1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhìn lại “phiên chợ Hè” 2016: Cuộc chiến tiền bạc

(Dân trí) - Mùa Hè này, thị trường chuyển nhượng châu Âu đã diễn ra quá sôi động và kịch tính. Những cuộc chiến tiền bạc đã tạo nên hiệu ứng khủng khiếp, đẩy giá cầu thủ lên “trên trời”. Thế nhưng, ai cũng hiểu, sự “điên rồ” ấy đã trở thành quy luật của bóng đá hiện đại.

Premier League vẫn là “thiên đường” mua sắm

Có một chi tiết cần nhấn mạnh trong 4 kỳ chuyển nhượng mùa Hè gần nhất (từ 2013 - nay), giải Premier League luôn xác lập kỷ lục chuyển nhượng. Năm 2013, kỷ lục được ghi nhận ở con số… 630 triệu bảng. Nó được tăng dần lên theo từng năm là 835 triệu bảng, 901 triệu bảng và tới năm nay, con số ấy đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 1 tỷ bảng (1,017 tỷ bảng). Nếu chia trung bình, mỗi CLB Premier League vung tới 50 triệu bảng, đó là con số rất lớn.

Nhiều thương vụ lớn diễn ra ở Premier League
Nhiều thương vụ lớn diễn ra ở Premier League

Trong bối cảnh tiền bản quyền truyền hình ngày càng tăng phi mã, những CLB Premier League thực sự được sống trong “thiên đường” với tiền thưởng cao chót vót. Ngay cả CLB xuống hạng như Aston Villa cũng đút túi hơn 60 triệu bảng mùa giải vừa qua. Con số này sẽ cao hơn nữa bởi tiền bản quyền truyền hình trong giai đoạn 2016-19 tiếp tục tăng.

Khi sở hữu “núi tiền”, điều cần thiết nhất với các CLB đương nhiên là… tái đầu tư để trụ hạng “thiên đường” ấy. Đó là lý do vì sao 12 CLB đã phá kỷ lục chuyển nhượng của chính mình. Trong đó, riêng MU phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới khi vung 89 triệu bảng chiêu mộ Paul Pogba.

Thậm chí, ngay cả những người “điềm tĩnh” nhất như HLV Wenger cũng không thể ngồi yên. Bởi lẽ, trong guồng quay ấy, nếu đứng im có nghĩa rằng bạn đã tụt hậu. Ngay trong ngày cuối thị trường chuyển nhượng, ông đã buộc vung ra hơn 50 triệu bảng để chiêu mộ tân binh Mustafi và Lucas Perez.

“Điên rồ”, đó là cảm nhận chung của nhiều người khi chứng kiến mức phí chuyển nhượng của các CLB (đặc biệt ở Premier League) mùa Hè này. Có lẽ, cách đây chục năm, với 30 triệu bảng, các CLB Premier League có thể chiêu mộ được cầu thủ tầm cỡ thế giới (cỡ Rio Ferdinand, Drogba hay Ballack…) nhưng giờ đây, số tiền ấy chưa đủ mua Benteke, cầu thủ thất sủng trong mùa giải qua ở Liverpool.

Pogba (89 triệu bảng), John Stones (47 triệu bảng), Leroy Sané (42,5 triệu bảng), Sadio Mané (36 triệu bảng), Shkodran Mustafi (35 triệu bảng)… những mức giá ấy đều cao hơn giá trị thực của cầu thủ rất nhiều.

Hay nói cách khác, giải Premier League cũng đang được xem là “thiên đường” của nhiều CLB khác ở châu Âu. Họ có thể đẩy cầu thủ ra đi với mức phí rất cao, để thu về khoản lợi nhuận lớn.

Suy cho cùng, việc bản quyền truyền hình Premier League ngày một tăng cao đã mang tới… lợi ích cho nhiều CLB ở Lục địa già. Giờ đây, khi sở hữu hàng chất lượng (tầm tầm), tội gì họ không “để dành” bán cho các CLB ở Anh.

Serie A sống lại ký ức hoàng kim

Juventus đã vung tới 138 triệu bảng để tăng cường lực lượng trong mùa Hè qua. Một phần bởi Lão bà đã thu về tới 89 triệu bảng từ việc bán Paul Pogba cho MU. Tuy nhiên, chỉ riêng việc CLB thành Turin sử dụng số tiền đó để… tái đầu tư cho thấy tham vọng cực lớn của CLB lớn.

