Nhìn lại chiến thắng của Chelsea trên sân Liverpool
(Dân trí) - Có thể nói Chelsea chơi không thật hay tại Anfield, nhưng khả năng tận dụng cơ hội của họ lại quá tốt. Chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất, Chelsea đã giành chiến thắng và tiếp tục duy trì ngôi vị đầu bảng.
Hai đội thực hiện phút tưởng niệm các binh lính đã ngã xuống trong thế chiến thứ nhất
Chelsea đã tiếp tục thực hiện lối chơi phòng thủ phản công, giống như họ vẫn thể hiện trước các đội bóng lớn trong mùa giải năm nay
Chelsea đã tiếp tục thực hiện lối chơi phòng thủ phản công, giống như họ vẫn thể hiện trước các đội bóng lớn trong mùa giải năm nay
Mourinho chỉ đạo liên tục bên ngoài đường biên
Ngay phút 14, Emre Can sút bóng đập người Cahill đi vào lưới
Emre Can bất ngờ với bàn thắng mở tỉ số của trận đấu
Cầu thủ mới 20 tuổi này chưa từng ghi bàn cho Liverpool và thật bất ngờ khi anh lại ghi bàn trong một trận đấu quan trọng như cuộc chiến gặp Chelsea
Niềm vui của các cầu thủ Liverpool sau khi vượt lên dẫn trước
Tuy nhiên chỉ đến phút 19, Chelsea đã gỡ hòa
Cahill sút bồi từ tình huống Mignolet đẩy bóng ra và thủ thành của Liverpool đã để bóng lăn qua vạch vôi
Bàn thắng "chuộc tội" của Cahill
Các cầu thủ Chelsea ăn mừng bàn thắng của Cahill
Trận đấu không thiếu những pha vào bóng quyết liệt, trong ảnh Balotelli lời qua tiếng lại với Terry
Sterling va chạm với Ivanovic, một pha bóng khiến hậu vệ người Serbia phải nằm sân và nhờ tới sự chăm sóc của các nhân viên y tế
Costa và Sterling có tới vài lần va chạm với nhau
Tiền đạo người Tây Ban Nha giơ chiếc áo bị kéo rách. Costa là tiền đạo của Chelsea và dễ hiểu khi anh được hậu vệ của Liverpool chăm sóc kĩ, tuy nhiên cầu thủ này cũng không hề hiền lành, anh cũng có nhiều tính huống trả đũa lộ liễu
Gerrard và Terry bảo vệ các đồng đội của mình trong một pha bóng nảy lửa trên sân
Phút 67, Costa sút tung lưới Mignolet giúp Chelsea vươn lên dẫn trước
Niềm vui của Costa và sự thất vọng của các cầu thủ Liverpool
Costa có bàn thắng thứ 10 tại Premier League, trong ảnh Willian chạy ra chia vui với đồng đội
Các cầu thủ Chelsea ăn mừng cùng Costa
Balotelli rời sân trong sự thất vọng, anh không có một cú sút, không một lần tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn ở trận này
Gerrard đòi trọng tài một quả phạt đền khi cho rằng Cahill đã dùng tay cản bóng. Pha quay chậm cho thấy đúng là Cahill dùng tay cản bóng
Niềm vui của Azpilicueta và Terry khi tiếng còi mãn cuộc vang lên
Chelsea hạnh phúc khi lại thắng ở Anfield
V.G