Nhìn lại khoảnh khắc đến với chiếc cúp FA của Chelsea
(Dân trí) - Hai “đại gia” của nước Anh đã cống hiến một trận cầu mãn nhãn và nghẹt thở tại Wembley và cuối cùng, thắng lợi đã thuộc về thầy trò Di Matteo, những người đã thi đấu hợp lí và xuất sắc hơn. Cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp nhất từ trận chung kết này.
Cả CĐV Chelsea lẫn Liverpool đều tỏ ra rất tự tin trước giờ bóng lăn tại Wembley. Đây cũng là một hình ảnh rất đẹp cho tinh thần fair-play giữa người hâm mộ hai “ông lớn” của xứ sương mù
Bất chấp phong độ đỉnh cao thời gian qua, Torres vẫn không có cơ hội tái ngộ những đồng đội cũ khi phải ngồi ngoài nhường chỗ cho Didier Drogba, chân sút vốn rất có duyên với cúp FA
Ramires bất ngờ phá vỡ thế bế tắc của trận đấu chỉ sau 11 phút với pha thoát xuống và dứt điểm đầy quyết đoán đánh bại Pepe Reina
Vẻ mặt căng thẳng của hai HLV Kenny Dalglish và Roberto Di Matteo ở bên ngoài đường piste
“Voi rừng” Drogba dù khá đơn độc trên hàng công song chỉ với sự hiện diện của anh cũng đã đủ để khiến hàng thủ The Kop phải mướt mồ hôi chống đỡ
Và chính chân sút kì cựu người Bờ Biển Ngà là người nhân đôi cách biệt cho The Blues ngay sau giờ nghỉ
Hi vọng lại được thắp lên cho “lữ đoàn đỏ” khi Andy Carroll kịp bừng sáng với bàn rút ngắn tỉ số ở phút 65
Gerrard thi đấu đầy nỗ lực trong trận đấu này song anh quá thiếu sự hỗ trợ từ các đồng đội, nhất là khi tiền vệ phòng ngự Jay Spearing đã chơi rất nhạt nhòa khiến Liverpool đánh mất tuyến giữa
Andy Carroll tưởng chừng như đã có thể trở thành người hùng cho The Kop nhưng các trọng tài đã nói “không” với tình huống đánh đầu dội cột bật ra của anh. Pha quay chậm cho thấy có vẻ như trái bóng đã đi qua vạch vôi bất chấp tình huống cản phá xuất thần của Petr Cech. Chắc chắn rằng tình huống này sẽ còn khiến người ta phải tranh cãi không khác gì "bàn thắng ma" của Luis Garcia năm nào
Những đợt hãm thành sau đó của Liverpool không thể giúp họ tìm được bàn thắng thứ hai trước khối “bê tông” chắc chắn do thủ quân John Terry chỉ huy
Các CĐV áo xanh đã có thể ăn mừng danh hiệu vô địch đầu tiên trong mùa giải. Chelsea xứng đáng là tân vương của giải đấu lâu đời nhất thế giới với những màn trình diễn thuyết phục từ đầu giải
Sau sự xuất hiện của Roberto Di Matteo, một luồng sinh khí mới đã được thổi vào đội chủ sân Stamford Bridge và đây là “trái ngọt” đầu tiên mà họ được nhận cho những cố gắng suốt 2 tháng qua.
GK