sức công tuy nhiên họ chơi rất nhạt nhòa
Januzaj lạc lõng, anh quá tham cầm bóng và ít chịu phối hợp tấn công
Sai lầm trong phòng thủ ở phút 66 khiến khung thành của De Gea rung lên lần 2
Sự thất vọng của các cầu thủ MU sau bàn thua thứ 2
Moyes chết lặng ngoài đường biên
Tuy nhiên, ngay sau tình huống giao bóng, MU có đợt lên bóng nhanh và Welbeck đã kết thúc gọn gàng sau đường chọc khe của Januzaj
Bàn thắng thứ 5 trong 5 trận gần đây của Welbeck
MU đẩy cao sức ép sau khi có được bàn rút ngắn tỉ số
Tuy nhiên Tottenham đã phòng thủ rất kiên cường để bảo vệ khung thành
Phút 86, Lloris đốn ngã Young trong vòng cấm địa nhưng trọng tài không cắt còi
Chicharito tiếc nuối cơ hội bị bỏ lỡ. MU không thể có thêm bàn thắng và đành ngậm đắng thua 1-2
Howard Webb được bảo vệ rời sân. Ông bị chỉ trích nặng ở trận đấu này
Phù Sa