1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

"Người đặc biệt" vẫn chưa tìm được "bến đỗ" mới

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Cựu HLV Chelsea tiết lộ ông từng từ chối khoảng 10 lời đề nghị từ khi rời khỏi sân <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:place w:st="on"><st1:PlaceName w:st="on">Stamford</st1:PlaceName> <st1:PlaceType w:st="on">Bridge</st1:PlaceType></st1:place> nhưng vẫn chưa ưng với “bến đỗ” mới nào. </P>

Sau gần 8 tháng nghỉ ngơi, tách biệt với thế giới bóng đá, mới đây, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói rằng ông đã sẵn sàng quay trở lại làm việc và đích đến của Mourinho có thể là Italia hoặc TBN.

 

“Sở dĩ tôi vẫn chưa lựa chọn một CLB mới cho mình, dù trong thời gian qua đã có khoảng 9-10 CLB muốn mời tôi về dẫn dắt, là do tôi chưa nhận được lời đề nghị nào ưng ý. Sau khi rời Chelsea, tôi không có ý định huấn luyện một CLB trung bình hoặc “làng nhàng”. Tôi chỉ nhận lời với một đội bóng lớn, còn nếu không, thì cứ nghỉ ngơi đã”, Mourinho tiết lộ trên tờ A Bola.

 

“Các anh cứ nhìn Marcello Lippi mà xem. Ông ấy đã đưa ĐT Italia lên ngôi vô địch thế giới và sau đó ra đi trong hào quang. Giờ thì ông ấy cũng đang “ngồi chơi” như tôi đấy thôi. Bởi ông ấy đang chờ một CLB mà xứng đáng với danh tiếng và tài năng của ông ấy”.

 

Trước đó, có không ít tin đồn cho rằng Mourinho có liên hệ với nhà ĐKVĐ Serie A Inter Milan và hai “đại gia” của xứ sở đấu bò, Barcelona và Real Madrid. Tuy nhiên, những diễn biến gần đây cho thấy, cả 3 đội bóng trên sẽ không phải là “bến đỗ” của Mourinho.

 

Trong khi HLV Mancini đã thẳng thừng tuyên bố sẽ không có chuyện ông rời khỏi Inter vào cuối mùa giải này và đang cùng các học trò tập trung cho việc bảo vệ vương miện tại Serie A thì tại Barcelona, đội bóng vừa trải qua một mùa giải thất bát và khá nhiều biến cố trong những ngày qua, chủ tịch Joan Laporta và BLĐ đã quyết định lựa chọn Pep Guardiola ngồi vào chiếc ghế mà Frank Rijkaard để lại.

 

Rõ ràng tuy có nhiều nguồn tin liên hệ Mourinho về sân Nou Camp nhưng BLĐ Blaugrana cũng hiểu triết lý bóng đá của “Người đặc biệt” không phù hợp với thứ bóng đá tôn sùng tấn công của đội bóng xứ Catalan nên đã chọn một cầu thủ từng có một sự nghiệp lẫy lừng với Barca để dẫn dắt CLB thoát khỏi cảnh trắng tay như hai mùa giải vừa qua.

 

Chuyện Mourinho về Real Madrid xem ra càng “bất khả thi” hơn bởi đội bóng Hoàng gia vừa đăng quang chức vô địch Liga thứ 31 trong lịch sử và dù chưa tìm lại được ánh hào quang tại châu lục nhưng đây vẫn có thể xem là một mùa giải thành công với tân HLV Bernd Schuster, khi mà “kền kền trắng” tỏ ra hoàn toàn vượt trội với phần còn lại của Liga và về đích sớm trước 3 vòng đấu.

 

Dù vậy, “Người đặc biệt” vẫn khẳng định mong muốn của ông là được dẫn dắt một CLB tại Italia hoặc TBN: “Tôi chọn Serie A và La Liga bởi ở đó có những CLB mạnh nhất thế giới”.

 

H.N