1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Dư âm chức vô địch Champions League của Bayern Munich

Người Đức trên đường lật đổ sự thống trị của người Tây Ban Nha

(Dân trí) - Lần đầu tiên trong lịch sử Champions League xuất hiện một trận chung kết của nội bộ bóng đá Đức, tuy nhiên đấy chưa phải là đỉnh cao mà chỉ là bước bản lề để người Đức lật đổ sự thống trị của người Tây Ban Nha trên bản đồ bóng đá thế giới.

Trong 6 năm trở lại đây, Tây Ban Nha đơn giản là cường quốc bóng đá số một thế giới. Song hành với đế chế mà Barcelona thiết lập tại châu Âu thì đội tuyển Tây Ban Nha cũng thống trị tuyệt đối các giải đấu lớn với 2 chức vô địch châu Âu và 1 chức vô địch thế giới. Dấu ấn lớn nhất trong thành công của La Furia Roja dĩ nhiên không phải bàn cãi nhiều là lối chơi tiki-taka trứ danh và thế hệ cầu thủ đầy tài năng trưởng thành từ La Masia mà những cái tên tiêu biểu nhất là Xavi, Iniesta, Puyol và Pique.

Người Đức đã không còn chạy sau người Tây Ban Nha trong bóng đá
Người Đức đã không còn chạy sau người Tây Ban Nha trong bóng đá

Nếu thế hệ thành công này kết thúc thì rất khó để Tây Ban Nha tiếp tục duy trì được vị thế đội bóng số một thế giới như những năm vừa qua, đấy là điều chắc chắn. Bài học gần nhất cho người Tây Ban Nha học hỏi chính là đội tuyển Pháp. “Thế hệ vàng” đã đem về chức vô địch thế giới năm 1998 và châu Âu 2000 lần lượt chia tay Les Bleus, đặc biệt là nhạc trưởng Zidane, rất nhiều cái tên được kỳ vọng sẽ kế tục Zidane từ Ribery cho tới Nasri…nhưng kết cục thì đội tuyển Pháp ngày càng lụn bại và vẫn chưa có dấu hiệu phục hưng.

Sự đi xuống của đội tuyển Pháp sau năm 2006 cũng nhưng Brazil sau năm 1970, Đức sau năm 1974, Hà Lan sau năm 1978…không phải là một “vết xe đổ” mà đội tuyển Tây Ban Nha cần phải tránh mà đơn giản ấy là một quy luật, quy luật “hết thịnh đến suy”. Không chỉ trong bóng đá mà xuyên suốt lịch sử loài người thì không một đế chế nào có thể trường tồn mãi mãi được. Tây Ban Nha chắc chắn cũng không thể tránh được quy luật khắc nghiệt ấy và những gì đã diễn ra trong mùa giải 2012/13 cho thấy viễn cảnh sự sụp đổ của đế chế mà họ xây dựng suốt 6 năm qua ngày càng tới gần.

Barcelona đã thảm bại trước Bayern Munich, nhưng sâu xa hơn nữa, chắc chắn những người làm bóng đá tại “xứ sở bò tót” ắt hẳn phải thấy rằng trong thất bại của Barcelona trước Bayern Munich là thất bại của đội tuyển Tây Ban Nha trước đội tuyển Đức. Nòng cốt của La Furia Roja hiện tại như đã nói ở trên là những tài năng trưởng thành từ La Masia và đang khoác áo Barcelona. Trong khi đó nòng cốt của Die Mannschaft xuyên suốt lịch sử gần như luôn là những cầu thủ của Bayern Munich và thời điểm hiện tại cũng không phải ngoại lệ.

Ngoài hai “tượng đài” Lahm và Schweinsteiger, những trụ cột của Bayern Munich lẫn đội tuyển Đức còn có thể kể đến thủ thành Manuel Neuer, cặp trung vệ Jerome Boateng-Badstuber, Thomas Muller, Mario Gomez, Toni Kroos. So với thế hệ cầu thủ mà Tây Ban Nha đang sở hữu từ Barcelona thì thế hệ cầu thủ mà đội tuyển Đức sở hữu từ Bayern Munich tài năng không kém mà bằng chứng là suốt 6 năm qua đối thủ đáng gờm nhất của Tây Ban Nha tại mọi giải đấu lớn luôn là đội tuyển Đức.

Đã đến lúc bóng đá Đức thống trị thế giới?
Đã đến lúc bóng đá Đức thống trị thế giới?

Tuy nhiên, khi mà đội tuyển Tây Ban Nha đang có dấu hiệu chững lại thì đội tuyển Đức vẫn tiếp tục phát triển và hoàn thiện mạnh mẽ. Hai năm trở lại đây, Tây Ban Nha không hề có sự bổ sung đáng kể nào cho đội hình ngoại trừ Jordi Alba bên cách trái trong khi một loạt khoảng trống lộ ra vì các trụ cột đã luống tuổi hay sa sút phong độ như hậu vệ phải (Ramos vào đá trung vệ, Puyol luống tuổi), tiền đạo (cả Villa lẫn Torres đều sa sút) mà không có những sự thay thế xứng đáng.

Ngược lại, đội tuyển Đức ngoài những trụ cột từ Bayern Munich vẫn đang duy trì được phong độ rất ổn định còn trở nên mạnh hơn gấp bội với những cầu thủ “tuổi trẻ tài cao” từ các đội bóng khác, đặc biệt là Dortmund. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia tài ba Juergen Klopp, Dortmund sở hữu một loạt tài năng đầy hứa hẹn cho đội tuyển Đức như Hummels, Gundogan, Schmelzer hay Gotze… Đơn giản, chiến thắng của Bayern Munich (kể cả Dortmund) tại Champions League chưa hẳn là đỉnh cao của bóng đá Đức mà đơn giản là bước bản lề trên còn đường lật đổ sự thống trị của bóng đá Tây Ban Nha và thiết lập đế chế mới mang tên “cỗ xe tăng” Đức.

Ngọc Trung