VFF SONHA Cup 2010
Nhiều rủi ro chờ đón ĐT Việt Nam
(Dân trí) - Chuỗi trận thua của ĐT Việt Nam vẫn chưa chấm dứt, ngay cả lúc các tuyển thủ trở về thi đấu trên sân Mỹ Đình. Để thua U23 Hàn Quốc tới 0-2, trong một thế trận thua kém đối thủ, thầy trò HLV Calisto đã tự khiến mình phải chịu thêm nhiều áp lực.
Mục tiêu thay đổi diện mạo phá sản
Ông Calisto nhiều lần khẳng định, thành tích không phải là vấn đề được quan tâm hàng đầu ở VFF SONHA Cup, ĐT Việt Nam sẽ coi đây như là cơ hội để thử nghiệm con người và chiến thuật cho AFF Cup. Nhưng những gì diễn ra trên sân lại không hoàn toàn như vậy.
Quyết định dùng đội hình mạnh nhất, đích phấn đấu HLV Calisto muốn hướng đến không gì khác là phô diễn được lối đá thuyết phục, cùng các phương án tấn công nhuần nhuyễn và hiệu quả để tìm kiếm thế trận có lợi trước U23 Hàn Quốc. Thực tế, đội chủ nhà nhập cuộc khá tốt và duy trì thế trận lấn lướt những phút đầu tiên.
Tiếc là lợi thế này lại không được duy trì, bởi chỉ sau khoảng 10 phút hứng chịu sức ép, các cầu thủ trẻ đến từ Hàn Quốc dễ dàng giành giật lại thế trận. Những pha phối hợp ngắn chuẩn xác, cùng các tình huống tạt bóng tầm cao cũng đủ giúp U23 Hàn Quốc tạo ra nhiều sóng gió trước khung thành Hồng Sơn.
Trong số những cầu thủ được kỳ vọng, chỉ có Tấn Tài để lại chút dấu ấn với 2 đường chuyển cho Vũ Phong, Văn Phong lao lên dứt điểm vọt xà ở hiệp đấu đầu tiên. Những đồng đội còn lại là Vũ Phong, Quang Hải, Minh Phương, Việt Thắng đều “mất điện” khi đối diện khao khát thể hiện tài năng của các cầu thủ trẻ Hàn Quốc.
Nhiều thử nghiệm bất thành
Khi tung ra bộ khung mạnh nhất, ông Calisto cũng khéo léo gửi gắm vào một vài thử nghiệm về nhân sự, tiếc là kết quả thu được lại chẳng như mong muốn. Cặp trung vệ Huy Hoàng - Như Thành được xếp thi đấu bên cạnh nhau, còn Văn Phong được lựa chọn thay cho Quang Thanh, cánh trái được dành cho Việt Cường.
Nhưng nhìn lại 90 phút thi đấu, Huy Hoàng vẫn chưa làm tròn nhiệm vụ bọc lót cho các đồng đội thi đấu xung quanh, trung vệ xứ Nghệ còn mắc sai lầm tạo điều kiện cho Kim Min Je (2) đặt dấu chấm hết cho những hy vọng mong manh của của ĐT Việt Nam.
Mặc dù đã được “thử lửa” qua một số trận đấu, hậu vệ Văn Phong vẫn chưa cho thấy sự tiến bộ trong màu áo đội tuyển. Văn Phong chính là mắt xích yếu nhất trong hàng phòng ngự, việc cánh phải hàng phòng ngự ĐT Việt Nam luôn là khu vực được U23 Hàn Quốc ựa chọn để gia tăng sức ép cũng là điều dễ hiểu.
Sau trận khai mạc, Trọng Hoàng và Thành Lương sẽ về Olympic Việt Nam chuẩn bị thi đấu ASIAD. 2 lượt trận còn lại gặp CDHCND Triều Tiên và Singapore chính là những lần tập rượt cuối của ĐT Việt Nam. Vắng Lương “dị” và Hoàng “bò”, kế hoạch kiểm định cho AFF Cup mà ông Calisto đang lĩnh nhận khó tránh khỏi những tác động không tốt.
Quang Vinh