Juventus vung tiền mạnh mẽ để chiêu mộ những cầu thủ chất lượng như Higuain
Juventus vung tiền mạnh mẽ để chiêu mộ những cầu thủ chất lượng như Higuain

Ngay trước khi mùa giải bắt đầu, HLV Allegri đã khẳng định rằng tham vọng của Juventus ở mùa giải này chính là vô địch Champions League (chứ không phải Serie A). Đó là lý do họ vung tay mạnh mẽ tới vậy.

Kỷ lục chuyển nhượng của Serie A (từ vụ Crespo năm 2001) đã bị phá vỡ bởi Juventus trong mùa Hè này, khi họ chi tới 90 triệu euro để sở hữu Higuain. Vẫn biết, con số ấy lớn hơn nhiều giá trị thực của tiền đạo Argentina nhưng động thái ấy cũng cho thấy “quyền năng tuyệt đối” của CLB ở mảnh đất hình chiếc Ủng.

Juventus đang biến thành “Bayern Munich ở Serie A” khi rút ruột những “hàng khủng” ở đối thủ cạnh tranh. Ngoài Higuain, họ còn mang về Miralem Pjanic của AS Roma (vua kiến tạo mùa giải trước).

Bên cạnh đó, họ còn có sự bổ sung đáng chú ý như Dani Alves, Medhi Benatia, Juan Cuadrado… Trong những năm qua, HLV Allegri đang dần thay máu thế hệ vào tới chung kết Champions League 2014/15. Và ông bắt đầu đã gặt hái được thành công nhất định.

Không chỉ có Juventus, trong top 10 CLB mua sắm nhiều nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè gồm có Inter, AS Roma. Trong những năm qua, Inter, với sự đầu tư của các ông chủ nước ngoài, đang rất chịu khó mua sắm. Mùa Hè này, họ đã thực sự gây sốc khi mang về khá nhiều cầu thủ chất lượng như Banega, Joao Mario, Candreva, Gabriel Barbosa. Rõ ràng, những ông chủ Trung Quốc cho thấy quyết định vực dậy triều đại hoàng kim của CLB không chỉ nằm trong những lời tuyên bố.

Trong khi đó, AS Roma cũng vung tới hơn hơn 83 triệu bảng để tăng cường lực lượng với những Gerson, Juan Jesus, Diego Perotti… và mua đứt Stephan El Shaarawy, Mohamed Salah, Edin Dzeko, Antonio Rüdiger…

Với những người hâm mộ Serie A, những ký ức đẹp đẽ của thời kỳ hoàng kim đã trở về. Đó chỉ là ánh sáng le lói của thời kỳ đầu những ông chủ đầu tư vào Serie A nhưng nó hoàn toàn có thể “sáng rực rỡ” hơn trong tương lai.

Real Madrid quá “chủ quan”?

Đây là kỳ chuyển nhượng cuối cùng của Real Madrid trước khi bị cấm chuyển nhượng (trong năm 2017). Thế nhưng, HLV Zidane chỉ mang về đúng 1 bản hợp đồng, đó là Morata (30 triệu euro).

Real Madrid chỉ mua mỗi Morata trước khi bị cấm chuyển nhượng
Real Madrid chỉ mua mỗi Morata trước khi bị cấm chuyển nhượng

Nếu so với Barcelona (trước khi bị cấm chuyển nhượng), rõ ràng, Real Madrid có sự chuẩn bị sơ sài hơn rất nhiều. Nên nhớ rằng, họ sẽ không được phép bổ sung người cho tới kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm 2018.

HLV Zidane tự tin rằng ông đang sở hữu đội hình mạnh mẽ nhưng ai cũng hiểu, Real Madrid sẽ phải “đứng yên” trong hơn 1 năm tới, trong khi đó, những đối thủ như Barcelona (La Liga), Bayern Munich, Juventus, các CLB Premier League (ở Champions League) thoải mái vẫy vùng.

Đây là sự thờ ơ khó hiểu của Real Madrid bởi dưới thời chủ tịch Floretino Perez, Real Madrid luôn vung tiền mua “bom tấn” ở mỗi năm, bất chấp việc có cần thiết cho CLB hay không.

Những người Real Madrid tự tin vào lực lượng quá mạnh trong tay. Nhưng trong bối cảnh đối thủ cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, họ sẽ đặc biệt cẩn trọng.

H.Long