1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Ngày De Gea rời MU đang tới gần

(Dân trí) - Sau chuyến du đấu tại Mỹ, toàn đội MU đang gấp gáp chuẩn bị cho trận đấu mở màn Premier League, tuy nhiên có một người trong đội bóng này dường như chẳng quan tâm tới điều đó, tâm hồn anh có lẽ đang hướng về một nơi khác, nơi không còn những chiếc áo Đỏ…

 

Người ấy là De Gea. Có lẽ, hơn ai hết thủ thành người Tây Ban Nha đang đón chờ những động thái tích cực từ Real Madrid để có thể giải quyết ổn thỏa chuyện chuyển nhượng của anh ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm năm nay.
 

De Gea đang đứng trước ngưỡng cửa rời MU

Real Madrid đang rất quan tâm tới De Gea


Từ cuối mùa giải trước, De Gea đã được Real Madrid chèo kéo rất mạnh mẽ. Dẫu vậy, đến nay anh vẫn chưa thể rời MU bởi hai đội bóng vẫn chưa thể thống nhất giá trị chuyển nhượng. Trong khi đội chủ sân Old Trafford đòi hỏi mức giá cao, xứng đáng với tài năng của De Gea thì Real Madrid lại dựa vào hợp đồng của thủ thành này để ép ngược lại.

Hợp đồng của De Gea với MU chỉ còn tời hè sang năm nên nếu không bán thủ thành này trong năm nay, “Quỷ đỏ” sẽ phải để anh ra đi tự do sau mùa giải tới đây. Real Madrid biết rằng họ đã thuyết phục được De Gea trở lại quê nhà, nên chắc chắn sẽ không có chuyện De Gea ký hợp đồng mới với MU. Đó chính là cơ sở để Real Madrid ép giá, họ đưa ra một giá trị chuyển nhượng chỉ hơn 10 triệu bảng, thậm chí còn thấp hơn số tiền MU đã từng mua De Gea vào năm 2011.

Tuy nhiên, MU khá cứng rắn trong việc đàm phán phí chuyển nhượng. Đội bóng thành Manchester khẳng định rõ, dựa trên tài năng của De Gea, họ cần nhận được một mức phí chuyển nhượng “hợp lý” mới chấp nhận nhả người và thà mất trắng thủ thành người Tây Ban Nha chứ không bán rẻ. Thực ra, ngoài chuyện không chịu bị ép giá, còn có thêm một nguyên nhân quan trọng nữa khiến MU tạm trì hoãn thương vụ chuyển nhượng thủ thành này.

Như đã biết, MU có tới 4 thủ thành sau mùa giải năm ngoái, nhưng Valdes sau khi nảy sinh mâu thuẫn với Van Gaal đã ra đi. Lindergaard chưa bao giờ được Van Gaal tin tưởng và anh được liệt vào danh sách cần bán, trong khi Johnstone chưa tạo được niềm tin lớn. Vì thế nếu De Gea ra đi khi MU phải mua thủ môn thay thế thì chính đội bóng này sẽ gặp khó khăn trên thị trường chuyển nhượng, chắc chắn sẽ bị các CLB khác ép giá. Đó cũng là nguyên nhân quan trọng khiến cho “Quỷ đỏ” tính bài hoãn binh.

Về phần De Gea, có thông tin cho rằng sau khi kết thúc mùa giải vừa qua anh đã dự định không thể trở lại Old Trafford. Thậm ch, anh đã nói lời tạm biệt với những bạn bè thân thiết tại CLB, có lẽ anh đã nghĩ việc ra đi của mình sẽ dễ dàng. De Gea không lường hết sự việc, vì giữa Real Madrid và MU chưa tìm được tiếng nói chung về phí nên việc chuyển nhượng, cho nên đến hạn, anh vẫn phải trở lại tập trung cùng đội và sang Mỹ du đấu.

Thân xác đi cùng MU sonng có thể thấy De Gea không còn thực sự tâm huyết với đội bóng này. Trong một vài trận giao hữu đầu tiên, anh không thể thi đấu do chấn thương và chỉ trở lại ở trận đấu gặp Barcelona (trận giao hữu thứ ba). Đó là trận đấu mà thủ thành này thi đấu 62 phút đầu tiên trước khi được rút ra sân. Phong độ cũng không có gì ấn tượng, nhưng điều đó dễ bị che khuất bởi De Gea mới vừa trở lại sau chấn thương và cả một kì nghỉ hè dài.
 

De Gea (trái) trở lại Anh sau chuyến du đấu cùng MU
De Gea (trái) trở lại Anh sau chuyến du đấu cùng MU


Đến trận đấu gặp PSG mới thấy rõ De Gea đang bị phân tâm. Phút thứ hai, anh đã biếu không cho Ibrahimhovic một cơ hội ghi bàn ngon ăn, song tiền đạo người Thụy Điển sút hỏng. Sau đó, De Gea tiếp tục mắc lỗi trong tình huống MU bị thủng lưới bàn đầu tiên. Anh lao ra ngập ngừng và tạo cơ hội cho Matuidi dứt điểm. Nếu De Gea xử lý quyết đoán, hẳn anh đã phá được bóng trước khi đối phương kịp sút. Chứng kiến màn trình diễn quá nghèo nàn của De Gea, Van Gaal nhanh chóng rút thủ thành này ra khỏi sân sau hiệp đấu đầu tiên.

Qua hai trận đấu của MU tại Mỹ thấy rằng tư tưởng của De Gea chẳng còn thiết tha gì với MU. Có thể thủ thành người Tây Ban Nha chưa phản kháng đến mức chống đối lại CLB, tuy nhiên anh không còn toàn tâm, toàn ý cống hiến cho “Quỷ đỏ”. Van Gaal dường như hiểu rõ điều đó từ lâu. Một đằng hoãn binh không bán De Gea, nhưng MU lại đi “săn” thủ thành mới ngay từ sau mùa giải vừa qua và đến trước thềm trận đấu với PSG, đội bóng này đã có Sergio Romero.

Romero không đến MU để ngồi dự bị, bản thân Van Gaal nói rõ điều đó. Ngay khi ký hợp đồng với Romero, ông nói thủ thành người Argentina sẽ cạnh tranh sòng phẳng với De Gea cho vị trí chính thức trong khung gỗ mùa giải tới. Lời chia sẻ của Van Gaal giống như một lời cảnh báo về tương lai đầy bất ổn cho De Gea. Rõ ràng, nếu Real Madrid không chịu chi tiền, De Gea tiếp tục ở lại MU thì chắc anh chẳng hạnh phúc với viễn cảnh bị đẩy lên băng ghế dự bị để rồi hết mùa thì ra đi tự do.

Sự có mặt của Romero giúp MU đẩy áp lực ngược trở lại De Gea, giờ đây không phải MU hay Real Madrid mà chính De Gea mới là người sốt sắng nhất. Để an toàn nhất, có lẽ là thủ thành này sẽ phải thúc ép Madrid phải nâng mức phí chuyển nhượng để giải thoát anh khỏi Old Trafford ngay lập tức. Quả thật, với những gì đang diễn ra thì ngày chia tay giữa De Gea với MU đang rất gần.

Phù Sa